Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

An An Yếu Đuối

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là lần đầu tiên, Giang Tự muốn kéo ta, ta không đưa tay, quay người bước thẳng lên xe ngựa.

Bỏ mặc Lục Cẩn Nhàn đang khóc lóc thảm thiết, hắn ngồi bên cạnh ta, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta:

"Sau này sẽ không còn chuyện như thế này nữa."

"Ta sẽ tin nàng, mãi mãi tin nàng."

Được hắn hứa, ta mới lao vào lòng hắn, khóc nức nở:

"Nàng ấy còn chưa vào cửa, đã muốn ta không còn chỗ đứng, chàng luôn bảo vệ nàng ấy, vậy sau này cuộc sống của ta phải thế nào?"

"Thế tử làm ơn, hãy để ta đi."

"Đã nhận mười nghìn lượng của nhà họ Lục, ta phải giữ lời hứa rời xa nơi này. Xin chàng hãy cho ta một con đường sống."

Giang Tự ôm chặt lấy ta, tay trắng bệch, đè nén sự đau lòng, trầm giọng nói:

"Cả kinh thành đều biết nàng là tiểu phu nhân của ta, nếu danh tiết bị tổn hại lại không có nhà mẹ đẻ để về, nàng có thể đi đâu?"

"Ngoan, ngoan ngoãn ở bên ta, ta sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa."

Những gia nhân nhà họ Giang làm tay trong cho Lục Cẩn Nhàn, trong một đêm đã bị g i ế t sạch và bán hết.

Còn mấy tên hộ vệ từng được Lục Cẩn Nhàn ban thưởng, ra tay với huynh trưởng ta, đều bị ta thuê sát thủ g i ế t c h ế t ở cổng thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-an-yeu-duoi/chuong-10.html.]

Để không lãng phí, ta chặt bàn tay của những người đó, bỏ vào hộp gấm, rồi gửi đến nhà họ Lục, bảo ông ta rằng, kẻ tiếp theo chính là ông ta. Lục Hầu tự cho mình là thanh liêm nhưng thực ra chẳng ai tính toán hơn ông ta.

Sợ cha mẹ ta tố bọn họ lấy oán báo ơn, lại sợ bẩn danh tiếng con gái, liền gán cho cả nhà ta tội danh, g i ế t sạch trong một đêm.

Lục hầu đang vì chuyện năm đó mà lo lắng sợ hãi.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Giang Tự cũng vì muốn tỏ rõ lòng mình mà lạnh nhạt với Lục Cẩn Nhàn.

Việc Lục phu nhân lấy mạng ta uy h.i.ế.p ta, có cao tăng của chùa Hộ Quốc làm chứng, bà ta mất mười nghìn lượng bạc, lại còn mất cả lòng người.

Cả kinh thành đều biết hầu phu nhân muốn g i ế t người nhưng Lục hầu bận điều tra chuyện năm đó, đã đi Giang Nam, lại chẳng có thời gian để ý đến bà ta.

Uy danh trăm năm của Lục gia, trong một đêm đã mất sạch.

Lục Cẩn Nhàn sai người mang thiếp báo ốm đến xin Giang Tự đến gặp một lần, Giang Tự thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp ném sang một bên.

"Lục tiểu thư thân thể yếu đuối, ba ngày hai bữa lại bị ốm, hay là mời thái y đến xem thử cho cẩn thận?"

Nhà họ Lục mất hết danh tiếng, có lời đồn rằng nhà họ Giang có chút khinh thường mối hôn sự này rồi.

Lục Cẩn Nhàn dần tuyệt vọng, cuối cùng cũng mang khuôn mặt tái nhợt đến Giang phủ.

Đích tiểu thư của hầu phủ được mọi người nâng niu chiều chuộng, vậy mà lại cúi đầu trước mặt ta:

"Trước đây là do ta không hiểu chuyện, ghen tuông ngang ngược, khiến Mạnh cô nương chịu nhiều ấm ức, ta xin lỗi."

"Đây là đồ trang sức mà mẹ ta chuẩn bị cho ta, ta dùng làm lễ tạ lỗi, tặng cho Mạnh cô nương, mong Mạnh cô nương độ lượng, không chấp nhặt với ta."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
An An Yếu Đuối
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...