Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

An An Yếu Đuối

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta làm ầm lên, kéo tay áo Giang Tự bắt hắn đuổi con tiện nhân không biết xấu hổ là ta đi.

Đổi lại chỉ là tiếng cười mỉa của Giang phu nhân:

"Ngay cả khi chưa vào cửa, mà đến một nữ tử trong hậu viện cũng không dung được. Lục tiểu thư học phép tắc từ ai vậy?"

Giang Tự chặn Lục Cẩn Nhàn đang đập cửa bỏ đi ngay tại cửa, ôm nàng ta thề:

"An An có ơn cứu mạng với ta, ta không thể hủy hoại danh tiếng và cuộc đời của nàng ấy. Nhưng ta thề, trong lòng ta chỉ có nàng. Nếu vi phạm lời thề này, sẽ không c h ế t tử tế."

Ta đứng dưới cây thông đón khách, nhàn nhạt cười:

"Ngày khác lời thề ứng nghiệm, đừng khóc là được."

Lục Cẩn Nhàn vẫn không hài lòng, vô lý cãi:

"Nàng ta chỉ là tham phú quý. Có gì ghê gớm, nếu nàng ta không cứu chàng, chẳng lẽ chàng thật sự sẽ c h ế t sao, chỉ là vài bông tuyết thôi, có nghiêm trọng đến thế không!"

Sắc mặt Giang Tự lập tức lạnh xuống.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi cận kề cái c h ế t, cả đời này hắn cũng không muốn thử lại lần nào nữa.

Nhưng vì người mình yêu nhất mà liều mình lâm vào nguy hiểm, đổi lại không phải là sự cảm động mà là một câu nói nhẹ bẫng "có nghiêm trọng đến thế không."

Trái tim hắn như bị đ.â.m một nhát:

"Nàng vội vàng muốn ta c h ế t đến vậy sao?"

"Nếu không phải vì tấm da hồ ly của nàng, ta sao phải mạo hiểm đến tính mạng!"

"An An chỉ cứu người thôi, nàng ta có lỗi gì? Sao nàng không thể tốt bụng một chút chứ."

Giang Tự lần đầu chạm đến điểm yếu của Lục Cẩn Nhàn.

Từ đó, ta trở thành cái gai trong mắt nàng ta.

Còn nàng ta, từ lâu đã là cá trong lưới của ta.

___________

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-an-yeu-duoi/chuong-5.html.]

Để đấu với Lục Cẩn Nhàn, Giang Tự dẫn ta đến cửa hàng may chọn y phục cưới.

"Nhàn Nhi tuy sắp hủy hôn với ta nhưng thiệp cưới đã phát, ngày cưới không đổi, vậy thì nàng gả cho ta đi."

Thế tử gia sắp thành thân, nàng dâu đã đổi thành ta.

Một bóng xanh sau bình phong khẽ run lên.

Ta cong môi, cười chân thành:

"Vậy chàng thích kiểu y phục cưới nào? Long phụng trình tường hay bách hoa đua nở?"

Giang Tự nắm tay ta, nụ cười nhàn nhạt chứa đầy dịu dàng, nếu không phải đã nói trước là diễn kịch, ta còn tưởng mình là người hắn yêu nhất ấy chứ.

"Nàng mặc gì ta cũng thích."

"Vậy cái này thì sao? Giống với Lục tiểu thư này, chàng cũng thích nhỉ?"

"Hình như... không hợp với ta lắm."

Giang Tự cười:

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

"Cứ cái này đi, ta thấy vui."

Người sau bình phong không nhịn được nữa, xông ra ngoài, giật lấy khăn trùm đầu đỏ trên tay ta ném xuống đất:

"Tiện nhân, chỉ với xuất thân của ngươi, cũng muốn làm phu nhân thế tử. Dùng đồ giống ta, ngươi xứng sao?"

Ánh mắt thương hại xung quanh đổ dồn lên người ta, khiến nụ cười trên mặt ta có phần gượng gạo.

Chỉ đến khi nhận ra ánh mắt Giang Tự chỉ dừng lại trên người Lục Cẩn Nhàn, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh của ta, ta mới tiến lên một bước.

Cố ý quay lưng lại với những người khác, đứng chắn giữa hai người, nhét cả khăn trùm đầu còn lại vào tay Lục Cẩn Nhàn:

"Thế tử gia và hôn sự, vốn dĩ là của người, ta trả lại cho người."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
An An Yếu Đuối
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...