Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Dương Sau Cơn Mưa Bụi

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Anh... anh thật đáng sợ! Em... em muốn ly hôn! Em không thể ở bên cạnh người như anh nữa!

- Ly hôn?!

Hoàng Minh cười lên the thé, tiếng cười nghe rợn người. Hắn đẩy mạnh Linh Chi ra, cô ngã xuống giường.

- Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Cô đã dính vào rồi! Không có đường lui nữa đâu! Cô đã chọn đứng về phe cô ta... thì cùng nhau chịu c.h.ế.t đi!

Hắn quay lưng đi, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Linh Chi nằm trên giường, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy dài. Cô biết, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Cô vội vàng lấy điện thoại (chiếc điện thoại dùng riêng để liên lạc với An Nhiên, cô đã giấu rất kỹ), tay run run bấm số của bố mình.

- Bố ơi... bố cứu con với...

Giọng cô nghẹn ngào. Cô kể lại những gì vừa xảy ra, sự điên loạn của Hoàng Minh, lời đe dọa của hắn. Sếp tổng ở đầu dây bên kia lắng nghe, giọng ông trầm xuống.

- Con đừng sợ. Bố biết rồi. Con thu dọn đồ đạc cần thiết và đến ngay nhà chú hai. Bố sẽ cho người đến đón con. Hoàng Minh... nó điên thật rồi.

Linh Chi cúp máy, vội vàng thu xếp vài bộ quần áo và giấy tờ quan trọng nhất vào một chiếc vali nhỏ. Cô biết mình không thể ở lại đây một phút giây nào nữa.

Cùng lúc đó, Hoàng Minh đang gằn giọng vào điện thoại.

- Nghe đây! Tôi cần các người làm cho con An Nhiên đó biết tay! Không cần phải giết, nhưng phải khiến cô ta sợ hãi! Phá hoại công ty cô ta, đe dọa cô ta... làm thế nào để cô ta không còn dám ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa! Và cả con Linh Chi đó nữa! Cô ta cũng sẽ phải trả giá!

Ánh mắt hắn đầy vẻ tàn độc. Hắn sẽ không sụp đổ một mình đâu. Hắn sẽ kéo tất cả những kẻ dám chống lại hắn xuống địa ngục cùng hắn!

Vài giờ sau.

An Nhiên đang ngồi trong văn phòng làm việc đêm, xem lại các tài liệu chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-duong-sau-con-mua-bui/chuong-22.html.]

Điện thoại cô reo vang. Một số lạ. Cô nhíu mày, nhớ đến cuộc gọi đêm qua từ K.A. Cô do dự, nhưng vẫn bắt máy.

- Alo?

Một giọng nói đàn ông lạ vang lên, trầm đục và đầy vẻ đe dọa.

- Cô là An Nhiên?

- Phải. Anh là ai?

- Không quan trọng tôi là ai. Quan trọng là cô đang xen vào chuyện không phải của mình. Và cô sẽ phải trả giá.

- Trả giá gì? Anh nói rõ hơn được không?

An Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, dù tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

- Công ty của cô... có vẻ hoạt động tốt nhỉ? Tiếc là... nó sẽ không tồn tại được lâu đâu. Và cả cô nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy.

Giọng nói đó mang theo sự chế giễu và đe dọa trắng trợn.

- Anh đang đe dọa tôi sao?

Lãnh Hàn Hạ Vũ

- Coi như vậy đi. Dừng lại. Hoặc là... nhận lấy hậu quả.

Cuộc gọi bị ngắt.

An Nhiên siết chặt điện thoại. Hoàng Minh. Hắn đã bắt đầu rồi.

Cô nhanh chóng liên lạc với bộ phận an ninh của công ty, yêu cầu tăng cường tuần tra và kiểm soát ra vào. Cô cũng gọi cho vài người bạn cũ làm trong ngành công an để đề phòng.

Khi An Nhiên đang lái xe về nhà đêm đó, một chiếc xe ô tô đen bỗng nhiên bám sát phía sau. Nó cứ đi theo cô, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng đủ gần để khiến cô cảm thấy bất an.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Dương Sau Cơn Mưa Bụi
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...