Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Rể Của Tôi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Ăn sáng xong, Bùi Thân đưa tôi đến tiệm sửa xe rồi lái xe đi làm.

Nhìn chiếc xe của Bùi Thân khuất dần sau góc phố, tôi quay người bước thẳng vào hộp đêm.

Tối qua, có kẻ dám buôn bán ma túy trong địa bàn của tôi. Tên tay sai đắc lực của tôi, A Tiến, đã bắt được chúng và nhốt trên tầng thượng, chờ tôi từ đêm qua.

Tôi thẩm vấn chúng một tiếng đồng hồ và moi được một cái tên - Tần Minh Hoài, con trai của Tần Trấn, long đầu hiện tại của Hoành Hưng hội.

Không sử dụng ma túy là luật bất thành văn của Hoành Hưng hội, nhưng từ khi Tần Trấn lên nắm quyền, hắn ta lại thèm khát lợi nhuận từ ma túy và đã phá vỡ quy tắc này. Hắn ta từng muốn kéo tôi vào đường dây của mình, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi đã kề con d.a.o lên cổ Tần Trấn và nói: "Khu Tây thành này, mọi thứ đều có thể mua bán trừ ma túy. Nếu ông muốn bán thì tôi không quản, nhưng nếu dám bán ở địa bàn của tôi, thì hãy chuẩn bị rửa sạch cái cổ của mình đi."

Cha con nhà họ Tần rõ ràng không hề coi lời nói của tôi ra gì.

Sau khi chặt đứt hai cánh tay của hai tên tay sai bán ma túy, tôi lau sạch m.á.u trên tay rồi xuống lầu, ra lệnh cho A Tiến: "Đi điều tra xem hàng của Tần Minh Hoài đang ở đâu, rồi mang cả người lẫn hàng chôn sống cho tôi."

A Tiến do dự: "Anh Tranh, chúng ta thật sự muốn đối đầu với long đầu à?"

"Bọn chúng đã nhảy nhót ngay trước mặt tôi rồi, còn bắt tôi làm ngơ sao? Hôm nay Tần Minh Hoài dám bán ma túy ở địa bàn của tôi, ngày mai Tần Trấn sẽ nhét ma túy vào miệng tôi. Bán ma túy ở chỗ tôi, tiền thì bọn chúng bỏ túi, cmn coi tôi là Bồ Tát à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-re-cua-toi/chuong-3.html.]

Quay đầu lại, tôi bất ngờ nhìn thấy Bùi Thân đang đứng ở quầy bar.

Anh ấy tiến về phía tôi, tôi lập tức im bặt, đầu óc trống rỗng, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi đã giả vờ làm một thợ sửa xe lương thiện trước mặt Bùi Thân suốt sáu năm qua.

Tôi không dám mang chút m.á.u me nào về nhà.

Một là, tôi không muốn Bùi Thân biết quá nhiều về tôi.

Trong giới giang hồ, sống c.h.ế.t chỉ trong gang tấc.

Mạng tôi rẻ rúng, c.h.ế.t cũng chẳng sao.

Nhưng Bùi Thân thì khác, Bùi Thân rất quý giá.

Hai là, tám năm trước, tôi đã thề với Bùi Thân rằng sẽ không động đến dao, sẽ không đánh nhau, sẽ không làm việc xấu, sẽ ngoan ngoãn để anh ấy nuôi nấng suốt đời.

Tôi đã lừa dối Bùi Thân, tôi sợ anh ấy sẽ không còn muốn ở bên tôi nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Rể Của Tôi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...