Trước hết, tôi không biết cha mẹ ruột mình là ai, ngay cả viện trưởng cô nhi viện cũng không hay.
Nhưng tôi đoán là sau khi làm tình, họ đã sinh ra tôi rồi lại không nuôi, có lẽ là vì họ chê tôi có hình dáng tai nhưng lại không có chức năng cơ bản của tai chăng!
Tai có to thì sao chứ, khác gì với việc không có tai đâu?
Có một câu tục ngữ đã có từ trước khi tôi ra đời: "Tai to chiêu phúc."
Tai tôi to có thể sẽ mang lại phúc khí, nhưng chắc chắn không thể mang lại cha mẹ ruột cho tôi.
Nếu tôi có họ hàng khác, họ cũng không thể giúp tôi tìm lại được họ.
Tôi từng suy đoán rằng, cha mẹ ruột của tôi có lẽ đã c.h.ế.t rồi—không đúng, phải là có lẽ nên c.h.ế.t đi rồi.
Tuy nhiên, dưới sự giáo d.ụ.c của cô nhi viện, tôi dần hiểu được hoàn cảnh khó khăn của họ lúc bấy giờ.
Nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi có thể sẽ đi vào vết xe đổ; nếu chuyện này xảy ra với đứa con mà tương lai tôi có thể sinh ra (và có thể trở thành trẻ mồ côi), đứa con đó có thể sẽ lặp lại sai lầm.
Sau khi lớn lên, tôi đã thay đổi suy đoán ban đầu: Cha mẹ ruột của tôi có lẽ đang sống khỏe mạnh, thậm chí còn có những đứa con khỏe mạnh và lành lặn hơn tôi, và giờ đã lên chức ông bà nội hay ông bà ngoại rồi.
Trước khi thay đổi suy đoán ban đầu, tôi, một "Dumbo" (chú voi tai to) tí hon, không phải được bầy quạ dạy bay, mà được cô nhi viện dạy ngôn ngữ ký hiệu, chữ viết và hội họa theo hình thức một kèm một.
Ừm, chỉ có tôi là người điếc trong cô nhi viện đó.
Ngôn ngữ ký hiệu, chữ viết và hội họa không cần âm thanh, chúng vẫn giúp tôi nhận biết thế giới bên ngoài, và cũng giúp thế giới bên ngoài nhận biết tôi.
Nhờ vậy, cái miệng nhỏ nhắn của tôi không cần phải liên tục "a ba a ba" trước mặt anh chị em trong cô nhi viện, mà yên lặng dùng vào những việc khác, ví dụ: ăn uống, uống nước, thổi hơi, thoa son môi...
Khoan đã, tôi là con trai, thích con gái. Hãy quên ngay việc "thoa son môi" là một trong những việc cái miệng tôi dùng đi.
May mắn thay, đôi mắt nhỏ của tôi đã kịp nhìn thấy lỗi lầm mình mắc phải. May mắn thay, đôi mắt nhỏ của tôi không gặp phải tình trạng tương tự như đôi tai lớn kia.
Đương nhiên, trong cô nhi viện đó, chỉ có tôi là người câm, nếu không tính các em bé sơ sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-sang-nha-ben/chuong-1-tu-ma-quang-dap-vo-chum-coi-do-tran-truong.html.]
Tôi không còn là em bé nữa, cũng không còn là em út nữa.
Lông mày tôi dày và rậm hơn em bé, sống mũi tôi cứng cáp và thẳng hơn các em nhỏ.
Càng nhiều anh chị lớn tuổi hơn tôi đã rời khỏi cô nhi viện, thì càng có nhiều em nhỏ dùng ký hiệu "Anh" để gọi tôi.
Kể từ giờ phút này, tôi, người duy nhất được gọi là "Anh" trong cô nhi viện, phải rời đi, bởi vì cô nhi viện chỉ dành cho trẻ mồ côi chưa đến tuổi thành niên.
Xã hội người lớn không có cô nhi viện, nhưng có viện dưỡng lão.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Tôi vừa rời cô nhi viện đã vào viện dưỡng lão, có quá nhanh không?
Hãy chờ thêm chút nữa, không muốn giả vờ già sớm như vậy rồi lại cậy già lên mặt đâu!
Viện trưởng cô nhi viện đọc đến đây chắc sẽ không vui đâu nhỉ?
Không sao đâu, chỉ cần viện trưởng cô nhi viện không chịu nhận mình già là sẽ không buồn đâu!
Cuối cùng... xin cảm ơn cô nhi viện đã cho tôi không gian để sinh ra và trưởng thành cho đến ngày hôm nay.
Cảm ơn các tình nguyện viên đã cho tôi một ít tiền phòng thân, tôi đã đếm rồi, tổng cộng là 900 tệ.
Cảm ơn viện trưởng cô nhi viện đã dùng một phần nhỏ tiền dưỡng lão hay tiền để dành lo hậu sự, để tặng cho tôi một chiếc gương đen không lớn—không phải, là một chiếc điện thoại thông minh không lớn, cùng với SIM điện thoại.
Chiếc điện thoại thông minh đó, giờ đã là của tôi, đang quay lưng về phía tôi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thích đối mặt với những vật thể có thể tạo ra bóng phản chiếu.
Nhưng phần tạo ra bóng phản chiếu của chiếc điện thoại thông minh đang phát sáng, và nó đang đối diện với tôi, điều đó tôi lại thích.
Tôi có phải là bị bệnh không? Sau khi bị điếc và câm thì lại mắc bệnh?
Thôi viết tiếp... viết thêm một câu bừa bãi nữa nhé?
Tư Mã Quang đập vỡ chum, cởi đồ trần truồng!
--------------------------------------------------