Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chưa bao giờ Mục Vãn Vãn thấy hối hận như lúc này—— tại sao cô lại là con gái khối tự nhiên chứ???

Lúc vào giao diện BAN PICK, cô vẫn còn đang nghĩ.

Không phải tin đồn nghĩa là sao?

Câu này sao nghe nó cứ lòng vòng thế nào ấy?

Rốt cuộc Bùi Lộ đang muốn đính chính cái gì, đầu cô giờ hoàn toàn là một mớ bòng bong rồi đây này!

Không đúng, dù anh có tỏ tình hay đính chính...thì tại sao lại chọn nói vào ngay lúc này, ngay tại đây chứ!!

Mục Vãn Vãn nhìn các vị tướng trước mặt mình, chợt thấy lạ như chưa từng quen.

"Ván này bảo vệ xạ thủ nhé," anh Dương đề nghị, "bọn họ thích camp em, thế thì cứ để họ camp."

Vừa nãy những người khác đều đã đeo tai nghe vào, hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn cô.

Bùi Lộ nói: "Bảo vệ xạ thủ cũng không phải là không được, giờ em đánh được không?"

Giọng điệu tự nhiên cứ như vừa rồi anh chỉ nói về chuyện thời tiết với cô chứ không phải về cái gọi là "tin đồn yêu thầm" vậy.

Mục Vãn Vãn tim đập thình thịch, còn căng thẳng hơn cả lần đầu cô thi đấu chuyên nghiệp: "Được, được mà."

"Được thật không đấy?" Hổ ca hỏi, "nghe giọng em sao cứ bất ổn kiểu gì ấy."

Mộc Đầu: "Cũng có phải chưa từng đánh bảo vệ xạ thủ đâu."

Tiểu Bánh Bao nói ngay: "Đúng đó, tiểu Vãn, em muốn chơi gì nè? Anh Bánh Bao lấy cho em, ván này anh đảm bảo không để chúng nó động đến em!"

Trong lúc nói chuyện, đối phương đã cấm đi Vayne và Tristana.

"Lấy cái rắm, cho dù có bảo vệ xạ thủ, thì các cậu cũng phải giành dàn chắn trước, nếu không em ấy có chơi cái gì các cậu cũng không bảo vệ nổi." anh Dương cau mày, "bọn họ thả Galio của cậu ra rồi, Hổ đầu, lấy Galio cho cậu ta trước đi."

Kết quả Hary phía bên kia giành trước Kog"Maw.

Đến lúc này, những tướng bọn cô thường dùng để chơi bảo vệ xạ thủ đã không còn nhiều nữa rồi.

"Nếu họ đã lấy Kog"Maw thế thì khỏi tranh AD nữa," anh Dương do dự một chút, "Sivir, Ashe, Twitch đều còn, bọn họ không BAN hết được, trước tiên cứ lấy Gragas với Maokai hoặc Shen đi."

Sau khi những người khác chọn tướng và cấm xong lượt cấm thứ hai, rốt cuộc cũng đến lượt Mục Vãn Vãn chọn tướng.

Anh Dương nói: "Em muốn chơi gì thì cứ lấy, không còn Kog"Maw thì có nhiều cái để chọn hơn."

"Em muốn chơi gì cứ lấy đi, thể hiện một ván Jinx của em cũng ô kê con dê luôn——" tiểu Bánh Bao lớn tiếng, "cục tức của ván trước cũng cần phải xả ra chứ."

Mục Vãn Vãn ồ một tiếng, kéo chuột xuống dưới, tìm tướng trong mơ hồ.

Chơi gì giờ?

"Lộ thần, em chơi gì đây..."

Giọng đậm mùi ỷ lại làm lòng Bùi Lộ ngứa ngáy.

"Gì cũng được, muốn chơi gì thì lấy cái đó," anh khựng lại, "Urgot hoặc Teemo thì không được."

Đầu bên kia, tiểu Bánh Bao đã ngồi bàn kế hoạch gank đường dưới với Hổ ca và Mộc Đầu rồi, mọi người đều hiểu nỗi uất ức của cô, cũng đều muốn giúp cô xả giận.

Không phải vì đã chắc thắng ván này, mà là người của mình không thể bị bắt nạt được, ván này mà thua thì còn ván sau gỡ lại.

Mặc dù điều này đi ngược với quan niệm thi đấu, nhưng chính vì thể thao điện tử bao hàm cả cảm xúc nên mới có nhiều người tham gia như vậy.

Vào game, là đồng bọn.

Vào đội, là đồng đội.

Tiếng nhắc nhở còn mười giây cuối cùng vang lên, Mục Vãn Vãn chợt bừng tỉnh.

Rốt cuộc cô đang ngơ ngẩn cái gì thế?

"Chọn tướng mau đi!" tiểu Bánh Bao cũng nôn nóng, thúc giục cô.

Năm giây cuối.

Mục Vãn Vãn không kịp nghĩ nhiều nữa, chọn ngay vị tướng có nụ cười gian xảo nhất trước mặt, xác nhận——

"Chào mừng đến với Liên Minh Draven!——"

Giọng lồng tiếng cho tướng có thể nói là vô cùng có tâm, giọng nam mang theo sự phấn khích khó nói lên lời, đánh thức đại não của Mục Vãn Vãn!!

Tiểu Bánh Bao đơ hai giây: "Cái đậu?????"

Ngay sau đó, cả khán giả phía dưới cũng bùng nổ vô số câu cảm thán thô tục...

Bình luận viên A hét lớn: "Draven?!! Draven!!! Một vị tướng cực kì hiếm thấy trên các sàn đấu lớn! Tại các giải đấu chuyên nghiệp, anh ta còn bị ghẻ lạnh hơn cả Vayne! Tay ngắn! Không có kĩ năng di chuyển và dựa rất nhiều vào lợi thế đầu trận! Có thể nói là dựa vào mạng người mà kiếm cơm đấy!"

Miêu Miêu bị anh ta dọa giật mình, cười khan tiếp lời: "Đúng vậy, nội tại của vị tướng này là bắt rìu, bắt được bao nhiêu rìu thì sẽ được cộng thêm số tiền tương ứng khi có điểm hạ gục, là một vị tướng hoàn toàn không thể lăn cầu tuyết được, giao tranh cuối trận thì vị trí đứng cũng là một vấn đề lớn—— Bắt rìu sẽ phải chịu các chiêu thức khống chế, còn nếu không bắt rìu thì sẽ không dùng được nội tại. Sự lựa chọn này của Wan, phải nói là rất tệ."

"Nhưng vị tướng này cũng có ưu điểm của nó, đó chính là sát thương trong giai đoạn đi đường đầu trận cực cao," bình luận viên A cắt ngang lời cô ta, "Draven mặc dù không nhận được sự yêu thích tại các trận đấu chuyên nghiệp, cả năm trời thậm chí không hề xuất hiện một trận nào! Nhưng trong rank lại rất hot, cực kì dễ đè nát đường dưới của đối phương! Các bạn khán giả có mặt tại đây có thích chơi Draven trong rank không—— còn cá nhân tôi thì rất thích! Rất mong chờ, cũng rất lo lắng thay cho Wan thần. Có thể nhìn ra được chiến thuật ván này của TS là bảo kê xạ thủ, hy vọng Wan thần có thể chơi vững... không, hy vọng cô ấy có thể thiết lập được lợi thế đầu trận!"

Trùm Draven như bình luận viên A giờ chỉ muốn thầu bình luận hết tất cả các trận còn lại của TS!

Thi đấu ấy mà! Phải đặc sắc thì mới đáng xem chứ!

Phía này phấn khích không thôi, phía TS, cũng là một tràng gào rú.

Anh Dương: "Mục Vãn Vãn, em đúng thật là."

"............Xin lỗi, em chọn nhầm thật rồi," Mục Vãn Vãn khóc không ra nước mắt, "Làm sao đây? Lỗi của em, về trụ sở em sẽ lấy cái chết để tạ tội."

"MÁ! Không sao! Cứ hấp chết nó!" Hổ ca hét một tiếng, "Mộc Đầu ở luôn dưới đường dưới luôn đi..."

Chưa nói xong thì cằm của khán giả lại rớt nữa rồi.

Bởi vì người chơi ở vị trí thứ năm, Bùi Lộ, đã khóa luôn vào Sona.

Cũng là một vị tướng sát thương đầu trận rất cao, máu cực giấy, kết hợp với Draven là thành bộ đôi truyền kì "đến đi đồ chó má pha này không phải này chết thì là tao đi gặp ông bà".

Tiểu Bánh Bao ôm chặt miệng: "Tôi đã tưởng tượng ra khán giả và bình luận viên bên ngoài kia kích động ra sao luôn rồi—— Vayne tuổi gì? Qua xem Liên Minh Draven đây nè."

Bùi Lộ chỉnh sửa bảng bổ trợ: "Tôi lấy Ý Chỉ Thần Sấm."

Mục Vãn Vãn: "Ồ, vậy em cầm Lá Chắn hay Hồi Máu..."

"Hồi Máu," Bùi Lộ nói, "Bên kia có Vladimir và Soraka, tôi mang Thiêu Đốt."

Khi Mục Vãn Vãn mới vào TS, anh Dương đã nghĩ, có Bùi Lộ, tính cách cô sẽ kiềm chế lại được một chút.

Kết quả không được thì thôi đi...sao lại còn ngược lại nữa??

Sau khi nhìn thấy Bùi Lộ chọn bộ skin Pentakill Sona xong, lúc rời khỏi sân khấu, anh Dương vẫn còn đau đầu, nghĩ thầm thôi xong rồi, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở khâu nào thế.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...