Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 96

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Bùi Lộ đi lên, cờ máy bay đã đủ người, Mục Vãn Vãn ngồi xếp bằng, tóc đã được cột lại, đang tập trung đổ xúc xắc.

"Sáu! Sáu! Sáu sáu sáu sáu!" cô nhìn chằm chằm vào cục xúc xắc.

Cuối cùng đổ được một, cô ngả người ra sau, dựa vào cạnh ghế sô-pha, lại còn thở dài thườn thượt.

Bùi Lộ bật cười, đi qua, đặt đồ ăn lên bàn: "Ăn đã rồi chơi tiếp."

"Đừng mà, tôi đang hên, ra được ba cái máy bay rồi." Hổ ca nói xong, lại gieo xúc xắc, một lần nữa đổ được sáu, giờ có nói gì cũng không chịu nghỉ chơi giữa chừng, "chơi xong ván này đã, nhanh thôi nhanh thôi."

Kết quả khi ba người còn lại cậu truy tôi đuổi, bốn cái máy bay của Mục Vãn Vãn vẫn còn chưa được xuất phát, cô dựa vào một góc sô-pha, nửa dựa vào bắp chân Bùi Lộ, hát với giọng buồn da diết: "Cải thìa nhỏ ơi... héo tàn vào đất...*"

Bùi Lộ đang nghiêm túc xem băng hình trận đấu, rốt cuộc không nhịn được mà phì cười, sau đó ngưng xem, cúi người, luồn tay vào tóc cô, xoa xoa: "Vẫn chưa ra được à?"

"Chưa."

Bùi Lộ tràn đầy tự tin: "Anh gieo giúp em."

Sau ba lượt, người xuất được quân đầu tiên là Hổ ca đã có một máy bay về đến đích rồi, còn bốn cái máy bay của hai người đường dưới thì vẫn bất di bất dịch.

Tiểu Bánh Bao đột nhiên hỏi: "Vãn Vãn, em mua xổ số HongKong bao giờ chưa?"

Mục Vãn Vãn cúi đầu bất lực nhìn người khác chơi: "Có mua rồi."

"Mua nhiều không?"

Mục Vãn Vãn khó hiểu: "Cũng bình thường, ngày trước mỗi lần đón em tan học mẹ em hay mua..."

"Ngay cả năm tệ cũng chưa trúng lần nào luôn đúng không?"

"......"

Hổ ca gieo xong, đưa xúc xắc cho họ.

Mục Vãn Vãn đang định nhận lấy, Bùi Lộ bỗng nhiên giữ lấy tay cô: "Bọn tôi không chơi nữa."

"Sao thế?" Hổ ca cuống lên, "đừng mà, tôi sắp thắng rồi."

"Không chơi nữa," Bùi Lộ mặt đầy nghiêm túc, muốn qua mở đồ ăn, "làm khán giả suốt, không vui gì hết."

Mục Vãn Vãn "ồ" một tiếng, chuẩn bị ném xúc xắc đi.

"Đừng đừng," tiểu Bánh Bao cũng ngăn cô lại, "chơi thêm tí nữa, thêm tí nữa!"

Mục Vãn Vãn học theo Bùi Lộ: "Không chơi không chơi, chẳng vui gì hết."

Tiểu Bánh Bao: "Hai người thoát game giữa chừng thế này sẽ bị cấm thi đấu đấy!"

Mục Vãn Vãn hừ lạnh: "Cấm đi, sau này bản đồ nhỏ của TS mất nguyên một đường!"

"......"

"Thế này đi," Hổ ca tỏ ra thoải mái, "bọn anh cho em xuất một máy bay ra, phong phú trải nghiệm chơi game."

Mưu kế thành công, Mục Vãn Vãn cười híp mắt định cầm lấy cờ của mình thì nghe thấy người đằng sau nói: "Ba cái."

Cô lập tức rụt tay về.

"Không được." Mộc Đầu nói, "tôi cũng mới ra được ba cái thôi."

"Đúng thế, một cái là được rồi, biết đâu cậu đổ ra được sáu thì sao?"

"Hai cái." Bùi Lộ nói, "còn không thì đi ăn."

"Ầy được được được, hai cái thì hai cái," tiểu Bánh Bao giục họ, "nhanh nhanh lên! Tôi chờ gieo được ba để hất cái máy bay chướng mắt này của Hổ đầu về nhà nãy giờ rồi đấy, tên đáng ghét này cứ để máy bay ngay trước cửa nhà tôi chọc tức tôi thôi..."

Mục Vãn Vãn vui vẻ cho hai cái máy bay ra khỏi nhà, rồi trong lượt thứ hai, liên tiếp hất văng cờ của Hổ ca và tiểu Bánh Bao như máy bay chiến đấu thực thụ.

"Móa..." tiểu Bánh Bao bắt đầu thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình, "tiểu Lộ, hành động vừa nãy của cậu vào giải sẽ bị xem là chơi ăn gian đấy cậu biết không? Uy hiếp đồng đội, tội tăng thêm một bậc."

"Ừm, đáng tiếc tôi là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, không phải tuyển thủ cờ máy bay." Bùi Lộ đổ được năm, giục cô, "đi bên trái trước, tiễn Bánh Bao về nhà."

Sau khi ra được hai máy bay, Mục Vãn Vãn như được thần trợ giúp, mấy lượt sau đó rất nhiều lần đổ được sáu nút, thành công "xuất chuồng" hết toàn bộ máy bay, lại còn mấy lần đá văng được quá trời máy bay của đồng đội.

Khi cô thành người thắng cuộc, ba người còn lại đều lâm vào trầm tư.

Ăn xong bữa khuya, năm người làm ổ trên sô-pha, ngày trước vì để mọi người thấu hiểu hòa hợp với nhau hơn, một chiếc sô-pha rất lớn được đặt trên lầu ba, năm người đàn ông ngồi còn dư, khỏi nói đến trong đó còn có một Mục Vãn Vãn. Cô ngồi ở góc trong cùng bên phải, ôm đầu gối dựa sát vào Bùi Lộ.

Bảo là xem băng hình trận đấu, kết quả máy tính bảng rơi vào tay tiểu Bánh Bao.

"Chúng ta đừng xem băng hình trận đấu nữa, mấy trận này xem hết rồi còn gì." Tiểu Bánh Bao thoát khỏi giao diện video, "xem livestream nhá?"

Hổ ca muốn giành lấy điều khiển: "Điên à, mình livestream còn chưa đủ ói máu hay gì, lại còn đi xem livestream của người khác?"

"Í?" tiểu Bánh Bao lướt lướt, nhìn thấy gì đó, "Shark đang stream này...lạ thật, ngày trước đội bọn họ có stream lúc playoffs đâu."

Hổ ca ngồi thẳng lại: "Ồ...thế ấn vào xem xem."

Mục Vãn Vãn: "Không stream, thế thời lượng stream của họ phải làm sao?"

Tiểu Bánh Bao lắc đầu: "Không biết, chắc đã bàn trước với bên Doumao rồi? Dù sao cũng là MA... nền tảng stream nào chả muốn ký hợp đồng, Doumao đương nhiên sẽ đồng ý nhượng bộ."

Bùi Lộ bất ngờ lên tiếng: "Chúng ta đánh xong giải này, chắc cũng sẽ đổi nền tảng livestream, đến lúc đó xin với phía trên, có lẽ sẽ không cần mất thời gian stream cho đủ giờ nữa."

Tiểu Bánh Bao hỏi: "Tại sao?"

"Nền tảng livestream cũng nằm trong hạng mục mới của Du Long."

Mục Vãn Vãn nhìn sang: "Sao anh biết?"

Bùi Lộ cười: "Chuyện gì anh cũng biết cả."

Mục Vãn Vãn không hỏi thêm gì nữa, thật ra với cô stream hay không không quan trọng lắm, mặc dù trước kia vì đấu tập mà đẩy thời gian stream đến cuối tháng có bận ngập đầu một tí, nhưng sau đó bù thời lượng stream vẫn rất thong thả, cô vốn là một streamer, có thời gian thì stream kiếm ít tiền tiêu vặt cũng rất tốt.

Tiểu Bánh Bao ấn vào phòng livestream của Shark.

Trên màn hình là giao diện game Liên Minh Huyền Thoại, camera của Shark nằm ở góc dưới bên phải, quả đầu xám trắng cực kì bắt mắt, tiểu Bánh Bao vừa phát video lên tivi, bình luận đã chạy khắp cả màn hình.

Nhưng sự chú ý của Mục Vãn Vãn không đặt ở bình luận, mà là ở đằng sau bình luận, cái tên hiện trên đầu Evelynn cạnh Shark——NN Cửu Cửu.

Tài khoản Shark dùng là tài khoản phụ, nếu không chênh lệch về rank không thể nào đấu đôi với Lâm Cửu được.

Nhưng mà...mặc dù rank của Lâm Cửu là Kim Cương, nhưng cũng chỉ có chơi hỗ trợ là còn tạm được, đi rừng...không dám nghĩ không dám nghĩ.

Trong phòng, Từ Hạo nhấp một ngụm cà phê, thấy Evelynn đi ngang qua người anh, đang chuẩn bị đi ăn F6.

Anh gõ phím.

[Luôn có điêu dân muốn gài trẫm: Đừng dọn rừng nữa, qua đây.]

Đây là acc của Xiao, vừa nãy lúc anh ngỏ ý muốn mượn, Xiao mừng rớt nước mắt, hận không thể đổi tên acc của mình thành "Xiao phòng livestream XXXX".

Evelynn vẫn ăn F6.

[NN Cửu Cửu: Làm gì??]

[Luôn có điêu dân muốn gài trẫm: có muốn ăn mạng không?]

Evelynn lập tức rút lui, quái lớn cũng không ăn nữa, từ từ đi đến bụi cỏ cạnh đường giữa.

Từ Hạo đè đường đường giữa bên kia thảm quá, khiến đối phương chỉ dám trốn trong trụ, giờ chỉ còn nửa máu mà lại dám đi ra, vừa nhìn đã biết rừng bên kia đến rồi.

Azir không chút sợ hãi, lờ đi Evelynn đang điên cuồng ping rút lui, xông thẳng lên.

Rừng của bên kia, Vi xông ra, chưa kịp dùng chiêu cuối

(Tả Xung Hữu Đột)

, Azir đã chiêu cuối

(Phân Chia Thiên Hạ)

trước, sát thương dồn hết lên người Vi, không thèm bận tâm đến chiêu thức của đường giữa bên địch—— Anh lên một ít kháng phép, đường giữa bên kia không gây nguy hiểm cho anh được.

Khi Vi chỉ còn một chấm máu, Azir lại đột nhiên không có hành động gì nữa.

Evelynn đuổi đến nơi, chiêu cuối

(Hắc Ám Bùng Nổ)

thành công làm chậm được hai người, một cú Q

(Gai Căm Hận)

ăn được mạng của Vi, sau đó đến lượt đường giữa thấp máu, ném Thiêu Đốt cộng thêm sát thương tầm xa của Azir, lại thêm một mạng vào túi Evelynn.

Trên màn hình một đống dấu hỏi chấm.

[???? Con Evelynn rừng gì mà rác vậy, lại còn cướp mạng?? Quan trọng là chơi cũng không tốt nữa, có được mạng thì có ích gì?]

[Evelynn là một nữ streamer... hơn nữa còn là một nhân vật chính khác trong vụ Miêu Miêu đợt trước, bạn thân của Wan thần, số phòng livestream là 19921, nhưng mà hôm nay không stream.]

[Có một chút ấn tượng, có vào xem Weibo rồi, nói chuyện gớm mặt lắm, xem ra cũng chả phải dạng hiền lành gì.]

[Quan trọng là...tại sao Shark lại đấu đôi với nữ streamer?!]

[Rõ ràng vừa rồi Azir cố ý nhường mạng, hồi trước hình như Shark cũng có chia sẻ Weibo của cô ta rồi mà đúng không? Thú vị đây.]

[Tuyển thủ thể thao điện tử không thoát được móng vuốt của streamer khoe da bán thịt à?]

Từ Hạo livestream không hay đọc bình luận, mở bình luận ra cũng chỉ để cho có.

Anh liếc thấy bốn chữ "khoe da bán thịt".

Rất nhanh, mọi người phát hiện ra, Azir dừng bước ngay tại nhà lính phe mình rồi chuyển đổi luôn màn hình game.

Sau đó dấu hỏi chấm chạy khắp màn hình.

Từ Hạo tìm những người dùng từ ngữ thô tục công kích Lâm Cửu trong mớ hỏi chấm này, thẳng tay chặn vĩnh viễn từng đứa từng đứa một, khi anh chặn đến người thứ mười thì điện thoại đổ chuông.

Anh nghe máy, ngại phiền phức, mở luôn loa ngoài.

Giọng Lâm Cửu sắc lẹm, còn mang theo chút ít thở phì phò vì tức: "Phong cảnh nhà lính đường giữa đẹp không?"

Từ Hạo cúi đầu, bật cười, nhưng chỉ trong nháy mắt biểu cảm lại trở về như cũ: "Biết rồi."

Cúp máy, anh mới nhận được tin nhắn của quản phòng.

[Shark, chặn người là việc của bọn em, anh cứ yên tâm giao cho bọn em đi.]

"Yên tâm? Bao nhiêu người chửi rủa như vậy, sao không chặn." giọng anh nhàn nhạt.

Quản phòng nghĩ thầm hầu như đại thần streamer nào đấu đôi với em gái nào đó, thì em gái đấy đều bị nói rất nặng lời, chuyện thường thôi mà, ai lại đi chặn từng người làm gì, bản thân Cửu Cửu còn chẳng thèm bận tâm cơ mà.

[Đang chặn đây ạ...]

Kết thúc ván game, thắng cũng không có gì bất ngờ, nhưng Từ Hạo cảm thấy chơi vui hơn rank Thách Đấu nhiều.

Dù sao thì cũng chơi với tâm thế chăm sóc con gà rank Kim Cương, nhường cho cô mấy cái mạng, để cô không bị mất mặt.

Anh tiếp tục mời Lâm Cửu, Lâm Cửu vào rất nhanh, chọn vị trí là hỗ trợ.

Từ Hạo hơi hơi cau mày.

[Luôn có điêu dân muốn gài trẫm: chọn rừng.]

Thật ra Lâm Cửu không thích đánh xếp hạng lắm, lúc đầu bỏ tiền đưa acc này lên Kim Cương cũng chỉ để lấy khung rank Kim Cương thôi, bình thường chơi toàn kéo chân bạn, trận xếp hạng hôm nay là Từ Hạo qua mời cô.

[NN Cửu Cửu: không, tôi đi rừng gà lắm. Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một hỗ trợ nhỏ bé ôm đùi AD thôi.]

[Luôn có điêu dân muốn gài trẫm: đùi ai to bằng tôi?]

[NN Cửu Cửu:?]

[Luôn có điêu dân muốn gài trẫm: mau lên, chọn rừng, AD rank cao chẳng có thằng nào tốt đâu, cực kì thích bán đứng đồng đội.]

[Luôn có điêu dân muốngài trẫm: cô lấy tiếp Evelynn, cứ đến đường giữa, tôi lo.]

---Dải phân cách---

*Link vietsub bài hát "Cải Thìa Nhỏ 小白菜", bối cảnh bài hát ở phần mô tả video.

https://youtu.be/Nst3wYZRxA8

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...