Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảy năm chờ đợi anh

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trưa hôm đó, khi tôi đi ngang qua phòng marketing thì nghe thấy tiếng lão Mã đang buôn chuyện phiếm.

"Mấy cậu đã gặp bà chủ chưa? Đó là công chúa thực sự đó. Thư ký Diệp xinh thì xinh thật, nhưng so với cô tiểu thư này thì không có cái khí chất dòng dõi cao môn đó."

Bước chân tôi khựng lại.

Mấy người khen bà chủ thì được, sao lại dìm tôi làm gì? Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, sao có thể có khí chất dòng dõi cao môn được? Cho tôi một trăm triệu thì tôi đây có thể có khí chất cao môn ngay lập tức.

"Ôi, tội nghiệp, cô ấy theo sếp Tô bao nhiêu năm, cuối cùng, sếp Tô vẫn định cưới một cô tiểu thư. Hôn nhân giới thượng lưu mà, phải môn đăng hộ đối chứ."

"Đừng nói nữa, Thư ký Diệp cũng đâu thoải mái gì. Vừa có tin kết hôn, tôi thấy cô ấy tiều tụy đi cả chục tuổi!"

Nếu trước đó, tôi chỉ thấy cạn lời thì nghe đến đây, tôi thấy đầy dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu mình... Tô Cẩm Thần cưới vợ thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải tiều tụy?! Nếu tôi có tiều tụy thì đó cũng là do làm thêm giờ.

Tôi vội vàng trở lại văn phòng, uống một chai collagen peptide để trấn an bản thân rồi cầm tập tài liệu nhân sự đến gõ cửa phòng Tô Cẩm Thần.

"Mời vào." Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm ấm và gợi cảm như mọi khi.

Tôi đẩy cửa và bước vào, báo cáo lịch trình và tài liệu cuộc họp buổi chiều rồi đưa tập tài liệu đến trước mặt anh ấy.

"Đây là danh sách thăng chức do phòng nhân sự đề xuất. Em đã xem qua, phòng marketing không đạt chỉ tiêu, năm nay, họ không đề xuất thăng chức. Ngân sách marketing bỏ ra trong hai quý rồi mà không thấy hiệu quả gì, chuyển thực tập sinh thành nhân viên chính thức là đủ rồi."

Tô Cẩm Thần đáp lại bằng một tiếng “ừ” rồi nói: “Đúng là Mã Nhâm không tạo ra được bất kỳ một sự kiện PR lớn nào."

Tôi đứng bên cạnh người đàn ông, nhìn những ngón tay thon dài viết nên dòng chữ ký cứng cáp, hơi mỉm cười.

Mã Nhâm chính là người vừa buôn chuyện phiếm ở phòng marketing đó. Hắn dám đồn tôi và Tô Cẩm Thần có gian tình với nhau, tôi còn là người tình bí mật hèn mọn nữa chứ, ha.

Tôi - Diệp Thấm - là loại nữ chính chịu nhục trong loại truyện đau lòng nhức thân đó à? Nực cười, tôi vốn không ở trong truyện ngôn tình! Tôi là thư ký trong truyện công sở, là người có thể chặn thông tin, dùng vài câu để xoay chuyển quyết sách của nhân vật cấp cao. Lão Mã à, năm nay đừng hòng thăng chức nhé. Có tiền số tiền đó thì chi bằng tôi phát thêm tiền băng vệ sinh cho mấy chị em trong công ty.

Sau khi giải quyết xong công việc, Tô Cẩm Thần hỏi tôi: "Trưa nay ăn gì?"

Công ty có căng tin nhưng Tô Cẩm Thần không mấy khi đến đó. Anh ấy là ông chủ, chen chúc ở căng tin với nhân viên thì dễ khiến mọi người thấy ngại ngùng. Khi bận, tôi mang đồ ăn cho anh ấy; khi không bận, chúng tôi cùng đi ăn ở bên ngoài.

"Bên Impression City có một nhà hàng Ý mới khai trương, đánh giá trải nghiệm ở đó cũng khá tốt."

Tô Cẩm Thần gật đầu, cầm lấy bộ âu phục treo trên lưng ghế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cho-doi-anh/chuong-1.html.]

Tôi đi xuống lầu cùng anh ấy đúng vào giờ nghỉ trưa, thang máy dừng ở từng tầng một.

Người đông như nước chảy, tôi và Tô Cẩm Thần đứng sát vào nhau, tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ấy, đó là mùi Silver Mountain Water mà tôi đã chọn.

Tôi quay mặt đi, thấy hơi khó chịu một chút. Khoảng cách có thể ngửi thấy mùi nước hoa là khoảng cách quá gần rồi.

Khi thang đến tầng năm, một tốp lập trình viên nam đổ vào, họ vừa cười nói vừa chen chúc vào trong, tôi bị đẩy cho loạng choạng, ngã vào lòng Tô Cẩm Thần.

Tô Cẩm Thần dùng bàn tay ấm áp của mình che sau gáy tôi, tạo ra một không gian cho phép người ta có thể thở. Sau đó, giọng nói trầm ấm và đầy cuốn hút của anh vang lên trên đầu tôi: "Sắp quá tải rồi, đợi chuyến sau."

Mấy lập trình viên lùi ra ngoài trong ngượng ngùng.

Sau đó, tôi vội vàng đẩy anh ấy ra.

Mọi người trong thang máy im phăng phắc, chỉ có tôi lúng túng chỉnh lại tóc.

Xui xẻo thay, Mã Nhâm cũng ở trong thang máy này. Lão ta nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt mờ ám: “Sếp Tô, thư ký Diệp, đi ăn trưa à?"

"Ừ." Tô Cẩm Thần đáp một cách bình thản.

Bầu không khí trong thang máy càng yên tĩnh hơn, trên mặt mọi người đồng loạt nở nụ cười kỳ quái. Khoan đã, mọi chuyện không phải như vậy, mấy người nghe tôi giải thích.

Tôi và Tô Cẩm Thần học cùng một trường đại học. Tôi gọi anh ấy là đàn anh, chúng tôi từng cùng làm chung dự án. Anh ấy học giỏi, đi theo anh ấy thì có thể giành giải thưởng quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty anh ấy cũng vì lý do đó. Tôi biết đàn anh là kẻ mạnh, sau này, khi công ty lên sàn thì tôi có thể được chia chút cổ phiếu phát hành lần đầu.

Mối quan hệ của chúng tôi đơn giản và tẻ nhạt như vậy, chỉ bốc mùi tiền bạc của chủ nghĩa tư bản, chẳng có chút liên quan nào đến truyện ngôn tình cả.

Trong nhà hàng vang vọng giai điệu violin du dương, tôi lật xem thực đơn, Tô Cẩm Thần chống cằm và nhìn tôi. Anh mặc một bộ âu phục màu đen được may đo thủ công, đường nét trên gương mặt khôi ngô tuấn tú, khiến mấy bàn xung quanh đều phải ngoái nhìn.

Nói một cách công bằng thì với khuôn mặt đó, anh ấy có thể đóng hầu hết các vai anh tổng trong tiểu thuyết ngôn tình, và còn không có cái bệnh hâm hấp của mấy ông tổng ngang ngược đó.

Ví dụ như anh dễ nuôi.

Khi tôi gọi món, anh ấy chưa bao giờ phàn nàn, có gì ăn nấy, cũng không kén chọn.

Người phục vụ đến giới thiệu: "Hôm nay là thứ Năm, chúng tôi có set tình nhân, tặng kèm một món tráng miệng, hai vị có cần không ạ?"

Tôi liếc qua: "Khá hời." Nếu gọi riêng món tôm hùm nướng phô mai trong set thì giá của nó bằng cả set này luôn rồi.

"Vậy lấy một suất." Tô Cẩm Thần gõ nhẹ lên mặt bàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảy năm chờ đợi anh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...