Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảy năm chờ đợi anh

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không sao đâu.” Tô Cẩm Thần đan chặt mười ngón tay anh với mười ngón tay của tôi, trên ngón áp út đã đeo nhẫn kim cương: "Sau này, anh chính là gia đình của em.”

“Tự tin vậy à?”

“Bảy năm rồi, cũng đến lúc em không thể từ chối anh nữa.” Anh vỗ vỗ vô lăng: "Em thấy đó, anh vẫn lái Porsche đến, đủ để em nở mày nở mặt chưa?”

Tôi giơ tin nhắn WeChat mới của mẹ tôi: “Họ không biết Porsche là xe gì, hỏi anh lái xe gì, có phải là kẻ lừa đảo không.”

Sau khi trở về, tôi nghỉ phép một tuần. Đến khi công ty hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, mọi người khóc lóc, cầu xin tôi quay lại trên DingTalk, tôi mới thong thả trở về văn phòng, dùng hiện thực để chứng minh rằng Diệp Thấm tôi được thăng chức, tăng lương là nhờ thực lực!

Hễ mọi người hễ nhắc đến nghề thư ký là lập tức nghĩ đến những chuyện nhạy cảm, không coi trọng nghề này lắm. Thực ra, 50% quyết sách của công ty là do tôi đưa ra, các nữ trợ lý cấp cao khác cũng vậy. Miễn là lãnh đạo bận rộn hoặc muốn lười biếng thì thư ký và trợ lý chính là người ra quyết định trên thực tế. Tôi ngồi trong văn phòng xử lý công việc suốt bảy năm, dù là một con heo thì tôi cũng là một nhân vật có tiếng tăm.

Trong những gì mà Tô Cẩm Thần làm, tôi nghĩ rằng trừ khoản quan hệ ra - anh ấy là cậu ấm còn tôi là dân thường, có cố gắng mấy cũng không thể theo kịp - thì còn lại, Diệp Thấm tôi cũng không kém.

Tôi vừa trở lại là lại cắm đầu vào tăng ca ngay lập tức.

Dòng tiền của công ty thực sự có chút vấn đề, vì Tô Cẩm Thần muốn mở dòng sản phẩm mới nên đã liên tục đốt tiền. Đừng thấy anh ra vẻ anh tổng ngang ngược, thực ra công ty chúng tôi chuyên làm đồ ăn vặt… Là làm loại đồ ăn vặt quốc dân luôn có mặt trên kệ của mọi tiệm tạp hóa, dù là ở đâu… Nó có hàm lượng kỹ thuật bằng không, bị làm giả vô số, nhưng lại luôn bán chạy…

Tô Cẩm Thần không phải là người an phận thủ thường, anh muốn làm sản phẩm cao cấp. Vốn dĩ doanh thu công ty hoàn toàn đủ để chi trả, vấn đề nằm ở chỗ Lý Mộc Nhi vì tình yêu mà gây chuyện, có vài cổ đông muốn rút vốn, Tô Cẩm Thần muốn giành lại cổ phần từ tay họ, dòng tiền lập tức trở nên eo hẹp.

“Em nghĩ rằng hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này.” Hôm đó, khi mọi người đang vò đầu bứt tai trong phòng họp vì không biết tìm tiền ở đâu, tôi nói với họ ý tưởng của minh: “Không phải là Lý Mộc Nhi rất giàu sao, còn cực kỳ thích sếp Tô của chúng ta…”

“Em định bán anh cho cô ta à?” Tô Cẩm Thần rất cảnh giác. Cơ bắp toàn thân anh căng cứng giống như một con thú hoang sắp bị vứt bỏ.

“Không, không, không… Em nào dám. Em nghĩ rằng có thể kích thích cô ta một chút, biết đâu cô ta sẽ mang lại cho chúng ta một bất ngờ rất lớn.”

Tô Cẩm Thần nheo mắt lại.

Tối đó, tôi đăng một bức ảnh chụp cảnh tôi và Tô Cẩm Thần nắm tay lên vòng bạn bè. Trong ảnh, cả hai chúng tôi đều đeo nhẫn đính hôn.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Tô Cẩm Thần đã bị mắng đến hot search.

“Đỉnh, đỉnh thật!” Trong phòng họp, Mã Nhâm đang liên hệ với hàng trăm ngàn tài khoản marketing để thực hiện truyền thông bẩn. Tai tiếng cũng là nổi tiếng mà! Có lượng truy cập, có lượt xem, có lượng tương tác, có chủ đề thì có thể nhân cơ hội để quảng bá sản phẩm.

Tô Cẩm Thần rất giỏi trong việc làm sản phẩm, tất cả các chiến dịch marketing truyền miệng đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ hương vị đến bao bì, chỉ thiếu một điểm bùng nổ.

Lý Mộc Nhi treo bài mắng anh trên hot search Weibo suốt ba ngày, liên tục xào đi xào lại, chúng tôi lập tức lợi dụng lượng truy cập, lượt xem, lượng tương tác để gửi sản phẩm mới cho tất cả các chủ tài khoản truyền thông xã hội.

Và thế là chủ đề bị lái sang hướng khác: Từ “Tô Cẩm Thần là tên đàn ông khốn nạn” chuyển thành “Hương vị đồ uống mới của nhà họ Tô thật là kì diệu, nó độc đáo, mới lạ và gây ấn tượng cực mạnh.”

Có độ hot chủ đề thế này, chúng tôi thậm chí không cần ra ngoài giao thiệp, các nhà đầu tư phải đến nhà tôi, quỳ gối xin được rót vốn.

Chuyện cứ thế giải quyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cho-doi-anh/chuong-13.html.]

Cảm ơn Lý Mộc Nhi.

“Lần này, cậu có thể thăng chức.” Tô Cẩm Thần nhắc nhở Mã Nhâm: "Nếu cậu xử lý tốt việc quan trọng nhất.”

Mã Nhâm thấy khó tin: “Hả? Sếp Tô? Tôi còn chưa xử lý tốt việc gì ạ?”

Tô Cẩm Thần liếc nhìn tôi, cười: “Xóa hết ảnh về thư ký Diệp đi.”

Chuyện làm lớn đến mức này, tôi cũng khó tránh khỏi việc bị Lý Mộc Nhi bêu riếu.

Cô ta bêu rếu tôi, Tô Cẩm Thần lập tức dùng tiền để công khai.

Cô ta bêu rếu tôi, Tô Cẩm Thần lập tức dùng tiền để công khai.

Thái độ của anh vô cùng kiên quyết: Cô có thể mắng tôi một cách tùy ý, tôi không bận tâm, nhưng cô không được mắng vợ tôi. Thái độ đó cũng giống như việc anh chưa từng đưa tôi về gặp cha mẹ anh.

“Không có gì đáng xem cả. Họ chưa từng nuôi em, em không có nghĩa vụ phụng dưỡng họ, khi họ qua đời, em tham dự lễ truy điệu là được rồi, không cần phải nhìn sắc mặt họ mà sống.”

Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, cha mẹ Tô không hề can thiệp.

Mỗi lần anh về nhà là lại đi ra trong sự bực tức. Trong thời gian ngắn, họ không thể chấp nhận tôi.

“Tự tin là em sẽ cưới anh vậy à? Chúng ta còn chưa yêu nhau mà.” Tôi trêu anh.

“Đừng yêu nữa. Bảy năm rồi, anh cũng gần ba mươi rồi, không chờ đợi được nữa.” Tô Cẩm Thần nắm lấy tay tôi rồi cọ cọ nó lên mặt anh một cách quyến luyến. Thứ mờ ảo hiện lên là hình bóng chàng trai trẻ mà tôi đã chôn sâu trong tim mình suốt những năm tháng thanh xuân.

“À phải rồi, về việc chuẩn bị đám cưới, em làm đến bước nào rồi?”

“À, việc đấu thầu thiết kế đã xong rồi.”

“Cho anh xem.”

“Là… tài liệu này.”

“Thư ký Diệp, sau này, em không cần theo dõi dự án này nữa.”

“!”

“Đám cưới của chúng ta, ba mươi triệu, không được thiếu một xu nào đâu… Anh sợ em lại bớt đi hai mươi triệu.”

“…Trong lòng anh, em là người như vậy sao?”

“Với lại làm gì có đám cưới nào mà cô dâu lại tự lo liệu chứ. Chuyện đám cưới giao cho anh” Tô Cẩm Thần hôn lên môi tôi: "Anh giao cho em.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảy năm chờ đợi anh
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...