Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Chạch Ước Nguyện

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thẩm Tiểu Tiểu, cậu có thấy con cá chạch của tớ đâu không?" Vừa bước vào ký túc xá, Bối Khê đã bê cái bể cá trên tay, hỏi tôi.

"Rõ ràng là trước khi đi học tớ đã đậy nắp cẩn thận rồi mà, sao giờ lại biến mất tiêu rồi?"

Phía sau, Chu Lạc Thanh cũng đang giúp cô ấy tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Tôi lắc đầu, nói rằng mình không nhìn thấy.

Bối Khê là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và rất sạch sẽ, nhưng thực ra cô ấy là trẻ mồ côi. Tiền học phí sau khi cô ấy đậu vào trường đại học đều là do cô ấy tự kiếm bằng việc đi làm thêm.

Tôi cũng chẳng biết cô ấy nghe được bí quyết nuôi cá chạch để cầu nguyện từ đâu. cô ấy nói rằng cứ đợi cá chạch lột xác đủ sáu lần thì có thể ước một điều ước.

Ngày đầu tiên gặp mặt, Bối Khê đã ôm khư khư cái bể cá như bảo bối, rồi giới thiệu với chúng tôi về con cá chạch cưng của mình tên là Bối Ni.

Để mua được Bối Ni, cô ấy đã phải ngồi lỳ ở chợ cá suốt năm tiếng đồng hồ liền, chỉ vì sau bảy giờ tối thì người ta sẽ giảm giá 20%. Thế nên Bối Ni nhà ta mới có cái giá sáu tệ đó.

Cá nhân tôi thì có một nỗi ác cảm không hề nhẹ với các loài bò sát. Cá chạch của Bối Khê là con cá chạch đầu tiên trong đời mà tôi biết là có cả tên riêng.

Tất cả chúng tôi trong ký túc xá đã tận mắt chứng kiến quá trình Bối Ni được "nâng cấp": từ một cái bể cá bằng nhựa ọp ẹp, nó được chuyển sang một chiếc bể kính trong veo cực xịn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-chach-uoc-nguyen/1.html.]

Không những thế, Bối Ni còn được trang bị thêm cả cây cảnh thủy sinh, sỏi cuội và đủ thứ đồ trang trí. Đã vậy, mỗi ngày nó còn được xem ba tiếng chương trình giải trí trên tivi nữa chứ.

Nói chung, Bối Khê chăm chút cho Bối Ni chẳng khác gì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Chúng tôi không hiểu, nhưng cũng tôn trọng ý kiến của cô ấy. Hơn nữa, từ khi Bối Ni lột xác, màu sắc của nó ngày càng nhạt dần, thậm chí đã chuyển sang màu vàng kim trông khá bắt mắt.

Nhưng dù sao thì nó vẫn là một con cá chạch.

Trong cả phòng, chỉ có Hà Oanh là ra mặt ghét cay ghét đắng sự hiện diện của Bối Ni. Có lần cô ấy còn bảo Bối Ni tối đến hay rình mò, dọa sẽ tống nó vào bồn cầu xả nước!

Bối Khê nghe được thì nổi trận lôi đình, cãi nhau một trận tưng bừng với Hà Oanh, rồi mọi chuyện cũng chìm xuồng.

Giờ thì Bối Ni đã không cánh mà bay thật, tôi chợt nhớ ra hôm qua Hà Oanh có mua một đôi găng tay mới. cô ấy bảo mỗi lần dọn dẹp vệ sinh đều bị xước hết cả tay, đeo găng tay vào thì sẽ bảo vệ được làn da.

Hà Oanh vốn rất sợ Bối Ni, lần trước còn đòi xả nó xuống bồn cầu, nhưng ngặt nỗi lại chẳng dám đụng vào nó.

Nhỡ đâu đeo găng tay vào thì sao?

Chỉ là tôi cũng chẳng có chứng cứ gì trong tay, nên cũng không tiện nói ra.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Chạch Ước Nguyện
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...