Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Chạch Ước Nguyện

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên màn hình điện thoại, đoạn ghi âm lúc nãy đã được lưu lại.

Vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hoàng của Bối Khê, đầu của Bối Ni đã bị chặt xuống, tên Đào Nhiên giả vờ hôn mê kia còn đạp cho nát vụn!

"Phì! Thần thánh cái gì! Đều c.h.ế.t hết cho ông!"

"Đám hỗn xược, lũ tiện nhân này!"

Mất đi sự điều khiển của Bối Ni, những con chạch xung quanh liền hoảng loạn bỏ chạy. Nhậm Luân bị Mâu Nghiêm và Đào Nhiên đè xuống đất mà chà đạp.

Tôi nhặt viên gạch của Đào Nhiên lên và hạ gục Bối Khê ngay lập tức.

Vừa qua nửa đêm, tất cả đều hạ màn một cách vừa vặn.

Mâu Nghiêm đã báo cảnh sát và giao đoạn băng ghi âm cho họ. Chúng tôi đưa Hà Nguyên đến bệnh viện, thật may là Mâu Nghiêm đã không bị lừa.

Ba ngày sau, Hà Nguyên tỉnh lại và ôm chầm lấy Mâu Nghiêm khóc nức nở.

"Em bị mắc kẹt trong thân thể con chạch, nhìn nó dùng giọng nói của em để nói chuyện với anh, em rất sợ anh sẽ tin những lời nó nói."

Mâu Nghiêm đau lòng ôm cô ấy và nói: "Không sao đâu, em xinh đẹp như vậy, con chạch kia dù có giọng nói của em thì cũng chẳng sao, xấu xí như vậy, nó có xứng đáng học theo giọng nói của em đâu!"

Tôi và Chu Lạc Thanh nhìn nhau cười rồi lặng lẽ rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-chach-uoc-nguyen/14.html.]

Đào Nhiên mua một bó hoa, chờ ở cửa bệnh viện, hỏi chúng tôi có muốn đi thăm mộ Hứa Niệm không.

Trước mộ Hứa Niệm chất đầy hoa và thư từ của những người dùng mạng ẩn danh, Đào Nhiên lặng lẽ vứt chúng sang một bên, đặt lên bó hoa mà cô mang đến.

"Đều nói lời người đáng sợ, chẳng lẽ trước khi nói họ không hiểu, đó là một mạng người sống sao? Người cũng không còn, xin lỗi thì có ích gì?"

Sau khi tin tức cảnh sát bắt giữ Bối Khê và Nhậm Luân lan ra, rất nhiều người đều hối hận.

Nhưng Hứa Niệm vẫn không thể trở lại được nữa

Việc Bối Khê nuôi chạch quá mức huyền hoặc, cảnh sát nghi ngờ cô ấy mắc bệnh tâm thần, bởi vì cha mẹ cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô ấy mới năm tuổi.

Không phải là bị bỏ rơi như cô ấy nói.

Một tháng sau, Bối Khê bị đưa đến bệnh viện tâm thần, cô ấy khăng khăng nói mình không bị bệnh, vẫn ảo tưởng tiếp tục nuôi chạch để báo thù.

Nhưng điều chờ đợi cô ấy, lại là những cái tát trời giáng từ bạn cùng phòng bệnh.

Nhậm Luân bị kết án 5 năm tù. Sau khi ra tù, anh ta trở thành "chuột chạy qua đường", bị cư dân mạng nhớ chuyện cũ nguyền rủa, ép anh ta phải chết.

Giống như những gì họ đã làm với Hứa Niệm lúc trước, chỉ là lần này họ lặp lại điều đó lên Nhậm Luân. Anh ta chỉ cầm cự được ba tháng, rồi bị một người bạn yêu mèo điên cuồng đánh gãy tứ chi và vứt vào thùng rác.

Khi được phát hiện, mặt anh ta đã bị mèo hoang cào xước hết. Nguyên nhân cái c.h.ế.t là do lông mèo gây nghẹt thở.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Chạch Ước Nguyện
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...