Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỈ HÔN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa đến cổng viện, mama bên cạnh bà đã ra đón, nói mẹ chồng thân thể bất an, bảo ta trở về, mấy ngày tới cũng không cần đến nữa.

Ta vui vẻ đồng ý ngay.

Ba ngày sau, về nhà thăm cha mẹ, ta kể chuyện ấy cho mẫu thân nghe.

Bà kinh ngạc: “Bảo ngươi khỏi phải đi vấn an, mà ngươi thật sự không đi ư?”

Ta cúi đầu, vừa ăn món thịt viên hầm mẫu thân làm, vừa đáp: “Đã nói không cần đi, ta đến làm gì?”

Mẫu thân lại kể chuyện năm xưa, khi mới gả vào, dù mẹ chồng không cho đến hầu hạ, bà vẫn ngày ngày đứng chờ đến tận khi mặt trời lên cao để tỏ lòng hiếu thuận.

Rồi cảm thán: “Thế thì nỗi khổ làm dâu khi ấy của ta tính là gì đây?”

Ta nghĩ thầm: Tính là khổ mà vẫn phải chịu thôi.

Mẫu thân nói, Hoàng thượng hạ chỉ, cho phụ thân ta bổ nhiệm thực chức tại Công Bộ, thăng liền hai cấp.

Ta mừng thay cho cha, nhưng mẫu thân lại chẳng vui, nói rằng cứ thấy như là “bán con cầu vinh”.

Ta vội an ủi: “Sao lại nói vậy được, phụ thân vốn có công trị thủy, chỉ là ban thưởng chậm mà thôi. Nếu không, người nghĩ Hoàng thượng sẽ chỉ hôn cho con một mối tốt như thế sao?

Mậu thân không thấy sao, hôm ấy trong cung, bao nhiêu cô nương nhìn con mà mắt sắp rơi ra rồi đấy.”

“Phụt!” – Mẫu thân bật cười.

“Thôi thì đã thành thân, con phải biết chăm lo. Dù phu quân vắng nhà, vẫn nên hiếu thuận với mẹ chồng, rảnh thì viết thư cho chàng, vun đắp tình cảm.”

Ta dạ lia lịa.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tối đến, vừa về đến phủ, quản gia đã nói mẹ chồng mời ta đến.

Không kịp thay xiêm y, ta vội lên thượng viện.

Khi đến nơi, bà đang dùng cơm. Nhớ lời mẹ dặn, ta rửa tay sạch sẽ, ngoan ngoãn tiến đến hầu hạ.

Bà dáng người thấp, tính tình nghiêm, nghe nói mấy năm nay mắc chứng đau đầu, nên lại càng khó tính hơn.

Ta vừa đứng gần, ánh mắt bà liền dán chặt vào người ta.

Ăn xong, bà mới lạnh giọng nói:

“Bề ngoài tạm ổn.”

Ta nín nhịn!

“Ngày đại hôn, Bảo Nhi xuất chinh, ngươi có nhớ nó không?”

Bảo Nhi? Ai là Bảo Nhi?

Ta ngẩng đầu nhìn quanh, thấy mọi người cúi gằm, làm như không nghe thấy gì, liền bừng tỉnh.

Không lẽ cái người cao tám thước, bắt giặc như bắt gà kia — lại có tiểu danh là… Bảo Nhi?

Ha ha ha ha!

Trong lòng ta cười đến run cả ruột.

Nhưng vẫn phải đáp lời mẹ chồng:

“B–Bảo… tự nhiên là con có nhớ.”

Xin thứ lỗi, thật sự ta không thốt nổi hai chữ “Bảo Nhi” ra miệng.

Bà thấy nét mặt ta, ánh mắt càng lạnh hơn ba phần:

“Nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của ngươi, nhớ nó được mấy phần? Con ta cưới ngươi, đúng là xui tám đời!”

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mắng.

Mama Trương vội đến khuyên: “Phu nhân bớt giận, cẩn thận kẻ ngoài nghe thấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-hon/3.html.]

“Nghe thì sao! Cung đình dám ban hôn cho con ta thế này, ta lại không được nói à!”

Nói xong, bà quay sang ta, trừng mắt:

“Sao còn đứng đây? Đợi ăn sáng mai à? Cút đi, thấy ngươi là ta đau đầu.”

Nhìn mẹ chồng quả thật đau đầu thật, mà các nha hoàn bên cạnh chẳng ai dám lại gần, ta đành dày mặt bước lên:

“Mẫu thân, người nằm xuống đi, con có một cách xoa bóp trị đau đầu rất hiệu nghiệm.”

“Đi đi, đừng chạm vào ta!”

“Lẹ đi mà, thử một chút, nếu không khỏi thì không lấy tiền.”

“Gì? Lấy tiền?”

“Khụ khụ, con chỉ nói ví dụ thôi.”

“Làm dâu hầu tước mà hành xử như lang trung giang hồ, ái da, nhẹ tay chút, bộ xương già này còn thấy được mặt trời mai không đây?”

Ta: “Không mạnh thì chẳng hiệu nghiệm, mẫu thân cố chịu một chút.”

Trong chốc lát, cả nội thất vang vọng tiếng rên “ái da, ái da” của mẹ chồng khắp nơi.

Ngày ấy, ta phải dỗ mãi mới khiến bà mẹ chồng chịu ngủ, rồi mới lui về.

Trăng treo đầu liễu, ta vừa xoa bờ vai mỏi nhừ vừa chậm rãi bước ra ngoài, bà Trương ma ma tiễn ta tận đến cổng viện.

“Thiếu phu nhân chớ giận, phu nhân chỉ là uất ức trong lòng thôi.”

Ta đưa tay ngăn lại lời nói sau của bà.

“Ta hiểu mà, đổi lại là ta, e cũng chẳng làm được tốt hơn mẫu thân của tướng quân.”

Bà gọi Tiêu Hòa là “Bảo nhi”, đủ thấy từ nhỏ đã nâng niu như châu như ngọc.

Hôn sự của Tiêu Hòa, bà hẳn đã tính toán trăm bề, nào ngờ người tính chẳng bằng trời tính, rốt cuộc lại rơi trúng vào ta – một khối to tướng thế này!

Phì! Ý ta là, thân thế ta ở kinh thành chẳng đáng kể, tài tình cũng không, người ta trước giờ chưa từng nghe danh.

Bà mẹ chồng không lên Kim Loan điện làm ầm, vậy đã xem như quá giữ thể diện rồi.

Trở về phòng, trằn trọc chẳng ngủ nổi.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta nhớ lời mẫu thân dặn: có thể viết thư cho Tiêu Hòa, bồi dưỡng tình cảm phu thê.

Thế là bày nghiên, mài mực — nhưng rồi, phải viết gì đây?

Phu nhân viết thư cho phu quân, thường viết những gì?

“Nghĩ hắn ư?” – Ta với hắn gặp có hai lần, nói chuyện chưa đầy năm câu, nói thế chẳng phải giả dối quá sao.

“Hỏi ăn chưa, ngủ ngon không, chinh chiến có khổ không?” – Lại càng giả tạo hơn.

Thôi vậy, mẫu thân nói “ngày tháng còn dài”, tình cảm này, để sau rồi tính cũng chẳng muộn.

Cứ thế mà qua mười mấy ngày. Muội muội của Tiêu Hòa trở về, nghe nói muốn gặp vị “tân tẩu tử” này.

“Nàng chính là chị dâu mới cưới của ta? Sao trước giờ ta chưa từng gặp?”

“Thưa tiểu thư, phụ thân ta nhờ công trị thủy, mới được thăng chức vào kinh năm ngoái.

Ta ở trong phủ, ít khi ra ngoài, nên tiểu thư chưa thấy cũng là lẽ thường.”

Nói là đáp lời, ta cố làm ra vẻ đúng mực, còn hành một lễ giống nha hoàn.

Tiêu Miểu Miểu giật b.ắ.n người, lùi cả một khoảng xa.

“Ngươi… ngươi muốn hại ta bất kính với tẩu tử phải không?”

Ta: ……

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỈ HÔN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...