Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếm Hồn

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cô không phải Lý Tư Tư, cô là Trần Đệ Nam, nhà ở huyện Vĩnh An thành phố Quý Châu, từng đi dạy tình nguyện ở vùng núi, dạy một trăm ba mươi học sinh, trong đó có năm mươi em là trẻ em vùng sâu vùng xa được cô tiết kiệm tiền để giúp đỡ, cô còn khuyến khích chúng ra khỏi núi lớn..."

Cô ấy nhìn những tấm ảnh, máy móc vặn vẹo đầu. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm đó trở nên dịu đi. Trong cổ họng cô ấy phát ra tiếng "khò khè khò khè", như một tiếng bi ca.

Tôi nhanh chóng né người, chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gọi điện báo cảnh sát.

"Alo, Nam Lân Thủy Ngạn, tòa số một, tầng ba, phòng số tám, có,,,"

Ở cầu thang, Lý Miễn đang đứng đó. Ông ta khẽ lắc chiếc chuông đồng trên tay, điện thoại trượt khỏi tay tôi.

Cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến tôi lập tức ngã nhào xuống đất.

7

Từng đợt lạnh lẽo từ mặt đất tỏa ra khiến tôi tỉnh lại. Xung quanh ánh sáng rất tối, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào.

Đây là một không gian độc lập rộng gần một trăm mét vuông, với trần nhà rất cao.

Tôi mò mẫm xung quanh, đôi mắt cũng dần thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Ở phía trước chính giữa căn phòng, bày mười chiếc vò sành dán bùa chú. Trong mỗi chiếc vò sành đều cắm một bông hoa thược dược trắng.

Đằng sau mỗi chiếc vò sành là một chiếc quan tài sơn đỏ, không có nắp quan tài.

Ánh trăng vừa đủ xuyên qua cửa sổ phía trên rọi xuống.

Tôi rón rén đi tới, trong lòng thầm niệm khẩu quyết Trương La Tông đã dạy cho tôi.

“Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp. Lôi Đình Phá Uế, Nhật Nguyệt Tiêu Ma. Thái Thượng Lệnh Hạ, Vạn Tà Phục Tàng. Cấp Cấp Như Luật Lệnh!"

Nhìn từng chiếc quan tài một, đều là những cô gái trẻ dung mạo diễm lệ. Mỗi người đều bị trói bằng sợi dây dính m.á.u chó đen.

Từ cách bày trí vị trí quan tài không khó để nhận ra, đây là đang dưỡng thi bằng ánh trăng. Họ đều là những mị thi mà Trương La Tông đã nói.

Lúc này, trong một chiếc quan tài phát ra một chút ánh sáng.

Chỉ thấy một chiếc điện thoại nằm bên cạnh mị thi, trên giao diện trò chuyện WeChat dường như có một đôi tay vô hình đang gõ bàn phím. Nội dung trò chuyện có thể nói là vô cùng lộ liễu.

Cùng với tần suất đối phương hồi đáp càng cao, khí đen tụ tập trên người mị thi càng nhiều.

Bốn phía nổi lên từng đợt gió lạnh, tôi vô thức ôm chặt hai cánh tay, lại phát hiện cơ thể mình vậy mà lại trong suốt.

Lẽ nào, tôi đã c.h.ế.t rồi? Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh ngang trời.

Tôi lại một lần nữa cúi người trước chiếc quan tài vừa nãy.

Người bị trói bằng sợi dây m.á.u chó đen trong quan tài chính là tôi.

Cùng với khí đen phía trên cơ thể tôi càng lúc càng nặng, hồn phách của tôi cũng càng lúc càng trong suốt.

Không biết là do bị kẹt trong bóng tối quá lâu hay do tôi sắp biến mất, bức tường trước mặt tôi vậy mà lại dần vặn vẹo. Cho đến khi từ giữa xuất hiện một vòng xoáy nhỏ.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một đám điểm nhỏ li ti, dày đặc bước ra từ vòng xoáy. Những điểm nhỏ đó sau khi thoát khỏi vòng xoáy bắt đầu tái cấu trúc với tốc độ cực nhanh, rồi biến thành Trương La Tông.

Tôi chống cằm, đồng tử kinh ngạc: "Trương Thiên sư, đúng là thần nhân."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiem-hon/chuong-7.html.]

8

Anh ta nhíu mày, quét mắt nhìn một lượt tôi và tôi đang nằm trong quan tài.

"Tôi c.h.ế.t rồi sao?" Tôi hỏi anh ta.

"Vẫn còn cứu được."

Anh ta niệm chú bấm quyết: "Thái Ất Cứu Khổ, Linh Quang Hộ Thân. Tam Hồn An Định, Thất Phách Quy Chân. Bách Tà Tị Ảnh, Vạn Quỷ Tiềm Hình. Cấp Cấp Như Luật Lệnh!"

Chiếc vò sành đặt trước quan tài của tôi đột nhiên vỡ nát. Có thứ gì đó từ bên trong chui ra rồi nhảy vào cơ thể tôi.

Vài giây sau, tôi tỉnh lại từ trong quan tài: "Trương Thiên sư, đúng là thần nhân."

Gần như cùng lúc, Lý Miễn xuất hiện ở cửa: "Kẻ nào, dám hủy trận pháp của ta?"

Trương La Tông khoanh tay hô lớn: "Cháu ngoan, tôi là tổ tông của cháu đây."

Lý Miễn đột ngột bay lên không, miệng niệm chú: "Oán Quy Cửu Cúc, Hồn Tỏa Vô Hình, Phách Hóa Thi Hình, Khứ!"

Mị thi trong quan tài đứng thẳng dậy, lao về phía Trương La Tông. Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích quỷ dị. Nhiệt độ đột ngột giảm, gió lạnh thổi loạn xạ.

Chín mị thi vừa vặn tạo thành một pháp trận, vây Trương La Tông ở giữa.

Trương La Tông chân bước Cửu Cung Hành Cương, tay kết Ngũ Lôi Ấn. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh.

Hắc kim phù bay ra từ tay áo, lần lượt dán lên trán chín mị thi: "Ngũ tinh trấn sắc, quang chiếu huyền minh. Ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh. Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình. Nơi ta ngự trị, vạn thần phụng nghênh. Cấp cấp như luật lệnh!"

Bên trong mị thi phát ra tiếng lách tách, sau đó hóa thành một làn khói xanh biến mất không dấu vết.

Lý Miễn cau chặt mày, chắc hẳn đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến vậy.

Ông ta lấy ra một đóa cúc từ trong n.g.ự.c áo, cắn vỡ đầu ngón tay, nhỏ m.á.u lên nhụy hoa. Rồi đặt đóa cúc lên trán, bắt đầu niệm chú ngữ.

Phía sau ông ta , xuất hiện một pháp tướng Âm Dương Sư màu đỏ cao vài mét.

Trương La Tông nhếch miệng cười lạnh.

"Những thứ các ngươi học lén được mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt chính chủ sao?"

Anh ta chân bước Thất Tinh, miệng niệm Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Tự Nhiên Cửu Thiên Sinh Thần Chương.

Pháp thiên tượng địa của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra giữa không trung, cả căn hầm được một luồng kim quang chiếu sáng, tựa như ban ngày.

Pháp tướng này vừa xuất hiện, luồng sáng đỏ kia lập tức lu mờ.

Lý Miễn phun ra một ngụm m.á.u tươi từ lồng ngực, ngã quỵ xuống đất.

Trong lúc hoảng loạn, ông ta lấy ra một chiếc chuông nhiếp hồn từ trong n.g.ự.c áo, lắc mạnh vài cái.

Lý Tư Tư lao vào như tên bắn. Tiếng chuông càng lúc càng nhanh, trên người cô ấy nhanh chóng mọc ra từng mảng lông đen.

Tôi từng đọc về thứ này trong tiểu thuyết chí quái, trong đó gọi là hắc cương.

Hắc cương là do thi khí hoàn toàn ngưng kết mà thành, lông tóc đen như mực, sức mạnh vô song, đao thương khó xuyên thủng. Nếu bị cắn một miếng, sẽ c.h.ế.t ngay tại chỗ, mức độ lợi hại vượt xa bạch cương và thanh cương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếm Hồn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...