Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chúc Quân Như Nguyện

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời này có thể nói là vô cùng ác độc.

Ta nhếch môi cười, "Sao vậy? Tống Kính Thư không thỏa mãn được muội sao?"

14

Nàng ta hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó vì căm hận, "Lâm Âm Âm, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Trinh tiết liệt nữ sao? Cũng chỉ là đôi giày rách mà Tống Kính Thư không cần nữa mà thôi. Ngươi đừng quên, là ta, khiến ngươi trở thành người bị ruồng bỏ."

"Nói ra thì ta thật sự phải cảm ơn sự xuất hiện của muội, nếu không ta làm sao có thể gặp được Diêm thế tử tốt như vậy?" Ta không hề tức giận, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

"Diêm thế tử dung mạo tuấn tú, địa vị hiển hách, đối xử với người khác lại ôn hòa, hơn nữa còn chỉ yêu thương mình ta, thật sự là tốt hơn Tống Kính Thư gấp trăm ngàn lần."

"Lâm Âm Âm, ngươi đến đây để khiêu khích ta sao?" Triệu Yên Nhiên kiêu ngạo nói: "Ta có thể cướp Tống Kính Thư từ tay ngươi, cũng có thể cướp Diêm thế tử từ tay ngươi, muốn thử xem sao?"

Ta giả vờ kinh ngạc, "Chẳng phải muội muốn gả cho Tống Kính Thư sao? Muội không thích hắn ta nữa?"

"Chẳng phải ngươi yêu Tống Kính Thư đến c.h.ế.t đi sống lại sao? Ta trả hắn ta lại cho ngươi!"

"Ta hiểu rồi, Tống Kính Thư vẫn luôn là lựa chọn dự phòng của muội sao?"

"Đúng thì đã sao? Ta chỉ là muốn theo đuổi hạnh phúc tốt đẹp hơn mà thôi. Nếu Tống Kính Thư yêu ta, thì nên thành toàn cho ta. Hơn nữa, là hắn ta cam tâm tình nguyện yêu ta, chứ không phải ta cầu xin hắn ta!"

Ta khẽ mỉm cười, lùi về phía sau một bước, dựa vào giả sơn xem kịch vui. Hai người từng yêu nhau thắm thiết, giờ đây lại trở mặt thành thù, hung dữ trừng mắt nhìn nhau. Hơn nữa, hai người này còn vạch trần quá khứ đen tối của đối phương.

Ví dụ như.

Tống Kính Thư nói, sau khi Triệu Yên Nhiên thành thân, thường xuyên lén lút tâm sự than thở với hắn ta, đúng là tư thông ngoại tình.

Lại ví dụ như, Triệu Yên Nhiên nói, Tống Kính Thư đây là con rùa mắng con đỗ đen, lúc thành thân với ta, hắn ta cũng lén lút gặp mặt nàng ta, hành vi vô liêm sỉ.

Hai người cãi nhau ầm ĩ.

Ta chậc chậc lắc đầu.

Rốt cuộc lúc trước ta đã nhìn trúng cái thứ gì vậy?

Diêm thế tử nói không sai, ta đúng là mù mắt rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuc-quan-nhu-nguyen/chuong-8.html.]

So sánh một chút, y giống như ánh trăng sáng ngời.

Một ngày tốt lành

Sao đột nhiên lại nghĩ đến y rồi?

Suy nghĩ của ta không thể khống chế được, những kỷ niệm vụn vặt ở Thế tử phủ hiện lên trong đầu, ta mới phát hiện ra, tất cả niềm vui của ta trong những ngày qua đều là do y mang lại.

Là y dạy ta hiểu ra, phải trở thành một người độc lập, chứ không phải là dựa dẫm vào người khác, thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.

Trái tim ta run lên không thể kiểm soát, ta lại đang nhớ y.

"Âm Âm, chúng ta đi thôi."

Tống Kính Thư bước đến trước mặt ta, ta ngẩng đầu lên, hai người kia cãi nhau xong rồi sao?

"Lâm Âm Âm, muội hãy nhìn rõ ràng người đàn ông trước mắt này đi, ngàn vạn lần đừng bị hắn ta lừa gạt. Bốn tháng trước, để có thể gặp ta ở Mai viên, lại sợ bị người khác phát hiện, hắn ta đã lấy muội làm bình phong, cố ý bỏ thuốc mê vào rượu của muội."

15

Ánh mắt ta đột nhiên lạnh lẽo, "Nói rõ ràng."

Triệu Yên Nhiên và Tống Kính Thư đã cãi nhau rồi, nàng ta ghét ta, càng ghét Tống Kính Thư hơn, cũng sẽ không để chúng ta ở bên nhau, nàng ta liếc nhìn Tống Kính Thư, đắc ý nói: "Hôm đó ngươi tỉnh lại, có phải cho rằng đã viên phòng với hắn ta rồi không?"

Tống Kính Thư hoảng hốt, gầm lên với Triệu Yên Nhiên: "Nàng im miệng."

Sau đó lại nói với ta: "Âm Âm, chuyện này ta sẽ giải thích với muội, ta đưa muội đi có được không?"

"Ngươi không biết sao? Người đàn ông có quan hệ với ngươi là Đoan vương!" Triệu Yên Nhiên lớn tiếng nói: "Đoan vương đã sớm để ý ngươi rồi, Tống Kính Thư còn định dâng ngươi cho Đoan vương, để đổi lấy chức quan cao lộc hậu, đáng tiếc, lại xuất hiện Diêm thế tử."

Đoan vương, Tiêu Diễn.

Gãy chân.

Những chuyện rời rạc được xâu chuỗi lại với nhau, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một suy đoán. Tiêu Diễn tuy là quan trong triều, nhưng không quản chuyện thăng quan tiến chức, vào thời điểm mấu chốt đó lại nhúng tay vào, cướp đi quyền lực của Đoan vương.

Y còn đánh gãy chân của Đoan vương.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ là như ta nghĩ sao?

Tim ta đập dữ dội, không thể nào bình tĩnh lại được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chúc Quân Như Nguyện
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...