Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Ác Mộng Khi Ở Một Mình

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tay trái anh ta cầm một con da!!!o.

Hiện tại, anh ta cầm d!!!ao bằng tay trái và dùng tay phải đập vào cửa nhà tôi.

Anh ta trừng mắt nhìn về phía lỗ mắt mèo.

Trà Sữa Tiên Sinh

Anh ta biết tôi đang nhìn qua lỗ mắt mèo, và giờ đây gương mặt của anh ta bị biến dạng, không rõ là khóc hay cười.

Anh ta há miệng rộng và không ngừng phát ra những âm thanh lạ lùng.

Đèn hành lang tối dần.

Theo từng động tác của anh ta, đèn lại sáng lên.

Cảnh tượng một tối một sáng cùng với người ngoài cửa toàn thân đầy m áu thật sự rất quái dị.

17

Tôi nhớ rằng.

Cặp đôi ở tầng dưới có mối quan hệ khá tốt.

Cô gái ở tầng 401 rất vui vẻ, mới chỉ học năm hai đại học năm nay.

Cô ấy thường ở ký túc xá và chỉ về nhà vào cuối tuần để ở với bạn trai.

Tiểu Bân trông cũng là một chàng trai lịch sự.

Tôi không biết anh ta đã gặp phải chuyện gì.

Tại sao lại trở thành như vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-ac-mong-khi-o-mot-minh/chuong-11.html.]

M..áu trên người anh ta có phải là của cô gái ở tầng dưới không?

Và.

Vụ á n mạ ng ở chợ rau phía tây thành phố, được thông báo trên tin tức hôm nay.

Liệu có liên quan gì đến anh ta không?

Nếu người nằm sát cửa nhà tôi là anh ta, vậy thì bác Vương, người trước đó nói sẽ lên kiểm tra nhà tôi, đã đi đâu?

Bác Vương… vẫn còn ở đây sao?

18

Tiếng sấm và mưa bên ngoài không ngừng, hòa lẫn với tiếng gầm rú của người đứng ngoài cửa.

Hành lang trở nên ồn ào.

Anh Triệu ở tầng 402 chắc không ngu đến mức đi thang máy lên đây chứ?

Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó, thang máy “ding” một tiếng và dừng lại ở tầng năm.

Tôi vừa xác nhận tin tức với 502.

Nếu 402 thực sự lên đây, anh ấy sẽ tạo ra tiếng động bên trong cửa, chẳng hạn như cảnh báo rằng đã gọi cảnh sát, để thu hút sự chú ý của Tiểu Bân.

Sau đó, khi 402 và Tiểu Bân kẹt lại không giải quyết được. 502 sẽ ra mặt dùng móc áo, thanh tre, hoặc nếu không thì dùng da o, xịt dầu ớt, rắc bột mì, nói chung là bất kỳ thứ gì có thể dùng trong nhà để giúp 402 khố ng ch ế anh ta.

Dù đây là cách làm ngu ngốc nhất.

Theo lý trí bình thường, ai cũng biết việc ở nhà chờ cảnh sát là an toàn nhất.

Tôi biết anh Triệu ở 402 là một người nhiệt tình, nhưng không ngờ anh ấy lại thiếu suy nghĩ đến vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Ác Mộng Khi Ở Một Mình
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...