Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Ác Mộng Khi Ở Một Mình

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có vẻ như Chú Vương và 401 đều có vấn đề, nhưng hiện tại tôi không có bằng chứng cụ thể để xác định điều gì không ổn.

Đầu tôi rất đau.

Trà Sữa Tiên Sinh

Thôi thì, trước mắt không nghĩ thêm nữa.

Cho đến giờ, dường như không có chuyện gì xảy ra. Điều tôi có thể làm bây giờ là cảnh báo các hàng xóm, nhắc họ đóng kín cửa sổ và không ra ngoài.

Tôi gửi một khoản tiền lì xì vào nhóm chat.

Tôi nói chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ai nhận được lì xì thì chứng tỏ người đó chưa đi ngủ.

Tôi sẽ nhắn tin riêng cho họ, nhắc họ đóng kín cửa sổ và không ra ngoài.

Tầng này:

- Tầng 1 chỉ có Chú Vương sống.

- Tầng 2 không có người ở.

- Tầng 3 có một cô gái nuôi chó, và tầng 4 không có người ở.

- Tầng 5 là tôi và chàng trai ở đối diện.

- Tầng 6 không có người ở.

Khi gửi lì xì vào nhóm, thường thì trong vòng một phút là đã được nhận gần hết. Nhưng lần này, sau năm phút vẫn chưa có ai nhận lì xì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-ac-mong-khi-o-mot-minh/chuong-6.html.]

Tôi kiểm tra thời gian, sắp mười một rưỡi rồi.

Có thể cô gái ở tầng 3 đã ra ngoài dắt chó.

Trước đây đã có vụ chó cắn trẻ con, cô gái đó lo lắng mọi người sợ chó nên đã chuyển thời gian dắt chó ra ngoài vào buổi tối.

Tôi đã vài lần nghe thấy cô ấy mở cửa sắt tầng dưới vào lúc gần nửa đêm.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức gửi lời kết bạn với cô gái tầng 3.

Đợi vài phút mà bên kia không phản hồi, không từ chối cũng không chấp nhận.

Liệu có phải cô ấy ra ngoài mà không mang theo điện thoại không?

Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bầu trời bất chợt lóe lên một tia chớp.

Ngay lập tức, tiếng sấm rền vang, theo sau là những hạt mưa to rơi xuống như trút nước.

Tôi mới nhớ ra, sáng nay Chú Vương đã thông báo dự báo thời tiết trong nhóm, nói rằng tối nay sẽ có mưa lớn. Có thể cô gái tầng 3 đã xem dự báo thời tiết và quyết định không đưa chó đi dạo tối nay.

Nhìn thời gian sắp gần nửa đêm, nếu cô ấy không đi dạo chó, thì giờ này có lẽ cô ấy đã đi ngủ rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Ác Mộng Khi Ở Một Mình
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...