Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Bão Ẩn Sâu Tội Ác

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưỡi d.a.o sắc bén ngay lập tức cứa vào cánh tay tôi, một cơn đau buốt tận xương tủy khiến mắt tôi tối sầm lại.

"Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt!"

Anh ta đẩy ngược tôi ngã mạnh xuống đất.

Mu bàn tay tôi bị những mảnh kính vỡ trên sàn cứa một vết lớn.

Không kịp cảm nhận đau đớn, tôi vùng vẫy đứng dậy, c.h.é.m mạnh một nhát vào chân anh ta.

Đối phương trúng một nhát, giận dữ tột độ, định đ.â.m vào cổ tôi.

Tôi cố nén đau lăn ra, nhưng cũng bị c.h.é.m vào vai, cả người đau nhức không thể cử động được nữa.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa lớn bị người ta tông mạnh ra!

Bốn cảnh sát mặc cảnh phục nối đuôi nhau bước vào, phía sau còn có hai nhân viên y tế.

Cảnh sát thật sự đã đến rồi!

Rõ ràng Lý Hoành Phi không ngờ sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, anh ta sững sờ trong giây lát.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của anh ta, cố gắng hết sức bò về phía sau những cảnh sát thật.

"Đứng yên! Cảnh sát!"

Một trong số các cảnh sát quát lên, đồng thời rút s.ú.n.g chĩa vào Lý Hoành Phi.

Lý Hoành Phi thấy vậy, biết rằng hôm nay mình không thể đạt được ý đồ.

Anh ta chửi thề một tiếng, quay người chạy về phía cửa sổ gác mái.

"Đứng lại, đừng chạy!" Hai cảnh sát lập tức đuổi theo.

Hai cảnh sát còn lại thì một người đứng bên trái, một người đứng bên phải bảo vệ tôi, quan tâm hỏi:

"Cô thế nào rồi?"

Lúc này tôi mới cảm thấy cánh tay và vai truyền đến từng đợt đau nhói.

Máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ vết thương, thấm đẫm quần áo của tôi.

"Tôi không sao, mau đi đuổi theo anh ta, đừng để anh ta chạy thoát!" Tôi cố nén đau đớn nói.

Hai cảnh sát gật đầu, một người trong số đó nhanh chóng liên hệ với lực lượng hỗ trợ, yêu cầu phong tỏa tất cả các lối ra vào, nhất định phải bắt hung thủ về quy án.

7

Sau khi ổn định cho tôi, cảnh sát chuẩn bị đến căn hộ bên cạnh để điều tra.

Nghĩ đến Hà Mộng Viện nằm trong vũng máu, tim tôi thắt lại.

"Tôi cũng muốn đi!" Tôi vùng vẫy đứng dậy.

Cảnh sát không lay chuyển được tôi, đành phải đồng ý.

Chúng tôi đi đến trước cửa căn hộ 1803, một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi không khỏi buồn nôn.

Cảnh sát mở cửa phòng.

Căn phòng hỗn độn, khắp nơi đều là vết m.á.u b.ắ.n tung tóe, nhìn mà rợn người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-bao-an-sau-toi-ac/chuong-5.html.]

Một nhân viên y tế bước tới, đeo găng tay, lật người c.h.ế.t lại.

Tôi lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

Mãi đến giây phút này, tôi mới phát hiện ra, người phụ nữ nằm ở căn hộ bên cạnh hoàn toàn không phải Hà Mộng Viện!

Mặc dù cô ta cũng mặc đồ ngủ, nhưng vóc dáng lại khá đẫy đà, ngũ quan sắc sảo.

Hoàn toàn khác với Hà Mộng Viện dịu dàng trong ấn tượng của tôi.

Trước đó tôi thấy hung thủ xông về phía mình, vừa kinh hãi vừa sợ hãi.

Hơn nữa người c.h.ế.t úp mặt xuống đất không nhìn rõ mặt, nên tôi mới nhầm người c.h.ế.t này là Hà Mộng Viện.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải cư dân căn hộ 1803..." Tôi lẩm bẩm, đầu óc tôi quay cuồng.

"Có vẻ như mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng." Cảnh sát vạm vỡ nhíu chặt mày, trầm giọng nói.

Anh ấy rút điện thoại ra, gọi một số.

"Alo, Tiểu Vương, anh tra giúp tôi thông tin của căn hộ 1003 và 1803 tòa nhà số 6 khu chung cư Di Lan Hoa Viên, càng nhanh càng tốt!"

Rất nhanh, một cảnh sát khác cầm một xấp tài liệu đi vào.

"Cư dân căn hộ 1803 tên là Hà Mộng Viện."

Anh ta dừng lại, lật vài trang.

"Thân phận của người c.h.ế.t cũng đã được xác nhận, là nữ cư dân của căn hộ 1003, Lâm Phương."

"Đây là ảnh của cô ta, anh xem có vấn đề gì không."

Tôi nhận lấy ảnh, người trong ảnh quả nhiên giống hệt người chết.

Nữ cư dân 1003, rõ ràng cô ta nói muốn g.i.ế.c tôi báo thù, sao lại c.h.ế.t rồi?

Lại còn c.h.ế.t ngay cạnh nhà tôi?

Tôi cố nén sự nghi ngờ và bất an trong lòng, tiếp tục lật xem tài liệu mà cảnh sát mang đến.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở thông tin của cư dân 1003, đồng tử co rút mạnh.

Nam cư dân của căn hộ 1003, lại là Lý Hoành Phi!

Tài liệu cho thấy, Lý Hoành Phi và Lâm Phương là vợ chồng.

Vậy Lý Hoành Phi và Hà Mộng Viện lại có quan hệ gì?

Họ rõ ràng có giấy chứng nhận kết hôn mà!

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, tìm ảnh giấy chứng nhận kết hôn mà Hà Mộng Viện đã gửi cho tôi trước đó, đưa cho cảnh sát:

"Đồng chí cảnh sát, các anh xem cái này, đây là giấy chứng nhận kết hôn của cư dân 1803 Hà Mộng Viện và Lý Hoành Phi mà cô ấy đã gửi cho tôi trước đó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cảnh sát nhận lấy điện thoại, xem xét kỹ lưỡng một lượt, lông mày cũng nhíu chặt lại theo.

"Ngày trên giấy chứng nhận kết hôn này là mười năm trước..."

Dường như anh ấy nghĩ ra điều gì đó, lập tức ra lệnh cho đồng nghiệp bên cạnh:

"Anh lập tức liên hệ Phòng Hộ tịch, tra xem quan hệ giữa Hà Mộng Viện và Lý Hoành Phi, càng nhanh càng tốt!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Bão Ẩn Sâu Tội Ác
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...