Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con gái kiện tôi ra toà

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên Tòa án phán xét, mặt con gái tái mét, vẫn còn đang cố cãi,

"Chẳng lẽ bố mẹ không có lỗi sao, chẳng phải bố mẹ chỉ quan tâm đến hai trăm tệ kia thôi sao, trong lòng bố mẹ chỉ có tiền!"

Chồng đã không muốn nói thêm gì với con bé nữa, "Đến bây giờ mày vẫn không biết ăn năn hối cải."

"Con không sai! Con chính là không sai! Bố mẹ không thể cho con cuộc sống mà con muốn, là do bố mẹ vô dụng!"

Lúc này con gái trông như một kẻ điên.

Robot Chánh án gõ gõ mặt bàn, "Trật tự! Nếu không sẽ lập tức bị xóa sổ!"

Con gái lúc này mới miễn cưỡng ngồi trở lại.

"Bắt đầu phát bản so sánh ký ức bằng chứng thứ tư."

Màn hình bắt đầu chiếu, hiện ra cảnh Miểu Miểu đang đi cùng một gã trai tóc vàng.

Họ cùng nhau đi trên đường tan học về, lúc đó con gái mười sáu tuổi.

Gã tóc vàng rõ ràng không còn là học sinh nữa, trông giống như thanh niên bất hảo ngoài xã hội.

[Cái này là yêu sớm rồi, nó bị gã tóc vàng lừa rồi.]

[Yêu sớm cũng không lạ, nó làm được những chuyện kia thì bây giờ chuyện này quá là vặt vãnh.]

[Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều liên quan đến gã tóc vàng này sao?]

Màn hình chuyển cảnh, tôi và chồng xuất hiện bên vệ đường,

Nhìn thấy con gái như thế, chúng tôi giật mình sợ hãi,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-gai-kien-toi-ra-toa/chuong-11.html.]

"Anh ơi, con gái thế này là..."

Chồng nghiến răng, "Thằng bất hảo c.h.ế.t tiệt, người này anh biết, nổi tiếng là thằng khốn nạn, nghe nói bên cạnh lúc nào cũng thay đổi bạn gái liên tục."

Đầu tôi ong lên, con gái đang bị lừa sao.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Chồng vừa định đuổi theo, gã tóc vàng đã chở con gái đi bằng xe máy.

Chúng tôi chỉ có thể giận dữ dậm chân, vội vã về nhà chờ con bé.

Đợi về đến nhà, con gái vừa bước vào cửa chồng đã chặn con bé lại,

"Mày yêu sớm rồi phải không!"

Con gái sững lại, không hề phản bác, "Sao bố mẹ biết được, đừng có quản con!"

Chồng tức đến phát run,

"Mày có biết thằng đó không phải người tốt không hả, mày sẽ bị thiệt đấy! Mau cắt đứt với nó đi!"

"Con không thèm, bố mẹ không hiểu anh ấy đâu, anh ấy không có tâm địa xấu, anh ấy chỉ quá thiếu thốn tình cảm thôi!"

Tôi cũng tức giận, lớn tiếng gằn giọng với con bé một câu,

"Mày bị ma ám rồi phải không hả, hắn ta trộm cắp, làm đủ thứ chuyện xấu xa, cái này gọi là không có tâm địa xấu à? Miểu Miểu, con vẫn còn là học sinh cấp hai đấy, lẽ nào con muốn cùng hắn ta sa đọa sao!"

Nhưng con gái hoàn toàn không hiểu lòng chúng tôi, mạnh bạo ném cặp sách xuống đất gào thét,

"Con nói thật cho bố mẹ biết nhé, con đã sớm không muốn đi học nữa rồi, bố mẹ muốn con và anh ấy chia tay, trừ khi con c.h.ế.t đi!"

"Miểu Miểu! Con có biết mình đang nói gì không!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con gái kiện tôi ra toà
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...