Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con gái kiện tôi ra toà

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình luận chạy đã tràn đầy màn hình.

[Quá đáng ghét rồi, tức c.h.ế.t đi được, sao lại có đứa con gái như thế này!]

[Từ bé nó đã phẩm hạnh đê tiện rồi, thế mà còn mặt mũi kiện bố mẹ ra Tòa án phán xét!]

[Không cần nói gì nữa, xóa sổ đi, đứa con gái như thế này không xứng làm con làm cái, cũng không xứng đáng được sống.]

[Tôi muốn biết kết cục của gã tóc vàng kia thế nào rồi, c.h.ế.t chưa nhỉ?]

[Những gì tôi thấy, từ bé đến lớn toàn là con gái được lợi nhiều hơn, thằng em chẳng nói gì cả.]

[Xóa sổ!]

[Xóa sổ!]

Mắt công chúng đúng là tinh tường, sự thật thế nào mọi người đều nhìn rất rõ.

Trên hàng ghế nguyên đơn, con gái vừa khóc vừa ngụy biện,

"Không phải vậy đâu, rõ ràng là bố mẹ thiên vị, con trở nên thế này tất cả là vì bố mẹ!"

"Mọi người bị mù hết à! Con chỉ bị lừa thôi, không phải như bố mẹ nói!"

"Em trai, em giúp chị nói một câu đi!"

"Bố mẹ ơi, con sai rồi, con thật sự đã biết sai rồi, xin bố mẹ đừng để con bị xóa sổ!"

Tôi biết, con gái không phải thật sự hối hận, nó chỉ là sợ c.h.ế.t mà thôi.

Lần này, không một ai trong gia đình chúng tôi mở miệng cầu xin.

[Nhanh xóa sổ đi, người như thế này sống chỉ là loại cặn bã của xã hội!]

[Tự làm tự chịu, nó có tưởng cứ liên tục làm tổn thương bố mẹ thì sẽ được tha thứ mãi sao?]

[Nó chỉ nhấn mạnh bố mẹ làm tổn thương nó, một chút cũng không nói rõ vì lý do gì, giờ xem xong tôi mới thấy, đôi bố mẹ này không đánh c.h.ế.t nó thật đúng là quá lương thiện.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-gai-kien-toi-ra-toa/chuong-14.html.]

Lớp dưới của bình luận chạy toàn là chi chít hai chữ "Xóa sổ".

Trước đây nếu thấy những bình luận này, tôi chắc chắn sẽ đau lòng vì con gái, nhưng giờ đây, tôi đã có thể giữ nét mặt vô cảm.

Con gái cuối cùng cũng biết sợ, lập tức quỳ sụp xuống đất,

"Bố mẹ ơi, bố mẹ cứu con đi, con không muốn chết! Bố mẹ cứu con với!"

Ánh mắt chồng tôi đục ngầu,

"Kính thưa Chánh án, xin hãy tiến hành xóa sổ đi, không còn gì để nói nữa rồi."

Những lời cần nói, chúng tôi đã nói từ rất lâu rồi.

Chúng tôi đã cho nó vô số cơ hội rồi.

Robot Chánh án máy móc giơ tay lên, nhấn một nút trên bàn,

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Phiên tòa kết thúc, tiến hành xóa sổ. Sau khi nguyên đơn bị xóa sổ, mọi dấu vết của cô ta trên cõi đời này sẽ bị xóa bỏ, tất cả các khoản chi phí đã dùng sẽ được hoàn lại cho bố mẹ cô ta."

Một luồng sáng đỏ lóe lên.

Tôi và chồng ngồi trong căn nhà ở huyện trò chuyện.

Tiếng gõ cửa vang lên, là thằng con trai vừa từ trường đại học về.

Nó mang quà về cho chúng tôi,

"Bố mẹ, đây là dây chuyền và đồng hồ con mua bằng tiền học bổng của con!"

Sau khi lấy quà ra, nó phát hiện có hai sợi dây chuyền,

"Ơ? Sợi này đáng lẽ tặng cho ai nhỉ? Sao con không nhớ ra?"

Nhìn thấy sợi dây chuyền thừa ra đó, tôi và chồng mỉm cười bỏ qua.

Lúc này, trên TV truyền đến giọng nói của Tòa án phán xét.

"Tòa án phán xét 'trọng nam khinh nữ' sắp khai mạc phiên tòa, xin mời mọi người chú ý đón xem."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con gái kiện tôi ra toà
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...