Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Thích Làm Nông

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trở về huyện Lam, ta cùng Sở Tuỳ Phong phân công bà con nông dân đến các huyện lân cận, truyền dạy phương pháp gieo trồng giống lúa đặc biệt.

Ai tham gia cũng đều được thưởng.

Còn vụ mùa đầu tiên này, ngoài phần để lại cho bà con, phần còn lại sẽ được vận chuyển đi khắp nơi như kế hoạch đã định.

Chỉ cần tạo dựng được tiếng tăm, sau này sẽ không lo không bán được.

Sẽ có ngày càng nhiều người chọn trồng giống lúa này.

Ta tin rằng, sẽ có ngày càng nhiều người dân thoát khỏi cảnh đói khổ.

Cuốn "Nông Kinh - Thủy Đạo Thiên" của ta cũng sắp hoàn thành, đến lúc về kinh sẽ đưa cho hiệu sách sao chép rồi phân phát.

Dung Mạnh nói với ta, sắp đến sinh thần của phụ hoàng rồi.

Thế là chúng ta lại lên đường về kinh.

Trên đường đi, Dung Mạnh nhất quyết muốn ghé qua Giang Châu, còn cố tình để Sở Tuỳ Phong ở lại khách điếm.

Nàng ta dẫn ta đến một thung lũng, bên trong có suối nhỏ, thác nước, còn có một hồ nước xanh biếc, phẳng lặng như gương.

Dung Mạnh cười tủm tỉm dựa vào vai ta, nói: "Tỷ tỷ, muội đã nói rồi, muội sẽ dẫn tỷ đến xem hồ Lê."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-thich-lam-nong/11.html.]

Nhìn mặt hồ yên ả, ta cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Dung Mạnh bỗng nhiên nghiêm mặt lại: "Tỷ tỷ, thật ra từ khi muội còn bé, phụ hoàng đã từng dẫn muội đến đây, lúc đó người đã nhắc đến tỷ."

Trời xanh mây trắng, ta không cần phải hỏi, câu trả lời chắc cũng chỉ là những chuyện đó thôi.

Về đến kinh thành, ta mới biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao đến nhường nào.

Người ta đồn ta là thần nông hạ phàm, cứu giúp muôn dân.

Lại có người nói ta là tiên nữ giáng trần, xuống nhân gian để trải qua kiếp nạn tình ái.

Ta đang sửa chữa một số điểm trong "Nông Kinh", Sở Tuỳ Phong ngồi bên cạnh mài mực miệng còn lẩm bẩm: "Tiên nữ đã vượt qua kiếp nạn tình ái rồi, cũng đừng quên mang theo tiểu sinh này nhé."

Haiz, ta cũng không hiểu sao mà bây giờ lời đồn lại trở nên hoang đường đến vậy, chẳng có chút căn cứ nào cả.

Phụ hoàng biết chuyện của ta và Sở Tuỳ Phong, rất vui mừng, đã định ngày cưới của chúng ta vào rằm tháng Tám, đúng dịp trăng tròn Trung thu.

Từ khi định ngày cưới, Hoàng hậu nương nương liền ngày đêm bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho ta. Dù ta liên tục nói với người là đủ rồi, nhưng người vẫn cứ làm ngơ.

Một ngày trước đại hôn, ta đến bái biệt phụ hoàng. Người nhìn ta, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Lúc ta xoay người rời đi, người mới cất tiếng. "Hữu Ngư, mẹ của con, bà ấy những năm qua sống có tốt không?"

Ta không quay đầu lại, chỉ đáp: "Thưa phụ hoàng, mẹ con sống rất tốt ạ. Con cũng vậy. Còn nữa, con muốn cảm ơn phụ hoàng, vì đã trở thành công chúa, con mới có thể thuận lợi làm những việc mình muốn làm. Phụ hoàng, người là một minh quân, quốc thái dân an mới là điều người theo đuổi cả đời."

Hình như ta nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phía sau. Mẹ, sư phụ, con sẽ dùng cả đời này để thực hiện những điều người dạy bảo. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, con có thể mỉm cười nói với người: Con đã làm được. Sống trên đời không hối tiếc điều gì, nhưng vẫn giữ được tấm lòng thiện lương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Thích Làm Nông
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...