Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Thích Làm Nông

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại truyện 1 (Góc nhìn của Sở Tuỳ Phong)

Hoàng thượng phái ta đi đón vị công chúa thất lạc của người hồi kinh. Chậc, thật không ngờ, thần tượng của ta thời trẻ lại phong lưu đến vậy.

Hôm đó, người nghiêm túc nói với ta: "Đúng vậy, ta còn một đứa con nữa."

Cuối cùng, ta cũng đã tìm thấy công chúa. Hôm đó, nàng mặc một bộ y phục vải thô, đôi mắt tròn xoe, gương mặt thanh tú, giống như một chú thỏ con đáng yêu. Chú thỏ con thoăn thoắt vun xới, chẳng thèm để ý đến chúng ta.

Cho đến khi đám thị vệ đồng loạt quỳ xuống hô "Công chúa vạn tuế", nàng vẫn còn ngơ ngác. Thật là đáng yêu quá đi mất. Ta bèn cố ý trêu chọc nàng, nàng lại bảo ta nói tiếng người. Ừm, cũng được, khá là đặc biệt.

Trên đường về kinh, ta kể cho nàng ấy nghe rất nhiều câu chuyện về Hoàng thượng. Hình như nàng ấy thấy ta nói nhiều quá, nhưng biết làm sao được, ta rất muốn trò chuyện với nàng ấy.

Về đến kinh thành, ta liền bị Hoàng thượng phái đến Ung Châu để xử lý một vụ án. Khoảng thời gian đó ta lo lắng vô cùng, bởi vì thám tử ta cài trong kinh báo tin, Hoàng thượng đang gấp rút tuyển phò mã cho nàng. Haiz, ta nói này thần tượng à, người không thể để mắt đến ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-thich-lam-nong/12.html.]

Theo người bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ người không hiểu đạo lý " phù sa không chảy ruộng ngoài" sao? May mà thám tử báo tin nàng vẫn chưa chọn được ai vừa ý. Nhưng ta còn chưa kịp yên tâm, thì thám tử lại báo tin nàng ta đã để ý Khổng Vũ.

Ta nói chứ, tên Khổng Vũ đó thì có gì tốt, đen đen xấu xấu, chỉ được cái sức lực, ngay cả nói năng cũng chẳng nên lời. Thế là ta bày một chút mưu mẹo, phái người vẽ rất nhiều tranh chân dung của Tam công chúa rồi đưa đến trước mặt Khổng Vũ, lại sai người đến phủ hắn ngày nào cũng ca ngợi Tam công chúa. Khổng Vũ là kẻ thô kệch, làm sao mà nhớ được Tam công chúa ở Tây Bắc là ai. Hắn chỉ thấy Tam công chúa xinh đẹp, lại là con gái ruột của Hoàng hậu, cộng thêm việc các bậc thầy tẩy não ta phái đến ngày nào cũng ra sức thuyết phục,

Cuối cùng, ta đã phá hỏng mối tình đầu của nàng. Xin lỗi nàng nhé, đợi ta trở về, ta sẽ bù đắp cho nàng một mối tình thật đẹp. Sau đó, quản gia trong phủ gây ra chút chuyện, ta liền nhân cơ hội này đến tìm nàng. Nàng quả nhiên là người đặc biệt, hoài bão lớn lao, luôn tâm niệm đến chuyện dân sinh, bách tính.

Ta thật sự rất thích nàng, nên đã đến tìm Hoàng thượng, thẳng thắn bày tỏ tâm ý với người. Dù sao ta cũng đã theo người bao nhiêu năm, người vẫn rất tin tưởng ta. Vậy nên, người đã tạo cơ hội cho ta, phái ta cùng nàng đi hướng dẫn bá tánh cách trồng trọt, chăn nuôi.

Vừa đến huyện Lam, nàng đã bị bắt cóc. Ta lo lắng đến phát điên, mắng té tát đám thị vệ đi theo. Trong đó có một tên còn dám cãi lại: "Nhưng chúng ta cũng không thể nhìn trộm công chúa đi tiểu chứ ạ."

Bọn sơn tặc vô sỉ, đúng là không thể lường trước được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Thích Làm Nông
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...