Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Nhân Sinh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta nói: "Phụ hoàng đã hồ đồ rồi, trên đời làm gì có thuốc trường sinh bất lão...Ngân Sa đã chết, Triệu Lệnh Hi, ngươi không cần phải ở lại cổ đại nữa, hãy cùng ta và mẫu phi trở về hiện đại. Ta đảm bảo, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó!"

Cơn ác mộng kéo dài trong đầu ta đã bị Ôn Lệ đè nén trong bóng tối. Họ đưa ta, người đang bối rối, đến thời hiện đại và nhìn thấy những nền văn minh khác nhau.

Trước khi chết, nàng còn mỉa mai nói với ta: “Ngân Sa đúng là một tên khốn nạn, ta chỉ nói muốn công khai việc ngươi đã làm , hắn giống như một con ch.ó điên…Chỉ cần hắn chết, ngươi chỉ có thể dựa vào chúng ta. Triệu Lệnh Hi, ngươi thật đáng thương."

Thật đáng ghét! Ngân Sa chỉ có một.

Kiếp này, ta nhất định phải khiến Ôn Lê phải trả giá.

6

Sau khi vết thương của Ôn Lê lành lại, nàng ta bắt đầu bị sốt nhẹ. Ngân Sa mỗi ngày đều bỏ một ít m.á.u độc vào kim đan. Tuy không gây c.h.ế.t người, nhưng có thể khiến thân thể nàng ta dần dần suy yếu. Nhìn bề ngoài, Ôn Lê ngày càng khỏe mạnh.

Ôn Linh như nắm được cọng cỏ cứu mạng, khẩn cầu phụ hoàng cho phép Ngân Sa ở lại Chiêu Dương cung.

Ta vẫn đến thỉnh an mỗi ngày. Bước vào mùa hè, quốc sự bận rộn, triều đình đang tranh cãi không ngừng về việc làm sao để phòng chống và xử lý nạn lụt ở phía nam.

Ôn Lê đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, bàn bạc với Ôn Linh, chuẩn bị chặn đường ở ngoài Trác Chính điện để dâng kế sách. Ban đầu, Ôn Linh không đồng ý, mục đích của bà ta chỉ là công lược ta để trở về hiện đại.

Nhưng Ôn Lê vẫn như kiếp trước, thích ngồi ở vị trí cao để nắm quyền lực. Thậm chí nàng ta còn muốn thuyết phục Ôn Linh đừng trở về hiện đại nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-luoc-nhan-sinh/7.html.]

Nhưng bệnh tình của nàng ta không thể chậm trễ, hệ thống cho thời gian là một năm. Nếu giá trị công lược của ta không đạt được, hố đen để trở về hiện đại sẽ bị đóng lại.

Bệnh tình của Ôn Lê cũng sẽ ngày càng xấu đi. Ôn Linh không dám đánh cược, cũng không dám để Ôn Lê biết được mà phá hỏng kế hoạch. Nhìn bà ta mỗi ngày lo lắng, cố gắng lấy lòng tất cả mọi người, ta cảm thấy thật nực cười.

Từ khi ta có thể điều khiển giá trị công lược, việc đến Chiêu Dương cung thỉnh an bỗng trở nên thú vị.

Những dòng phụ đề đã lâu không xuất hiện lại bắt đầu một đợt tâng bốc Ôn Lê: 【Nữ chính thật tuyệt vời, lê dân bách tính xem như được cứu rồi.】

【Phụ nữ hiện đại chúng ta, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, kế sách an dân đã được tích lũy hàng ngàn năm, một trận lụt nhỏ này, chẳng lẽ cả triều đình đều không nghĩ ra cách giải quyết sao?】

【Các ngươi xem Triệu Lệnh Hi kia kìa, đúng là ngu ngốc!】

【Đối phó với nạn lụt này, việc đào kênh dẫn nước là cách đơn giản nhất, cái khó là bệnh dịch...】

Phụ đề bắt đầu giải thích về quá trình trị thủy thời cổ đại, thậm chí còn tìm ra cả phương thuốc phòng ngừa dịch bệnh.

Ta quả thực không biết cách trị thủy và những việc cần làm sau đó. Nhưng chỉ cần Ôn Lê định làm gì, những vị "phụ đề quân" này sẽ soạn sẵn kế hoạch cho nàng ta.

Ta đợi họ đưa ra kế sách, rồi học thuộc lòng và chép lại, sau đó gửi gấp đến chỗ phụ hoàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Nhân Sinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...