Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Phò Mã Gia

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để giữ gìn danh tiết cho biểu muội, Thẩm Kinh Trạch đã đưa ra đề nghị, muốn nạp nàng làm thiếp.

Chúng ta đã chiến tranh lạnh mười ngày, và ta đã ngậm nước mắt mà đồng ý. Đêm tân hôn của Thẩm Kinh Trạch và biểu muội. Nguyên chủ nhìn ánh trăng lọt vào từ ngoài cửa sổ, ngồi thẫn thờ cho đến tận bình minh.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, thì ta đã xuyên không đến đây rồi.

Hệ thống cho ta biết, theo kinh nghiệm của nó, để tích lũy giá trị hối hận nhanh nhất, có hai cách.

Một là hòa ly với Thẩm Kinh Trạch, sau đó gả cho một nhân vật quyền quý khác, một người mà hắn phải ngưỡng vọng.

(Thẩm Kinh Trạch hiện đang làm việc tại Đại Lý Tự, vị thượng quan trực tiếp của hắn, Thiếu Khanh Tạ Hoài Xuyên của Đại Lý Tự, là một ứng cử viên rất tốt. Cách còn lại, là cách đang rất thịnh hành, và cũng là cách mà ta rất khuyến nghị.)

Hệ thống có vẻ hơi phấn khích khi nâng cao giọng: (Đó chính là - c.h.ế.t để trốn! Ngươi vì hắn mà hy sinh tất cả, giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, đợi đến khi ngươi chết, hắn mới nhận ra rằng, thì ra bản thân đã sớm vô thức yêu ngươi rồi. Khi có được thì chẳng biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận khôn cùng, đúng là, "nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ"...)

"Đủ rồi!"

Ta mất kiên nhẫn cắt ngang lời hệ thống: "Cái quái gì vậy! Ta đường đường là công chúa, muốn đối phó với một nam nhân, chẳng lẽ chỉ có cách tìm một nam nhân khác để nương tựa, hoặc là tự mình tìm đến cái c.h.ế.t sao?_Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt gì đây, đầu óc ngươi toàn là phân à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-luoc-pho-ma-gia/2.html.]

Vừa nói, ta vừa xoay nhẹ cổ tay, cười khẩy liên tục; "Ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến cái thế giới này!"

Hệ thống ấp úng: (Sao ngươi lại chửi người chứ? Ký chủ, ngươi đừng làm càn, cái vụ nam phụ kia, cùng với người c.h.ế.t theo đuổi thê tử, đây là thứ đã được thị trường kiểm chứng, là cách mà vô số độc giả yêu thích và công nhận nhất, ngươi...)

"Cút cha mày đi!"

Ta trực tiếp tát vào mặt hệ thống từ xa, khiến nó im miệng: "Cả nhà ngươi c.h.ế.t hết ta cũng không chết."

Ta ngồi dậy từ trên giường, gọi hai cung nữ: "Gọi phò mã đến đây cho ta."

Cung nữ Xuân Đào lau nước mắt, an ủi ta: "Công chúa điện hạ, người lại tự tìm phiền muộn làm gì, đừng gặp hắn nữa được không?"

Hạ Hà cũng khuyên theo: "Phải đó, theo quy tắc thì tiểu thiếp phải đến kính trà cho chính thất, nhưng đã giữa trưa rồi mà Liễu Yên vẫn chưa tới, rõ ràng là ả không muốn hành lễ này."

Xuân Đào: "Phải đó, dù ả có đến thì cũng lại giở trò giả tạo, dùng những thủ đoạn không đàng hoàng, phò mã tính tình hiền lành, lại hiểu lầm người, hai người lại cãi nhau, vậy thì làm sao bây giờ?"

Hạ Hà nghẹn ngào gật đầu: "Chúng ta đã chịu bao nhiêu thiệt thòi dưới tay ả rồi, công chúa điện hạ, hôm nay trời đẹp, nô tỳ nghe nói hoa đào ở ngoài Hoàng Giác Tự đã nở rồi, hay là chúng ta ra ngoài dạo chơi đi?"

Ta sa sầm mặt: "Ta không sai khiến được các ngươi nữa hay sao? Ai dám lắm mồm thêm một câu nữa, ta sẽ trừ lương một năm!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Phò Mã Gia
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...