Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cú Vả Từ Sính Lễ

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng ngày xét xử cũng đến.

Vì vụ video ầm ĩ, tôi cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Ngày xét xử, ngoài cửa tòa án, các phóng viên và người nổi tiếng chen chúc không còn chỗ trống.

Khi vào tòa án, tôi phát hiện Tưởng Thành Phàm không biết đã mời luật sư nào, và anh ta tỏ vẻ rất tự tin.

Khi thẩm phán vào phòng, không ngờ đó là một nữ thẩm phán, nhưng ánh mắt của bà ấy lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Khi phiên tòa bắt đầu, Giang Tước đã trình bày một tập hồ sơ để yêu cầu Tưởng Thành Phàm bồi thường. Tuy nhiên, Tưởng Thành Phàm lại khinh thường: "Thật nực cười, những cái đó đều là do cô ấy tự nguyện đưa, quà tặng mà còn đòi lại thì có lý do gì chứ?"

Thẩm phán lúc này hỏi tôi: "Nguyên đơn xác nhận những cái đó lúc trước là do bị cáo yêu cầu hay là bạn tự nguyện tặng? Nếu bị cáo yêu cầu có chứng cứ không?"

Tưởng Thành Phàm lợi dụng cơ hội phản công: "Vì vậy tôi cho rằng cô ấy đang lừa đảo! Cô ấy còn lừa tôi một căn nhà, giờ gia đình tôi bị dính vào hơn 150 triệu, tôi mới là nạn nhân, thẩm phán!"

Nói đến đây, mẹ Tưởng Thành Phàm dưới ghế bắt đầu khóc lớn, phối hợp với Tưởng Thành Phàm diễn kịch, thẩm phán phải gõ búa vài lần mới yên tĩnh lại.

Thẩm phán hỏi: "Anh có chứng cứ gì chứng minh cô ấy lừa đảo anh không?"

Tưởng Thành Phàm cười nói: "Thẩm phán, chị không xem tin tức sao? Gần đây trên mạng rất nổi cái video đó, nữ chính chính là cô ấy, còn cần chứng cứ gì nữa? Cô ấy ngoại tình trước khi kết hôn, còn đòi tiền tôi."

Thẩm phán liếc anh ta một cái: "Tôi hỏi bạn điều gì thì anh trả lời điều đó, đây là tòa án, xin anh nghiêm túc."

Lúc này tôi đứng dậy: "Anh có mặt mũi để bôi nhọ người khác ngoại tình! Chính anh làm gì ngoài kia anh không biết sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cu-va-tu-sinh-le/13.html.]

Tưởng Thành Phàm cười nhạt: "Tôi làm gì? Cô có chứng cứ không?"

Tôi lạnh lùng: "Tất nhiên, không có chứng cứ tôi sẽ không nói bừa ở tòa. Xin hỏi, người trong danh bạ điện thoại của bạn ghi là 'A bất động sản' là ai?"

Tưởng Thành Phàm nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười phá lên: "Nói cả buổi, chứng cứ chỉ là cái này sao?"

Sau đó, anh ta đứng dậy một cách tự mãn, mở điện thoại ra: "Chỉ có một người môi giới bất động sản, còn là cái căn hộ trả góp gần đây, giờ cô bắt đầu tuôn ra lời nói vô căn cứ à?"

Dưới khán phòng bắt đầu xì xào, nhưng tôi không hề hoảng sợ.

Giang Tước ngẩng đầu nhìn thẩm phán: "Thẩm phán, chúng tôi yêu cầu đưa nhân chứng ra làm chứng."

Thẩm phán gật đầu đồng ý, lúc này Lưu Y Y bước lên bục nhân chứng.

Tưởng Thành Phàm nhìn thấy cô ấy đến, lập tức đứng sững tại chỗ.

Lưu Y Y bụng bầu từ từ đi vào, cô đỏ mắt đứng trên bục nhân chứng và kể tường tận mọi chuyện giữa Tưởng Thành Phàm và cô ấy.

Trước đó, tôi và Giang Tước đã nỗ lực không ngừng để Lưu Y Y ra làm chứng. Lưu Y Y cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Tưởng Thành Phàm, cuối cùng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận.

Kẻ đê tiện như anh ta xứng đáng nhận được báo ứng thích đáng!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cú Vả Từ Sính Lễ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...