Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cú Vả Từ Sính Lễ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, Tưởng Thành Phàm xin nghỉ để dẫn tôi đi xem nhà, lần này chỉ có hai chúng tôi.

Tưởng Thành Phàm như một người mới giàu lên, lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng chọn một căn hộ lớn với ban công siêu rộng trong một khu chung cư cao cấp.

Hỏi giá thì là 800 vạn, trả trước 100 vạn.

Tôi liền khuyên anh ta: "Thôi đi, căn nhà này quá đắt, chúng ta không thể trả nổi tiền vay."

Tưởng Thành Phàm mỉm cười: "Không thể nói như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng, chắc chắn có thể trả hết tiền vay."

Tôi không nói gì, trong lòng thì thầm chửi rủa.

Tôi cần cố gắng cái gì chứ? Chỉ cần không kết hôn với anh thì cả đời này tôi không cần phải cố gắng. Nói gì trả nợ vay chẳng qua là muốn nhà tôi trả thôi.

Anh ta bây giờ chắc chắn rằng số sính lễ hàng triệu sẽ đến tay anh ta, cũng chắc chắn rằng bố mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi, nên anh ta muốn mua một căn nhà lớn bằng số tiền này.

Trước khi kết hôn, nếu nam trả toàn bộ tiền mua nhà, thì dù có ly hôn, nữ cũng không được chia phần nào. Anh ta tưởng tôi không biết điều này, nên giờ mới đắc ý như vậy.

Đáng tiếc anh ta không hiểu rằng lòng tham thì không bao giờ đủ.

Tôi ngăn cản nhiều lần đều vô ích, cuối cùng anh ta vẫn muốn chọn căn hộ 800 vạn đó.

Tôi lén ghi âm lại, đây là ý anh ta muốn mua.

Không phải do tôi ép.

Tôi khó xử nói: "150 vạn trả trước thì sao, tiền sính lễ phải đợi bố mẹ tôi thấy hợp đồng mua nhà mới đưa cho tôi."

Lần này Tưởng Thành Phàm không khó xử nữa, anh ta tự tin nói: "Chuyện đó em không cần lo, dù phải bán cả nhà, anh cũng sẽ cưới em về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cu-va-tu-sinh-le/05.html.]

Tối hôm đó, để ăn mừng, anh ta đặc biệt đưa tôi đến khách sạn.

Tôi đã chuẩn bị rượu có nồng độ cồn cao, không nói nhiều, rót cho anh ta vài ly.

Có lẽ quá phấn khích, sau vài ly anh ta đã say khướt trên giường.

Ha, bây giờ nhìn anh ta mà tôi thấy ghê tởm, so với việc xảy ra chuyện với anh ta, tôi thà nhảy lầu còn hơn.

Khi anh ta ngủ say, tôi dùng dấu vân tay của anh ta để mở khóa điện thoại.

Quả nhiên, anh ta luôn nhắn tin với bố mẹ.

Mẹ: [Con đừng tỏ ra quá kích động, nếu cô ấy nói nhà phải đứng tên cô ấy thì con tìm lý do để tạm thời trấn an cô ấy.]

Bố: [Không mua căn đó thì nhà mình vẫn có 100 vạn, 50 vạn ba sẽ vay được trong 3 ngày, yên tâm.]

Mẹ: [Căn hộ lớn tốt, may mà con tỉ mỉ, bốn phòng hai sảnh, bố mẹ và em trai con đều có thể đến ở, em trai con có phòng riêng!]

Tôi cười lạnh khi đọc những tin nhắn này, còn chưa kết hôn mà đã muốn đến sống để hút máu.

Lúc này, một cô gái tên là "A Bất động sản" nhắn tin cho anh ta, tôi có chút tò mò, môi giới bất động sản nào lại nhắn tin vào giờ này?

Tôi mở ra xem lại lịch sử trò chuyện trước đó của họ, đập vào mắt tôi là một tấm hình siêu âm.

A Bất động sản: [Đã 3 tháng rồi, bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh, anh sẽ cưới em chứ?]

Tôi đang định đọc tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Tưởng Thành Phàm từ phía sau:

"Hi Hi, em đang xem gì vậy?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cú Vả Từ Sính Lễ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...