Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CUỘC BÁO THÙ CỦA CHIM TRONG LỒNG

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẫn là ánh mắt đắm đuối, giọng điệu lo lắng như trước.

Nhưng lần này, tôi không bỏ qua được ánh nhìn sắc bén ẩn sau đôi mắt ấy.

Thật nực cười. Yêu thương cũng có thể giả vờ, vậy sự lo lắng này có bao nhiêu phần là thật?

Tôi giả vờ vô tội, chọc vào điểm yếu của anh ta.

"Em đi sửa bản thảo mà. Giờ vợ anh nổi tiếng rồi, đang trên đà phát triển đó~"

Quả nhiên, anh ta bực bội gãi đầu, vẻ mặt đắm đuối cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Anh ta không chấp nhận được việc đồ chơi của mình dám thách thức quyền uy của mình.

Anh ta có yêu tôi không? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng, đối với anh ta, tôi chỉ là một món đồ mà anh ta muốn có, và nhất định phải có được.

"Em làm mấy việc vô ích đó làm gì? Anh kiếm không đủ cho em tiêu à?"

"Nhưng em không muốn tiêu tiền của anh mà..."

Tôi giả vờ vô tình rút một bông hoa tulip ra khỏi lọ.

Mùi của hoa này nếu ngửi lâu sẽ gây ngộ độc, khiến tôi chóng mặt, buồn nôn và không thể tập trung vào việc viết lách.

Nhưng những triệu chứng này thường bị tôi nhầm lẫn với các triệu chứng của PTSD.

Không ngờ chỉ cần thay đổi môi trường, hiệu suất viết lách của tôi lại tăng lên nhiều đến vậy.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm.

Tôi ngắt từng cánh hoa, cười cợt, khiêu khích thần kinh của anh ta.

Cuối cùng, khi nét mặt của anh ta bắt đầu rạn nứt, tôi mới thả mồi.

"Sao anh không đổi sang hoa hồng? Kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi mà."

Anh ta khựng lại. Sau đó nở một nụ cười mờ nhạt, khó phát hiện.

Đã cắn câu.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Dù bây giờ em cũng có chút tiếng tăm, ngang hàng với anh rồi, nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi chồng yêu đâu~"

Tôi cười nham hiểm, thêm dầu vào lửa.

"Kỷ niệm ngày cưới anh không được tăng ca đâu, em sẽ đợi anh về."

Cố Hân, đừng làm tôi thất vọng.

Anh ta không cần tôi phải dạy cách đối phó với một con mồi đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát, nhưng trái tim vẫn còn bị kìm kẹp bởi cảm xúc của anh ta, đúng không?

"Được rồi." Anh ta cười.

Vẻ dịu dàng trở lại trên gương mặt anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-bao-thu-cua-chim-trong-long/8.html.]

"Nhưng em vẫn nên dừng viết tiểu thuyết đó lại. Phụ nữ tốt nhất là chăm sóc gia đình."

Con rắn độc cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt.

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đi đến trọng tâm.

"Làm gì có nhiều phụ nữ hiền lành như thế, anh không định tìm thêm một người nữa chứ?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, tôi giả vờ tự mãn. Một lúc lâu sau, tôi giả vờ nhún nhường.

"Anh đừng có mà tìm thật đấy nhé! Chồng yêu của em, em không thể thiếu anh đâu—"

Đến khi anh ta lộ vẻ hài lòng, tôi mới "bụp" một tiếng, đặt máy tính xách tay lên bàn.

"Giúp em nấu một bát mì nhé, em còn chút cuối cùng cần viết xong."

Trong trò chơi này, càng nhiều quân bài thì càng tốt.

Tôi vẫn như thường lệ ăn bát mì do anh ta nấu, rồi quay lại bàn làm việc.

Lúc này, Cố Hân đã đi ngủ.

Tim tôi đập như trống, tôi run rẩy mở trang ẩn và lưu lại video của cuộc họp.

Tôi nhìn vào màn hình nơi hiện lên khuôn mặt của người dẫn chương trình.

Đối phương chớp mắt, đáp lại câu hỏi của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.

Đã thành công rồi.

Trước đó, tôi đã in một bản sao của bản thảo gốc và gửi nó qua dịch vụ bưu điện đến tay tổng biên tập Lâm.

Tôi đã gọi điện cho bà ấy, nhờ bà giữ giúp mà không mở ra.

Bà ấy lập tức hiểu được tình cảnh của tôi.

Trong cuộc họp video này, cả hai chúng tôi đều đã ghi lại toàn bộ quá trình anh ta thao tác trên máy tính của tôi và cả gương mặt của anh ta.

Dù là bản thảo có dấu niêm phong hay video này, đều là những bằng chứng không thể chối cãi về việc anh ta đã ăn cắp tác phẩm của tôi.

Một trong hai cái đó chắc chắn sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

11

Không ngoài dự đoán của tôi.

Anh ta thật sự đã tìm đến một người phụ nữ khác.

Trời cũng đang giúp tôi.

Người phụ nữ mà anh ta tìm đến lại là một khuôn mặt quen thuộc – Bạch Linh, nữ ca sĩ nổi tiếng, và là thanh mai trúc mã của Cố Hân. Khi chúng tôi kết hôn, cô ta đã gây ra không ít chuyện.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CUỘC BÁO THÙ CỦA CHIM TRONG LỒNG
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...