Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưới Được Anh Chồng Kẹt Xỉ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu tôi là đội ngũ của Tống Chân Chân, chắc chắn lúc này cũng đã mua hot search điên cuồng.

Thời buổi này, làng giải trí chẳng có ai thật sự trong sạch, tin đồn bôi nhọ toàn dựa vào các tài khoản marketing mà dựng lên, và màn "bắt nạt" trên sóng trực tiếp của tôi có thể đóng đinh tôi vào cột nhục nhã suốt đời, đồng thời làm cho Tống Chân Chân nhận được sự thương cảm của công chúng.

Lúc này, tốt nhất cô ta nên diễn nốt vai người bị hại, nhẫn nhịn mà hoàn thành chương trình.

Nếu Tống Chân Chân đã nguôi giận, có lẽ sẽ cười ngặt nghẽo, cảm ơn tôi vì đã dâng tặng cho cô ta một đợt nổi tiếng miễn phí.

Thật tiếc, đội ngũ của cô ta không hề nghĩ rằng sự việc có thể xoay chuyển.

Mọi người đều muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức và nổi tiếng, tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi bên tôi chưa bắt đầu ghi hình, tôi đã gọi điện cho biên đạo.

"Có muốn làm cho chương trình này bùng nổ hơn không?"

Trong phòng livestream của Tống Chân Chân, mọi lời khen ngợi và sự thương cảm đều dành cho cô ta.

Tống Chân Chân vẫn cố gắng cười, diễn tròn vai nạn nhân.

Cô ta cũng không quên nhân tiện bày tỏ ý kiến của mình.

"Thật ra chuyện giữa tôi và anh Lương, tôi cảm thấy rất rối.

"Tôi không muốn công chúng bàn tán về chuyện này, vì tình cảm giữa con người với nhau khi bị đặt dưới ánh mắt soi mói của công chúng sẽ dễ dàng thay đổi, tôi hy vọng chúng tôi có thể phát triển một cách tự nhiên."

MC khác cười xen vào:

"Nhưng tôi thấy khi nhắc đến anh Lương, mắt của Chân Chân thật sự sáng lên đấy.

"Mọi người ở trước màn hình có cảm nhận được vị ngọt của tình yêu không?"

Tống Chân Chân đỏ mặt, mím môi cười khẽ.

"Làm gì có chuyện quá như chị nói chứ?"

Dưới đây là đoạn truyện đã được chỉnh sửa để phù hợp với văn phong thuần Việt và hiện đại:

---

Lúc này, chương trình thực tế này còn chơi trò gì, chủ đề gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoi-duoc-anh-chong-ket-xi/chuong-6.html.]

Giờ đây, nó đã biến thành sân khấu trình diễn tình yêu của Tống Chân Chân.

Tất nhiên, cô ta cũng không quên "đá xéo" tôi.

"Hôm nay mình thật sự phải cảm ơn chương trình vì đã bảo vệ mình, may mà họ kịp thời để Hướng Vãn ra ngoài.

"Không thì mình thật sự có chút sợ hãi.

"Thực ra, nghệ sĩ đôi khi phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, như tình huống bất ngờ vừa rồi cũng là một trong số đó.

"Mình rất hy vọng cuộc sống xung quanh toàn là người tốt, nhưng đôi lúc gặp phải chuyện như vậy cũng cảm thấy bất lực.

"Nhưng thôi thì tu tâm dưỡng tính, người sống trên đời không tránh khỏi chịu chút thiệt thòi, huống chi với tình trạng hiện tại của mình, chắc chắn sẽ gặp nhiều ganh ghét hơn. Thực ra đôi khi mình cũng hiểu được suy nghĩ của những người như Hướng Vãn."

Tống Chân Chân mỉm cười rạng rỡ trước ống kính:

"Nhưng chuyện tình cảm không phải là cứ tranh giành mà có được, mình may mắn gặp được, người khác có ghen tị cũng chẳng làm gì được."

Phần bình luận toàn khen cô ta sống thấu đáo, kèm theo đó là màn chửi rủa tôi đầy đam mê.

Trên Weibo, từ khóa về Tống Chân Chân và Lương Ôn Thăng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Còn tôi thì đã trở thành "kẻ thù của phụ nữ", ai cũng muốn đánh.

Giữa hàng loạt bài viết khen ngợi Tống Chân Chân, không thiếu những bình luận chỉ trích tôi.

Đen đỏ cũng là đỏ.

Muốn chửi gì thì chửi.

Theo kế hoạch mới khẩn cấp của chương trình, các khách mời trong phòng livestream phải hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi, trong khi tôi và hai khách mời nam khác là Tưởng Tùng và Lý Nam phải đến một địa điểm khác để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Theo kế hoạch ban đầu, tất cả sẽ tham gia hai vòng trò chơi trong nhà trước để kiếm đủ tiền lộ phí, sau đó dựa vào số tiền này để quyết định hành trình trong hai ngày tiếp theo.

Tất nhiên, lộ phí đã được định sẵn.

Trò chơi cũng đã được sắp xếp trước.

Nếu không phải vì tôi dội nước lên Tống Chân Chân, chương trình cũng không cần phải đổi hoạt động mới.

Thật sự có lỗi với đội ngũ nhân viên.

Chút nữa tôi sẽ nhờ chị Lý đến xin lỗi và gửi quà tặng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưới Được Anh Chồng Kẹt Xỉ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...