Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưới Được Anh Chồng Kẹt Xỉ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Chân Chân rõ ràng là người phụ nữ có khả năng làm chuyện lớn, cô ta dám cầm điện thoại lên gọi.

Điện thoại được kết nối.

Bị ngắt ngay lập tức.

Tống Chân Chân lại như thở phào nhẹ nhõm.

"Ôn Thăng thường rất bận, có lẽ tôi không lấy được 1.000 tệ này rồi."

Cô ta lắc đầu ngao ngán, rồi hỏi MC: "Tôi có thể gọi cho trợ lý của Ôn Thăng được không, như vậy có tính không?"

Anh Hứa gật đầu: "Được, được, tôi sẽ thay mặt đạo diễn đồng ý."

Tống Chân Chân nở nụ cười chân thật, rồi quay số khác.

"Xin chào, cô Tống."

"Xin chào, trợ lý của Lương tiên sinh, tôi cần 1.000 tệ."

Dưới đây là phần tiếp theo của câu chuyện đã được chỉnh sửa để phù hợp với phong cách thuần Việt và hiện đại:

---

Đầu dây bên kia, giọng người trợ lý dừng lại một chút, mang theo chút do dự:

"Chỉ một ngàn thôi ạ? Cô Tống chắc chứ? Đây là—"

Tống Chân Chân vội vàng cắt ngang lời anh ta: "Vâng, một ngàn là đủ rồi."

"Được rồi, tôi sẽ báo với ông chủ."

"Cảm ơn anh."

Cúp máy, Tống Chân Chân nở nụ cười nhẹ nhàng, trông thật đáng yêu và kiêu sa.

"Xong rồi, một ngàn đã vào tay!"

Sau khi hai khách mời khác cũng đã gọi xong, máy quay chuyển lại.

Người dẫn chương trình ngoài trời rất chuyên nghiệp, ngay lập tức hướng về phía tôi, rõ ràng anh ta đang rất háo hức.

【À, có phải Hướng Vãn cũng có số của Lương Ôn Thăng trong danh bạ không nhỉ?】

【Đúng vậy, cũng là Lương Ôn Thăng.】

【Cười c.h.ế.t mất, cú tát này thật bất ngờ.】

【Trời ơi, tôi mắc bệnh xấu hổ thay người khác rồi.】

【Nếu cô ấy gọi được… người khó xử sẽ là Tống Chân Chân đúng không?】

【Dù sao thì hôm nay kiểu gì cũng có người phải ngượng.】

Tưởng Tùng rõ ràng cũng nhớ chuyện này:

"Thôi nào, Hướng Vãn, để tôi xem cô sẽ gọi cho ai đây?"

Tôi cầm điện thoại, không ngần ngại bấm số của Lương Ôn Thăng.

Máy quay cũng quay lại màn hình cuộc gọi.

Đạo diễn đã phối hợp với tôi, và tôi cũng đồng ý yêu cầu của anh ta về việc bật loa ngoài.

Sau hai hồi chuông, nụ cười của Tưởng Tùng cứng lại trên mặt, vì… điện thoại đã được kết nối.

"Vợ à, có chuyện gì vậy?"

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoi-duoc-anh-chong-ket-xi/chuong-9.html.]

【??????????】

【Gì cơ? Vợ à? Chuyện gì đang xảy ra thế này?】

【Là ngoại tình sao???】

【Sao lại ngoại tình? Lương Ôn Thăng đã bao giờ thừa nhận Tống Chân Chân đâu?】

【À??? Vương thật và vương giả à???】

【Bạn gái rủ tôi tối nay đến nhà vì bố mẹ không có ở nhà, tôi từ chối ngay, không thể bỏ qua chương trình này được.】

【Người trên tỉnh táo lại đi, bạn làm gì có bạn gái.】

Tôi rất bình tĩnh.

Ít nhất là chưa có ý định g.i.ế.c người.

"Em và mẹ gọi anh mà anh không bắt máy?"

"Anh đang trên máy bay, điện thoại tắt nguồn rồi.

"Hôm nay anh thật thảm, vợ ơi, mua nhẫn cho em mà làm mất rồi.

"Đắt lắm đấy! Suýt nữa thì không tìm lại được!"

Tôi ngắt lời anh ta, bình tĩnh truyền đạt chỉ thị:

"Chuyển cho em một ngàn, sau đó vào xem Weibo đi."

"Em chỉ cần một ngàn thôi à? Em định mua gì? Đừng để bị lừa, anh mua cho em."

"Chuyển khoản đi, đừng có lằng nhằng nữa."

Lương Ôn Thăng thở dài: "Được rồi, vợ ơi."

【Giả à? Một ngàn tệ mà đại gia còn phải cò kè thế này sao???】

【Phải công nhận là tôi đã từng gặp Lương tổng một lần, anh ấy thật sự là người tính toán từng đồng đấy.】

【À??? Thật sao?????】

【Kể chi tiết đi!!!!!!】

Người dẫn chương trình giả vờ ngạc nhiên, diễn xuất rất phóng đại.

"Ôi trời ơi, chúng ta vừa nghe thấy gì vậy?

"Vợ~~

"Hướng Vãn đã kết hôn rồi sao?"

Tôi gật đầu: "Phải, vừa mới đăng ký kết hôn."

"Trời ơi, giấu kỹ quá! Ngay cả anh Hứa cũng không biết đúng không?"

"Không ai biết, cả chị Lý cũng không biết."

"Chị Lý mà cô cũng giấu được!"

"Hướng Vãn và chồng gặp nhau thế nào?"

Tôi mỉm cười: "Từ nhỏ đã quen rồi."

【Thanh mai trúc mã?】

【Không phải Hướng Vãn là trẻ mồ côi sao? Là giả à?】

【Giờ tôi thấy não mình không đủ dùng nữa, có ai giải thích không???】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưới Được Anh Chồng Kẹt Xỉ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...