Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuối tháng săn ma để đạt chỉ tiêu

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tháng này do bản thân ham chơi, không chăm chỉ bắt ma, tôi nghe sư tỷ đồng môn nói giờ livestream khá hiệu quả, tôi vội vàng mở một phòng live.

"Đi qua đừng bỏ lỡ, xem bói các thể loại đây ~."

Lập tức có người kết nối video.

"Sư phụ, có thật là có thể xem được không, có thể giúp tôi xem không? Tôi cảm thấy gần đây có gì đó không sạch sẽ quanh mình, cả nhà cứ âm u, bình hoa cũng tự nhiên rơi vỡ."

Tôi uống ngụm nước nói với người kết nối: "Bản thân làm chuyện xấu thì đừng sợ ma gõ cửa."

"Tôi đâu làm gì xấu."

Oh…. vẫn không chịu nhận.

Tôi nheo mắt: "Anh có một cô bạn gái phải không?"

Vẻ mặt anh ta hơi hoảng: "Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi mà."

"Anh đoán xem cô ấy đang ở đâu?"

"Trong lọ thủy tinh, trong tủ lạnh, hay trong thân thể người khác?"

"Đương nhiên là ở nhà." Giọng anh ta run rẩy.

"Ngẩng đầu lên đi."

Anh ta nghe tôi nói xong liền ngẩng lên, thấy chẳng có gì liền chửi bới:

"Đạo sĩ hạng hai từ đâu ra, có tin tôi báo công an bắt không!"

"Đáng lẽ tôi mới là người báo công an bắt anh chứ? Anh làm gì chẳng lẽ không biết sao?"

Người đàn ông run rẩy vì lời tôi nói, định tắt livestream.

Khán giả xem live liền cảm thấy không đúng:

[Trời, tôi như thấy một bóng đỏ.]

[Tôi cũng thấy.]

Có lẽ cảm thấy không ổn, anh ta lại từ từ ngẩng lên nhìn trần nhà.

Nữ quỷ mặt đầy sẹo lao xuống từ trần nhà.

Hắn gào thét: "Đừng... đừng lại đây, tôi thật sự không cố ý... aaaaa."

Cô ta thì thào: "Xuống địa ngục cùng tôi và con đi!"

Móng tay sắc nhọn sắp đ.â.m vào cổ họng người đàn ông.

Tôi nhanh chóng lấy bùa vàng và chuông pháp, mở bát thu hồn.

Tiếng chuông du dương xuyên qua màn hình, nữ quỷ dừng lại, tứ chi khô héo vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Bùa vàng cháy linh hỏa bay qua màn hình dán lên người nữ quỷ.

"Thu!"

Thân thể cô ấy lập tức hóa thành một bóng đen, bị tôi thu vào bát.

Người đàn ông dưới đất bỗng khóc nức nở: "Chúng ta... chúng ta còn có đứa con sao... Sinh Sinh, xin lỗi."

Xin lỗi có tác dụng gì? Đồ tồi vẫn giả vờ chung tình, cô gái kia lúc sống bị bạo hành nhiều lần, oán hận đàn ông sâu sắc, nên mới ở lại căn phòng đó không đi.

Tôi nói với bóng đen trong bát: "Yên tâm đi đi, đầu thai vào nhà tốt, tên khốn này tôi sẽ xử lý giúp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoi-thang-san-ma-de-dat-chi-tieu/chuong-1.html.]

Bóng đen như gật đầu, rồi truyền đến giọng nữ phiêu diêu:

"Thi thể tôi hôm nay hỏa táng, nhờ cậy rồi."

Cô ấy còn nói gì đó, tôi nghe thấy giọng yếu ớt liền trợn mắt.

Cầm điện thoại chạy ra ngoài.

"Alo! Tôi muốn báo công an! Làm ơn thông báo nhà tang lễ dừng hỏa táng!"

Tôi phóng vội xe máy đến nhà tang lễ.

Xin hãy kịp! Nhất định phải kịp!

Gã đàn ông là bác sĩ ngoại khoa, nhưng nghiện cờ bạc, thua hết tiền, hắn lấy hết nội tạng của Hoàng Yên định bán chợ đen, thậm chí còn biến đứa con chưa sinh thành...

Hắn giả làm tự tử để che đậy.

Không trách, không trách oán hận sâu nặng như vậy!

Xe đẩy số 081 sắp vào lò hỏa táng.

"Dừng lại! Dừng lại!"

"Số 081 dừng hỏa táng."

Bên đó như không nghe thấy, vẫn đẩy về phía trước, thậm chí còn nhanh hơn.

Chết tiệt, chắc nhận tiền rồi.

Tôi rút kiếm đào mộc ném mạnh, đập trúng người đẩy xe.

Xe cuối cùng cũng dừng lại.

Đau lòng quá, kiếm đào mộc của tôi.

"Cảnh sát! Dừng lại! Số 081 dừng hỏa táng!!"

Cảnh sát đến, tôi liền thở phào.

Tôi đứng bên cạnh nhìn túi đựng cô gái đó được kéo ra, gương mặt thanh tú của thiếu nữ hiện ra trước mắt, tuổi đẹp biết bao, 20 xuân xanh, nhưng gặp phải kẻ xấu.

"Có phải là cô báo công an?"

"Vâng, tôi là... bạn thân của Hoàng Yên, cô ấy không có người thân, bạn trai thường xuyên bạo hành, tôi xin khám nghiệm tử thi."

May mà được chấp thuận, vài ngày sau tôi nhận được điện thoại từ cảnh sát.

"Cô Nguyên, cô Hoàng Yên đúng là bị g.i.ế.c có chủ đích... và nội tạng bị cố ý lấy đi."

Dù đã biết trước nhưng nghe vẫn rùng mình.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cảnh sát."

Người đàn ông tên Giang Đào, ngay khi khám nghiệm xong đã bị bắt, tình nghi g.i.ế.c người có chủ đích và buôn bán nội tạng.

Nửa đời sau sống trong tù.

Tôi cười với bóng đen trong bát: "Giờ yên tâm rồi chứ?"

Bên đó gật đầu.

Hồn ma oán hận sâu nặng rất khó thu, nếu cưỡng ép đưa đi, mang oán hận đầu thai cũng là họa, mà lưu lại nhân gian càng biến thành oán quỷ, cách tốt nhất là xóa bỏ oán hận, để họ tự nguyện đi theo chúng ta.

Tôi đưa cô ấy đến chỗ Giang Tú Bạch.

"Giang Tú Bạch, dẫn cô ấy đi, nhớ cho uống nhiều canh Mạnh Bà."

Quên đau thương kiếp này.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuối tháng săn ma để đạt chỉ tiêu
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...