Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuối tháng săn ma để đạt chỉ tiêu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Chết rồi, còn hai ngày, còn thiếu 20 hồn ma chưa thu, lại phải mời sư huynh sư tỷ uống trà sữa nữa rồi.

Tôi lạy bài vị tổ sư gia nhờ hỗ trợ.

Bỗng linh cảm chỉ tiêu đến, chỉ tiêu đến, chỉ tiêu từ bốn phương tám hướng đến.

Thôi, chuyện lớn rồi.

Tôi lấy tinh thần mở phòng livestream tiếp đơn.

Vừa kết nối, bên kia giọng lười biếng vang lên:

"Cô là đại sư phong thủy đang rất hot gần đây?"

Từ sau buổi livestream với lão binh tôi hoàn toàn nổi tiếng, lần kết nối đó cũng là một streamer có tiếng, được anh ta xác nhận danh tính, mỗi ngày số người xin kết nối không đếm xuể.

[Đây là thái tử gia nhà họ Tạ?]

[Thật sự là anh ấy, đẹp trai quá!]

Nhà họ Tạ? Chính là chủ biệt thự đó?

Tạ Dụ dùng đôi mắt đào hoa nhướn lên, phong lưu vô cùng.

Thái tử gia nhà họ Tạ ở Bắc Thành, nổi tiếng phong lưu phóng đãng.

"Tạ đại thiếu gia có việc gì?"

"Tôi chỉ muốn nhờ cô xem phong thủy chỗ nhỏ này của tôi thế nào."

Giọng điệu trêu đùa, đúng là khoe của trắng trợn.

Anh ta cầm điện thoại quét một vòng xung quanh, quả là kim bích huy hoàng, xa hoa vô độ.

Còn có tượng vàng đặt giữa đài phun nước.

Tôi tính vị trí nhà anh ta.

Ồ, đất cực âm.

Đất cực âm, nơi ma quỷ thích nhất, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, quan trọng nhất là, ở nơi như vậy, người thường không địch nổi họ.

Tôi cười nhìn Tạ Dụ: "Khi nào chuyển nhà vậy? Phong thủy không tệ nhỉ."

"Đương nhiên, thiếu gia tự chọn vị trí." Kiêu ngạo muốn xông lên trời.

"Mấy ngày gần đây anh có hơi yếu đi không?"

Tạ Dụ lập tức gấp: "Cô nói gì vậy?"

"Không có gì không có gì, đã xem xong phong thủy, tôi kết nối người tiếp theo nhé."

Nói xong định ngắt kết nối, tôi không có thời gian xem thiếu gia khoe của.

"Này, đợi đã!"

Tạ Dụ ném cho một icon lễ hội.

Mắt tôi sáng lên: "Ôi, đại thiếu gia, có gì sai bảo?"

Tiền trà sữa không phải đã đến tay sao?

Tôi cười không khép được miệng.

"Khụ khụ, hôm nay tôi tổ chức tiệc ở nhà, cô có muốn đến không?"

Nói xong mặt còn ửng đỏ không tự nhiên.

Cái gì vậy? Tôi soi gương, không lẽ bị vẻ đẹp của chị hấp dẫn?

Bình luận cười điên:

[Hahahahaha đại thiếu gia nhà họ Tạ sao lại có mặt thuần khiết thế.]

[Anh ta không phải thích đại sư rồi chứ?]

[Tình tiết phát triển sao thế này?]

[Cứu! Anh ta đỏ mặt, anh ta siêu thích sao.]

Tôi đầy dấu hỏi.

"Vẫn là..." thôi.

Chưa nói hết câu, anh ta xoay camera.

"Ở đây người đông lắm, vui lắm, cô chắc chắn không đến?"

Tôi nhìn những người đang cười nói vui vẻ bên đó, sững người.

Không, chính xác là ma quỷ mới đúng.

Ít nhất 20 hồn ma hóa thành hình người trong đại sảnh.

Tôi xoa xoa tay, chỉ tiêu không phải đã đến sao!!!

Tôi phấn khích đến mức mắt sáng rực.

"Gặp thiếu gia vui vậy sao?"

"Ừm ừm ừm! Đúng đúng đúng!"

Đó là ma quỷ sao? Đó là chỉ tiêu của tôi mà.

Nhưng một mình tôi có thể hơi khó.

"Tôi có thể dẫn bạn thân đến cùng không?"

"Đương nhiên không vấn đề."

Vừa tắt livestream, sư phụ đã gọi điện.

"Con bé, tối nay địa phủ phát hiện Bắc Thành có ba mươi oan hồn, con mau đi bắt!"

"Đang định đi đây."

Ra vấn đề ở đây.

Người anh ta tìm, đều xuống đất cả rồi.

4

Tôi dẫn Giang Tú Bạch cùng đi.

Gặp anh ta, sắc mặt Tạ Dụ tối sầm.

"Đây là bạn thân cô?"

Tôi mặt không đỏ tim không đập nói: "Phải, bạn thân nam Giang Tú Bạch."

Giang Tú Bạch còn cố tình làm dáng: "Em là chị em mà!"

Tôi thầm giơ ngón cái cho tiểu Giang, về phải trao giải Oscar nam diễn viên xuất sắc.

"Được, các người vào đi."

Tạ Dụ dẫn chúng tôi vào, nhìn bóng lưng anh ta tôi đã cảm thấy nguyên khí suy giảm, cơ thể càng lúc càng yếu, rất dễ bị ma nhập.

Nghĩ đến icon lễ hội, tôi gấp cho anh ta lá bùa, bỏ vào túi.

Vào đại sảnh, gần như mọi người đều nhìn qua.

Nên nói là ma quỷ, họ không có chút dương khí, nhưng vì ở đất cực âm nên dễ dàng hóa thành hình người.

Một tiểu quỷ lắc lư chạy đến ôm chân tôi.

"Chị gái, chị đẹp quá!"

Là mẹ nó ở đằng xa đang thử tôi.

Tôi mở mắt thông linh, lập tức thấy nguyên hình nó.

Da xanh đen, hốc mắt trống rỗng như muốn hút người vào.

Bên miệng còn nụ cười quái dị.

"Chị gái, chị thấy em rồi."

Tôi dịu dàng xoa đầu nó: "Chị đương nhiên thấy em rồi, em trai."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoi-thang-san-ma-de-dat-chi-tieu/chuong-3.html.]

Thấy tôi không phản ứng gì khác, nó lại chạy sang bên kia.

Tôi đối mắt với Giang Tú Bạch, quyết định ra tay với tên s.ắ.c quỷ bên đó trước.

Tôi kéo váy ống thấp xuống, ném cái nháy mắt với s.ắ.c quỷ.

Ây, sao không phản ứng.

Theo ánh mắt hắn nhìn qua, khóa định trên người Giang Tú Bạch.

Tim tôi giật thót, ma thời nay chơi thật lớn.

Tôi bấm bông tai, khẽ nói với Giang Tú Bạch:

"Nhìn s.ắ.c quỷ một cái, rồi đến bên nhà vệ sinh."

Giang Tú Bạch không hiểu nhưng làm theo, s.ắ.c quỷ thật sự đi theo.

Tôi lén theo sau, s.ắ.c quỷ nheo mắt, nước miếng chảy xuống đất.

Hắn đứng sau Giang Tú Bạch, sờ một cái m.ô.n.g anh ta.

"Trời! Mày làm cái m.é.o gì vậy?!"

Giang Tú Bạch sợ nhảy dựng, tôi tựa tường cười không thở nổi.

"Hahahahaha... tôi không chịu nổi nữa."

Giang Tú Bạch đỏ mặt: "Cười cái gì."

Biết bị lừa, s.ắ.c quỷ trừng mắt nhìn anh ta.

Đến lúc làm việc chính.

Tôi lấy bát quái kính.

"Nhìn! Mỹ nam!"

Hắn thật sự quay đầu lại, thấy mình trong gương hét lên.

"Á!"

Tôi nhanh chóng lấy túi bắt hồn.

"Thu!"

Hồn phách đen lập tức bị thu vào túi.

Giang Tú Bạch chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc.

"Này! Nguyên Sương, cô biết hắn thích đàn ông phải không?"

Tôi làm mặt quỷ với anh ta.

"Lè lè lè, biết thì sao?"

Giang Tú Bạch định đánh qua, tôi vội ra hiệu im lặng.

"Suỵt."

Keo kiệt quỷ và mê tài quỷ đang đi về hướng này.

Họ gặp nhau cũng là bất thường.

Tôi lén ném hai đồng xu xuống đất, rồi kéo Giang Tú Bạch đi.

"Đi thôi, đợi xem kịch hay."

Chúng tôi trốn ở góc, không lâu sau nghe thấy tiếng cãi vã.

"Tôi phát hiện trước! Ai đến trước được trước!"

"Nói bậy, ông đây phát hiện trước!"

"Xem camera?"

"Xem cái gì, là của tôi!"

Chúng tôi nghe hăng say cảm thấy rất thú vị, nếu giờ có hạt dưa nữa thì càng tốt.

"Xem móng vuốt bạch cốt cửu âm của ta!"

"Học chiêu mới hả? Cho ngươi nếm thử lợi hại của ta!"

Hai con ma đánh nhau, tôi thừa cơ dán hai lá bùa vàng lên người họ.

Giang Tú Bạch lấy túi bắt hồn: "Thu!"

"Perfect!"

Chúng tôi đập tay.

Phát hiện thế giới đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng tim đập.

Chúng tôi từ từ quay đầu.

Phát hiện một hàng ma quỷ đang nhìn chúng tôi, thậm chí có kẻ còn đang ăn dưa.

"Đứng ngây làm gì? Chạy!"

Tôi và Giang Tú Bạch vừa chạy vừa ném bùa vàng.

Hoàn toàn không đủ dùng.

Người ta không giả vờ nữa, lần lượt hiện nguyên hình đuổi theo chúng tôi.

"Aaaaaaaaa!"

"Này…….! Sư phụ aaaaaaaaaa! Mau phái viện trợ! Sắp không chịu nổi nữa!"

"Thế này mà không xử được?"

Một bóng đen lóe hiện trước mặt tôi, há miệng đầy máu.

Tôi đ.â.m một kiếm đào mộc qua, bóng đen lập tức tan biến.

Tôi vặn cổ, mắt lóe ánh máu.

"Ai bảo tôi không xử được? Chỉ là muốn để họ còn mạng đầu thai thôi, đã không cần thì đừng trách tôi không khách sáo."

Tôi cầm kiếm đào mộc xông lên phía trước, đến một hàng c.h.é.m một hàng, ma quỷ sợ hãi chạy tán loạn.

Giang Tú Bạch ở góc thầm thở dài:

"Xong rồi, thuộc tính bùng nổ rồi."

Tôi tiện tay móc kiếm đoạn hồn từ túi bách bảo ra.

Đang định quét ngang, một bàn tay giữ tôi lại.

Tạ Dụ đứng trước mặt tôi giơ điện thoại, cười híp mắt nhìn tôi:

"Nào, chào mọi người một cái, say hi."

"Hi cái đầu cậu!"

Tôi tặng cho anh ta một cú đấm.

Anh ta xoa đầu: "Tôi không phải đang giúp cô tăng thu nhập livestream sao?"

"Đây không phải tài khoản tôi?"

"Lát nữa xong tôi chuyển cho cô."

Vừa livestream vừa thu hồn, thu được một nửa lớn, Tạ Dụ cứ livestream ở đó, không biết sao, tổng cảm thấy Tạ Dụ hơi không đúng.

Tôi thắt chặt túi bắt hồn, thu hoạch đầy đủ, giờ có chỉ tiêu rồi.

"Tôi dẫn các cô nghỉ ngơi."

Đúng là không còn sớm, giờ về nhà cũng không kịp.

Biệt thự to lớn chỉ còn ba người chúng tôi, hành lang trống trải đèn còn tối đi mấy bóng.

Càng vào trong càng thấy âm u.

"Các cô có nghe thấy tiếng gì không?"

Tôi cũng nghe thấy, như có người đang đập gì đó, nhưng ma đã bắt gần hết, hành lang chỉ còn ba người chúng tôi.

Chẳng lẽ còn sót?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuối tháng săn ma để đạt chỉ tiêu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...