Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẠI TIỂU THƯ VÀ TÊN THÔ KỆCH

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Còn ngươi là gì? Một tên thổ phỉ xuất thân hèn hạ, đến làm rể cũng không xứng!”

“Ngươi nghĩ ta có thể theo ngươi về núi, làm áp trại phu nhân sao?”

Ta bật cười khinh miệt:

“Giang Tẫn Trì, ta chỉ lợi dụng ngươi, ép ngươi đưa ta về kinh.”

“Bây giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, ngay cả việc rửa chân cho ta cũng không xứng. Đừng có nằm mơ nữa…”

Ngày hắn biến mất, ta nghe bọn nha hoàn báo lại, suýt nữa làm rơi cây trâm gắn ngọc quý trong tay.

Tim ta trống rỗng đến phát đau, như bị khoét mất một mảnh.

Nhưng ta vẫn cắn chặt môi, cong môi cười lạnh, vẻ mặt thờ ơ:

“Đi rồi càng tốt! Trong phủ bớt nuôi một kẻ vô dụng.”

“Thật tưởng ta không thể thiếu hắn sao?”

“Tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Đạn mạc rầm rộ ăn mừng:

【Hay quá! Nam chính cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhìn rõ bộ mặt kiêu căng, bạc tình của nữ phụ rồi!】

【Chờ lần gặp lại sau, nam chính đã là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn. Nữ phụ sẽ run lẩy bẩy, quỳ gối nắm lấy vạt áo hắn, nhưng bị hắn đá văng ra, sảng khoái!】

【Tất cả đều do cô ta tự chuốc lấy. Đốt hôn thư, tự cắt đứt đường lui. Thích nhất là xem nữ phụ không não tự tìm đường chết.】

【Chưa hết đâu, nam chính còn sẽ cưới nha hoàn kia ngay trước mặt nữ phụ, phong nàng ấy làm Vương phi. Nữ phụ vì ghen tuông mà định hủy dung của nữ chính, bị nam chính đích thân đánh gãy hai tay, cả phủ Quốc Công bị tống vào ngục… Từ đó không còn đất diễn cho nữ phụ!】

【Hóng cảnh nam chính và nữ chính nấu cơm cho nhau~ Sau khi bị nữ phụ hành hạ luyện tay bao lâu, anh ấy dùng kỹ năng đó với nữ chính thì thành thạo phải biết!】

【Với thể hình đó của nam chính, một bước lên tận dạ dày, mạnh mẽ đến mức nữ chính sướng tới mờ cả mắt!】

Hôn lễ giữa ta và Thế tử sắp tới gần.

Phủ Thế tử đã gửi váy cưới đến.

Ta vốn không định thử.

Nhưng những dòng chữ ấy cứ nhảy nhót trước mắt, cố tình chọc tức ta.

Ta nhắm mắt, n.g.ự.c đã đau đến tê dại.

Hắn sẽ cưới Cẩm Tố, sẽ vì nữ nhân mà đánh gãy tay ta, khiến cả phủ ta vào lao ngục?

Ta đúng là đại tiểu thư kiêu căng, tùy hứng.

Nhưng ta có tôn nghiêm, có xương sống.

Quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của một “tên thổ phỉ” từng bị ta chà đạp?

Chuyện đó, g.i.ế.c ta còn dễ hơn bảo ta làm!

11

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-tieu-thu-va-ten-tho-kech/7.html.]

“Tiểu thư, có cần cất áo cưới đi không ạ?”

“Khoan đã, ai nói ta không thử?” Ta cố ý ưỡn thẳng lưng, nâng cao giọng.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn có thể cưới người khác.

Ta cũng có thể lấy người khác!

Thẩm Chiêu Đường ta không thiếu nam nhân, càng không vì một tên nam nhân mà rơi lệ.

Mới thay được vài lớp áo cưới, không rõ là do phòng quá ngột ngạt hay gần đây ta quá mệt mỏi, một luồng buồn nôn dâng lên, ta ôm ngực, không kìm nổi cơn ho khan, nôn khan từng đợt.

Đám nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều im thin thít.

Mặt ta trắng bệch, tim đập dồn dập không yên.

Tháng này… nguyệt sự của ta vẫn chưa tới.

Tất cả đều tại Giang Tẫn Trì – tên “thổ phỉ” đó quấn lấy ta không buông, hết trò này đến trò khác.

Cố tình chọc ta tức để ta lấy roi quất hắn, lấy chân giẫm hắn như trừng phạt…

Nhưng cuối cùng, sợi roi mảnh kia lại quấn ngược lấy ta.

Hắn bịt kín môi ta, đôi tay thô ráp siết chặt, khiến ta chỉ biết run rẩy, nước mắt tuôn rơi mà tiếng khóc cũng nghẹn lại.

【Không phải chứ?! Nữ phụ nôn mửa, chẳng lẽ… có thai?! Vậy còn nữ chủ bảo bối của chúng ta thì sao?!】

【Đồ tiện nhân, đi phá ngay đi! Nam chủ không đời nào để cô ta sinh con ra đâu. Phát hiện rồi, anh ấy chắc chắn sẽ đích thân xử lý!】

【Nhớ không lầm thì trước đây nam chủ rất cẩn thận, chỉ coi cô ta là “bài tập luyện tay”, bản thân còn uống thuốc tránh thai nữa mà.】

【…Hay là nam chủ cố ý để cô ta mang thai, định lấy con để “làm đòn bẩy” leo lên quyền lực?】

【Cười chết, fan não tàn của nữ phụ đúng là mặt dày giống chủ. Nam chủ là Nhiếp Chính Vương, thiếu gì con? Đừng tự mình ảo tưởng nữa! Đừng hòng chiếm lấy vị trí của nữ chủ bảo bối!】

Đạn mạc cãi nhau ầm ĩ, mỗi người một ý.

Trước ngày xuất giá, ta lặng lẽ mời một lang trung vào phủ bắt mạch.

Sau khi bắt mạch xong, ông ta nói:

“Tiểu thư mới hoài thai không lâu, không nên quá lao lực, cũng tránh để tâm trạng d.a.o động mạnh.”

Sau đó còn dặn thêm:

“Ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, tốt nhất cũng tránh chuyện phòng the.”

Mặt ta nóng bừng, nhưng đáy mắt lại dần lạnh đi.

Giang Tẫn Trì đã bị ta làm tổn thương đến tận cốt tủy, hắn sẽ không bao giờ quay lại, càng không biết đến sự tồn tại của đứa bé này.

Dù hắn có xuất hiện trước mặt ta lần nữa… cũng chỉ để báo thù, để cưới người khác.

Ngày xuất giá.

Tiếng nhạc cưới vang rộn ràng.

Hoa kiệu từ cổng phủ Quốc Công khởi hành, lắc lư tiến về phủ Thế tử.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẠI TIỂU THƯ VÀ TÊN THÔ KỆCH
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...