Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DANH SÁCH YÊU CẦU

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Triệu Đình, vì bị xuất huyết nặng mà nhập viện quá muộn, đã phải cắt bỏ ống dẫn trứng và hoàn toàn mất khả năng sinh con.

Trừ khi bà mẹ chồng cũ của tôi, giờ đã hơn sáu mươi tuổi, có thể sinh thêm con.

Nếu không thì... gia đình họ đã đoạn tuyệt với tương lai.

Tôi lặng lẽ theo dõi họ, nhìn họ thất vọng bước vào phòng bệnh của Triệu Đình.

Sau đó, những tiếng thét tuyệt vọng vang lên từ bên trong.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Tôi kéo thấp vành nón và nhanh chóng rời khỏi.

Không thể để họ quấy rầy tôi nữa.

Sau đó, tôi không phân tâm và tiếp tục tập trung vào sự nghiệp của mình.

Bố mẹ muốn tôi ra ngoài và hẹn hò nhiều hơn, nhưng tôi cũng không nhất thiết phải vội vã tái hôn.

Tôi cải thiện chất lượng video, và con đường trở thành blogger của tôi lại tiến thêm một bước.

Tôi cũng nghiên cứu thêm vài công thức mới từ những bữa ăn gần đây và đưa chúng vào thực đơn nhà hàng của bố mẹ.

Sau khi tôi ly hôn, mẹ tôi lập tức trở lại với thái độ không liên quan gì đến mình.

Ví dụ, bà ngày nào cũng đi nghe ngóng những chuyện ồn ào từ nhà chồng cũ, chẳng ngại xem thêm rắc rối.

Sau khi phát hiện đứa bé không phải là của nhà họ Triệu, gia đình chồng cũ đã phát triển hai thái cực.

Cụ thể là, Triệu Nguyên như thể bị nghiện thuốc phiện, hoàn toàn suy sụp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/danh-sach-yeu-cau/chuong-12.html.]

Anh ta bắt đầu uống rượu nhiều hơn, đi làm thì đến muộn về sớm, cả người trở nên u ám, mệt mỏi.

Trong khi đó, mẹ chồng cũ lại như thể bị kích động.

Có lẽ do đã nghe quá nhiều tiểu thuyết trả thù, bà ta tỏ ra như thể mình sẽ giành lại mọi thứ trong kiếp này.

Bà ta bắt đầu đi quấy rối Lưu Hân.

Từ khu dân cư đến nơi làm việc, từ chợ đến trường học của con cái.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của bà ta, Lưu Hân cuối cùng đã mất việc và bị mất danh tiếng.

Hai đứa con của cô ta cũng bị cô lập ở trường.

Vì con cái, chồng của Lưu Hân phải ly dị cô ta, con cái thì theo bố.

Thực ra hai người họ chia tay cũng khá đàng hoàng.

Sau khi Lưu Hân trở lại trạng thái độc thân, mẹ chồng cũ của tôi nghĩ rằng cuối cùng bà ta có thể nắm bắt được Lưu Hân!

Bà ta nói với Lưu Hân rằng bây giờ cô ta chỉ là một phụ nữ ly dị, không ai muốn, và con cái thì không ở bên mình.

Muốn vào nhà họ Triệu, thì phải mang thai con của Triệu Nguyên và đem theo ba mươi nghìn tệ của hồi môn mới có thể bước chân vào nhà!

Nghe đến đây, mẹ tôi phấn khích đến mức mắt sáng rực lên.

"Bà không biết cảnh tượng lúc đó đâu, con ả tiểu tam đó tức đến nỗi mũi cũng muốn lệch đi!

"Nó ngay lập tức chỉ vào mặt mẹ chồng cũ của con và nói rằng nó đã trả tiền từ lâu rồi, là Triệu Nguyên vô dụng không giành được đồng nào trong vụ ly hôn!

"Mẹ nghĩ rằng nó chẳng hề muốn kết hôn với Triệu Nguyên, nhưng giờ thì ai cũng nói rằng nó đã ly hôn để leo lên, nhưng lại thất bại!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DANH SÁCH YÊU CẦU
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...