Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÀO HOA BẤT NHƯ TẠC

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu nói chỉ là động tác tiện tay, thì trong túi nước ấy lại ngâm sẵn trà gừng hoa hồng, rõ ràng là chàng đã đặc biệt chuẩn bị cho ta từ trước.

Ta hai tay ôm lấy mặt, chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Tạ Tùy nửa đêm trèo tường vào đây, còn cố ý tách Tiểu Thúy ra, ở riêng với ta…

Chàng dường như cũng có chút căng thẳng, hạ giọng nói:

“Ba năm trước ta từng cầu xin phụ mẫu, sai bà mối đến nhà nàng bàn chuyện hôn sự, ai ngờ chưa được mấy ngày ta đã nhận thánh chỉ, buộc phải dẫn binh ra trận.”

“Chiến trường đao kiếm vô tình, ta không nỡ để nàng chờ đợi trong vô vọng, nên nghĩ rằng cứ lập công danh trước, trở về rồi cưới nàng.”

“Không ngờ ngày ta trở về, nàng đã là thê t.ử của người khác.”

Chàng vốn chỉ muốn đứng lặng lẽ trên đầu tường nhìn ta một cái, không lộ diện, không quấy rầy, nhìn xong liền c.h.ế.t tâm rời đi, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.

“Vì sao ngươi lại ra chiến trường sớm như thế?”

Ta hỏi.

Bởi vì kiếp trước, Tạ Tùy là người thành thân với ta trước, sau đó mới ra trận.

Tạ Tùy không hiểu vì sao ta hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp:

“Ta cũng từng nghi hoặc, sau đó lén dò hỏi mới biết Giang Biệt Trần đã nói xấu ta trước mặt bệ hạ, khiến ta phải xuất phát sớm.”

Thì ra là vậy.

Giang Biệt Trần vì phá hỏng hôn sự giữa ta và Tạ Tùy, quả thật là dùng đủ mọi thủ đoạn.

12

Tạ Tùy muốn giúp ta rời khỏi Giang phủ.

“Ta lập được quân công, bệ hạ nói, đợi khi nào ta nghĩ thông mình muốn gì, cứ việc tâu lên, người sẽ không có gì là không đáp ứng.”

“Ôn muội muội, ta muốn nói với bệ hạ… ta muốn nàng.”

Nếu có kim khẩu ngọc ngôn của bệ hạ, Giang Biệt Trần tất nhiên không dám kháng chỉ.

Nhưng vạn sự trên đời đều phải danh chính ngôn thuận, dù là thiên t.ử trên vạn người, cũng không thể làm ngơ luân thường đạo lý, giúp một bề tôi cướp thê t.ử của bề tôi khác.

Ta vội nói:

“Ngươi vừa từ chối hôn sự với công chúa, đã khiến bệ hạ không vui, nếu lại vì ta mà đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng phải là đ.á.n.h vào mặt hoàng gia sao?”

Tạ gia là thế gia hiển hách, Tạ Tùy trên vai gánh vác vinh nhục của cả đại tộc, không thể mang tiếng xấu cưỡng đoạt thê t.ử của người khác.

Phụ mẫu hắn là công công bà bà kiếp trước từng hết mực thương yêu ta, hai ông bà chất phác thật thà, nếu biết con trai làm ra chuyện như vậy, e rằng tức đến c.h.ế.t mất.

Tạ Tùy hiểu rõ trong lòng, cụp mắt xuống, nói:

“Ta sẽ nghĩ thêm cách khác.”

Mỗi đêm chàng đều đến, phòng củi trở thành nơi bí mật để ta và chàng gặp nhau riêng tư.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Không chỉ để ta ăn no một bữa, trước khi đi còn nhét đủ loại bánh ngọt vào tay ta:

“Để ban ngày ăn, đừng để đói.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-hoa-bat-nhu-tac/7.html.]

Ban đầu chàng còn khá giữ lễ, sau đó hỏi ta có lạnh không.

Ta nói không lạnh, nói xong mới nhận ra chàng đã dang rộng vòng tay, động tác lúng túng khựng lại tại chỗ, trong mắt dường như phủ một tầng hơi nước ươn ướt, trông tủi thân vô cùng.

Ta khẽ nói:

“Ta đã thành thân với hắn ba năm, sớm không còn trong sạch nữa.”

“Ta lẽ nào để ý chuyện đó?”

Tạ Tùy ôm ta vào lòng, giọng nói mềm hẳn đi:

“Ôn muội muội, ta chỉ muốn cho nàng một bờ vai để dựa, đừng tự coi nhẹ bản thân, từng thành thân thì đã sao, nàng vẫn là nàng.”

Ta tham luyến vòng tay của chàng, thường cả đêm dựa vào nhau không rời.

Cũng nhờ chàng võ công cao cường, luôn tránh được tai mắt canh gác, mỗi đêm lặng lẽ đến, gần sáng lại lặng lẽ rời đi.

Chuyện quá phận nhất từng làm, cũng chỉ là lúc đi đặt một nụ hôn khẽ lên trán ta.

Cảm giác vụng trộm, kích thích, nhưng lại không vững vàng.

Giang Biệt Trần có một câu nói không sai, chỉ cần ta vẫn còn mang danh nghĩa là thê t.ử của hắn, mối quan hệ giữa ta và Tạ Tùy vĩnh viễn không thể ra ánh sáng.

Ta không thể cả đời như con chuột co ro trong góc tối, Tạ Tùy càng không thể vì ta mà bị lỡ dở như vậy.

Ta nói với Tạ Tùy:

“Giang Biệt Trần tuy là người đọc sách, nhưng học vấn bình thường, sau khoa cử của hắn nhất định có điều mờ ám, ngươi âm thầm điều tra đi.”

13

Tống Tri Vi sảy thai.

Nàng ta nhốt mình trong phòng, động một chút là đ.á.n.h mắng nha hoàn bà t.ử, ngay cả ta cũng không tránh khỏi, từng bị nàng ta tát cho một cái.

Tiểu Thúy cãi nhau với nàng ta mấy câu, rồi đ.á.n.h nhau với nha hoàn của nàng ta.

Sau đó ta cũng chẳng còn giữ phong thái khuê các nữa, xắn tay áo lao lên, duỗi một chân đè Tống Tri Vi xuống đất, ấn c.h.ặ.t nàng ta rồi liên tiếp tát mấy cái thật mạnh, đ.á.n.h đến mức mặt mũi nàng ta bầm dập, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Giang Biệt Trần tới muộn, Tống Tri Vi vừa khóc vừa cáo trạng:

“Đại nhân, ngài phải làm chủ cho thiếp! Nàng ta bình thường chẳng ăn được mấy miếng, không biết sức trâu ở đâu ra, ba bà t.ử nha hoàn cũng không giữ nổi nàng ta!”

Ta mặc áo vải thô đứng trong viện, trước mặt Giang Biệt Trần giơ cao cây rìu, dứt khoát bổ đôi bó củi dưới đất.

Sắc mặt Giang Biệt Trần vô cùng thất vọng.

Hắn lẩm bẩm nói nhỏ:

“Nàng thật sự đã thay đổi rồi, không còn là nữ t.ử ôn lương hiền thục mà ta quen biết nữa.”

Hắn yêu thích là Ôn Thiển khuê các đoan trang, không phải Ôn Thiển thô lỗ dã man như bây giờ.

Huống chi sự chấp niệm của hắn đối với ta phần nhiều là do d.ụ.c vọng chiếm hữu gây nên, được mấy phần chân tâm chứ?

Tối đến, Tạ Tùy vẫn trèo tường chui vào phòng củi, lần này không chỉ mang theo gà nướng, mà còn mang cả bình Đào Hoa Túy thượng hạng.

“Vui vậy sao?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÀO HOA BẤT NHƯ TẠC
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...