Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đậu Nương

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để răn đe kẻ khác, chúng ta bị hộ vệ trong phủ đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Gậy gộc giáng xuống, người xung quanh kêu khóc thảm thiết, rồi dần dần im bặt.

Ta cắn chặt răng, đến c.h.ế.t cũng không phát ra một tiếng kêu nào.

Đã vậy, sinh khế hay tử khế có gì khác biệt?

Lần này, ta ký tử khế.

Một lần nữa quay lại, ta đã thuộc nằm lòng quy củ trong phủ.

Nhờ làm việc chăm chỉ, ta được chưởng sự ma ma yêu thích. Bà ta thấy ta vừa câm vừa mù chữ, liền dứt khoát sắp xếp ta đến thư phòng hầu hạ.

Ta dốc sức hầu hạ, ghi nhớ từng vị trí sách trong thư phòng, lau từng chiếc bình sứ sáng bóng, cuối cùng cũng phát hiện ra mật các trong thư phòng Duệ vương.

Nhưng tài liệu quá nhiều, muốn lấy đi không dễ.

Còn chưa kịp ra tay, Tạ trắc phi đã nhanh hơn ta một bước.

Hôm ấy, vương phi trước mặt Tạ trắc phi buông một câu khen:

"Con nha đầu này cũng xem như xinh xắn, có vài phần giống Nhuyễn di nương mới nhập phủ."

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Tạ trắc phi lập tức kiếm chuyện gây khó dễ, ngày ngày hành hạ ta.

Thậm chí còn sai Lưu mã phu ban đêm đánh lén. May mà gặp được thị vệ tuần tra, ta mới nhân cơ hội thoát khỏi.

Chưa lấy được chứng cứ, ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Thấy ta dù bị giày vò vẫn không chịu bỏ vị trí hầu hạ thư phòng, nàng ta càng tin rằng ta có ý quyến rũ vương gia.

"Vương gia, hôm trước thiếp thấy nha đầu trong thư phòng của chàng lén lút mờ ám, có khi nào là gian tế không rõ lai lịch?"

Câu nói này khiến An Cảnh Viễn sinh nghi, liền sai người điều tra.

Thân phận ta bại lộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-nuong-nztm/17.html.]

Cũng chôn vùi tính mạng ta.

Lần nữa mở mắt, ta cẩn thận suy tính.

Lần này, ta đến Vân Châu cứu con trai của Ngô tẩu tử, cùng bà ta vào kinh dưới danh nghĩa cháu gái bà.

Ta bắt chước phong thái và cách ăn mặc của Nhuyễn di nương, ngồi bán đậu hoa ở cổng thành.

Ta biết rõ An Cảnh Viễn sẽ đi ngang qua đây, cố ý đợi đến nửa đêm, bày ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Một bát đậu hoa mặn, một bát đậu hoa ngọt.

Cẩn thận nhận ra khẩu vị của hắn, dịu dàng chăm sóc đặc biệt, lại khéo léo bắt chước dáng vẻ yếu đuối mà hắn yêu thích nhất.

Vì thế, việc ta được đưa vào phủ, thuận lợi như nước chảy thành sông.

Từ lúc bắt đầu, Hồ Yến Hồi chính là đồng minh mà ta lựa chọn.

Ta lợi dụng vụ tổ yến huyết hoa hồng, khiến Hồ Yến Hồi cũng dính dáng vào.

Vừa diệt trừ Tạ Như Đường, vừa giúp Hồ Yến Hồi lấy được hưu thư, thoát khỏi vương phủ.

Nhân tiện, ta đem chứng cứ mình thu thập được, dâng lên Hoàng thượng.

Gặp Hoàng thượng đã khó, khiến ngài tin tưởng càng khó hơn.

So với ta, giao chứng cứ cho Hồ gia càng thích hợp hơn.

Trước đó, Thủy Bình từng thấy ta lẻn vào thư phòng. Khi ấy ta đã định g.i.ế.c ả, nhưng thời cơ chưa chín muồi.

Ta biết ả sẽ bẩm báo vương phi về hành tung của ta, liền sớm chuẩn bị "Dược Sư Kinh", bày ra một màn kịch, vừa xóa bỏ nghi kỵ của An Cảnh Viễn, vừa rửa sạch hiềm nghi xuất nhập thư phòng.

Kiếp này, từng bước ta đi đều tính toán cẩn thận.

Vì ta không biết, liệu mình còn cơ hội nào để làm lại hay không.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đậu Nương
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...