Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DẦU TRINH NỮ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13

Đại Cước nói với tôi, Thúy Nương đã chôn con của Nguyên Trĩ Hùng, tôi hơi ngớ người.

“Nguyên Trĩ Hùng còn có con trai à? Cái loại người âm đức âm phủ như hắn mà cũng có con?”

“Con nuôi cũng là con mà.”

“Coi là vậy đi.”

“Con trai hắn chính là cái thằng trước đây ở núi Quỷ Phủ xới tung ổ rắn đó, hắn vốn định bắt sống Thúy Nương, rồi dâng cho Nguyên Trĩ Hùng ăn thịt đó.”

“Ghê ~ Miệng lưỡi không nhỏ, dám tơ tưởng đến cả Thúy Nương, không xem lại cái đạo hạnh của mình ra gì.”

“Ngươi đoán xem tại sao hắn lại có lá gan lớn như vậy?”

“Tại sao?”

“Ngươi có nhớ mấy năm trước Thúy Nương nói muốn báo ơn, đi làm vợ người ta không?”

Tôi… sao lại quên mất chuyện này rồi.

“Vậy nên?”

“Vậy nên đây là con trai của người đó, mới am hiểu núi Quỷ Phủ đến vậy, thậm chí còn bày mưu tính kế bắt Thúy Nương.”

“Nói xấu sau lưng người khác, thật là đáng ghét.” Thúy Nương đầu người mình rắn bay tới, khoanh chân ngồi cạnh tôi.

Không biết tại sao, dù cô ấy đang cười, tôi lại cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của cô ấy.

“Cơ Phàm Âm, ngươi nói chúng ta rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể chuộc hết tội nghiệt, núi Quỷ Phủ này ta ở một ngày cũng không muốn.”

Tôi cúi đầu nhìn công đức phân trong lòng bàn tay, gần đây đúng là đã tăng lên không ít, nhưng để tôi thoát tội, ít nhất cũng phải vài trăm năm nữa.

Thúy Nương thì khỏi nói, cô ấy cũng xêm xêm như tôi, muốn rời khỏi đây, chỉ có thể cố gắng mà thôi.

“Núi Quỷ Phủ không tốt sao? Ở đây trừ tôi ra, cô là lớn nhất, nói một là một, nói hai là hai.”

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

“Phì, cộng thêm cô, tôi cũng là lớn nhất, bớt tự dát vàng lên mặt đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-trinh-nu/chuong-6.html.]

Tôi nghiến chặt răng hàm, tôi đúng là phát điên rồi, lại còn cố gắng an ủi cô ta.

Cô ta cần tôi an ủi chắc? Một con rắn điên.

“Bà, Thúy Nương và bà rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì?” Đại Cước nhìn Thúy Nương vẫy đuôi bay đi, lại bắt đầu tám chuyện.

Tôi vỗ một phát vào sau gáy hắn, dùng bạo lực chế phục, còn hỏi nữa là tiếp tục đánh.

Đúng vậy, chúng tôi đã phạm phải chuyện gì nhỉ?

Có lẽ là trận đại chiến ngàn năm trước đó, sư phụ dẫn chúng tôi tàn sát dã man loài người, cả môn sư huynh đệ, đều bị sư phụ thi chướng.

Từng người phàm tay không tấc sắt, trong mắt chúng tôi đều là những con yêu tinh há hốc mồm đầy máu.

Chúng tôi gi3t đến đỏ mắt, sư phụ ở trên mây cười điên cuồng, hắn sớm đã nhập ma.

Tôi lúc đó tuổi còn nhỏ, vừa mới tu luyện thành tiên nhân, nhưng cũng hừng hực khí thế lên chiến trường, yêu, đáng giết.

Đại Cước thì khác, hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở núi Quỷ Phủ, Thúy Nương nhặt được hắn lúc hắn hấp hối, đầy núi chướng khí mà vẫn sống sót.

Cứ vậy thuận theo tự nhiên nuôi dưỡng hắn, không ngờ lại lớn lên.

Đã từng đưa hắn xuống núi, muốn hắn sống cuộc sống bình thường, cho hắn đi học mấy năm.

Nhưng Đại Cước, chung quy không thể giống như người bình thường được nữa, cũng tại tôi và Thúy Nương đánh nhau đấu pháp chưa bao giờ tránh mặt hắn.

Khiến hắn cũng lén học được rất nhiều tiểu thuật pháp, ở trường thường gây chuyện thị phi, nhưng hắn lại không cảm thấy mình có lỗi, có mấy lần, suýt chút nữa thì gây ra án mạng.

Dù sao cũng là đứa trẻ từ nhỏ đã nuôi lớn, tôi sợ hắn lỡ gây ra đại họa tày trời, thì hối hận cũng không kịp.

Bất đắc dĩ, đem hắn trở lại núi Quỷ Phủ, ngọn núi lớn như vậy, đều là thế giới tự do của hắn, tàng kinh các trên đỉnh núi, hắn thường xuyên đến đọc.

Lâu dần, không ngờ tự học thành tài, học được rất nhiều thuật pháp, tôi kinh ngạc đồng thời, bỗng nhiên hiểu ra có lẽ tất cả đều là duyên phận.

Đại Cước và tôi, Thúy Nương, nên có đoạn cơ duyên này, thôi vậy, thuận theo tự nhiên đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DẦU TRINH NỮ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...