Ông thấy tôi không trả lời, bỗng cao giọng, sau đó tôi nghe thấy tiếng xỏ giày đi ra ngoài.
Ông tôi liếc mắt cái là thấy ngay người phụ nữ đang đi ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi sợ đến mức vứt luôn kẹo trong tay, chỉ sợ ông mắng.
Ông tôi vớ lấy cái cuốc lao tới.
"Tao cho mày trộm dê này!"
3.
Ông vừa c.h.ử.i, vừa vung cuốc bổ xuống.
Người phụ nữ che chắn cho con dê, lưng lãnh trọn một cú cuốc của ông.
Cô ấy đau đớn ngã vật xuống đất.
Lúc này, bà tôi đi chợ về, thấy cảnh tượng trước mắt, vứt cả giỏ rau chạy lại ngăn ông tôi.
"Ông già này, ông làm cái gì vậy!"
Ông tôi trừng mắt nhìn người phụ nữ, hai mắt đỏ ngầu, lại bắt đầu c.h.ử.i:
"Hôm qua để mày chạy thoát, hôm nay mày còn dám đến, hôm nay tao nhất định phải bắt mày lên gặp trưởng thôn!"
Bà tôi vừa ngăn ông, vừa nói với người phụ nữ: "Cô đi mau đi, đừng có đến nữa."
Người phụ nữ trừng trừng nhìn ông tôi, ôm c.h.ặ.t lấy con dê không chịu buông.
Bà con đi ngang qua cửa nghe thấy động tĩnh đều dừng lại xem, không biết xảy ra chuyện gì.
Ông tôi hét lớn với mọi người:
"Bà con vào phân xử xem, dê con mới mua về đã bị kẻ trộm nhòm ngó rồi!"
Người phụ nữ cũng khóc lóc: "Đây không phải dê, đây là em trai tôi! Bị bọn buôn người bắt cóc biến thành dê!"
Bà con đương nhiên không tin lời cô ấy, chỉ thấy cô ấy đáng thương nên xúm vào khuyên ông tôi:
"Lão Tam, thôi bỏ đi, người đàn bà điên ấy mà, thả cho cô ta đi đi."
Ông tôi ở trong thôn cũng được coi là bậc cha chú có chút uy vọng, lúc này trước mặt mọi người, ông đành hậm hực thu cuốc lại, mắng người phụ nữ:
"Cút ngay! Không tao c.h.ặ.t t.a.y mày!"
Người phụ nữ vẫn không đi, cô ấy nhìn chằm chằm ông tôi đầy căm hận, nghiến răng nói:
"Tôi chỉ có mỗi đứa em trai này, các người đừng hòng ăn thịt nó, con dê này tôi mua, bao nhiêu tiền ông ra giá đi!"
Bà con đều sững sờ, thời buổi này mua một con dê con đâu có rẻ, người phụ nữ ăn mặc rách rưới, trông chẳng giống người có tiền chút nào.
Ông tôi nghe vậy, thu lại vẻ giận dữ, đ.á.n.h giá người phụ nữ từ đầu đến chân, nở một nụ cười nham hiểm.
"Đàn bà con gái, tao ra giá, chỉ sợ mày không mua nổi thôi!"
Cô ấy nói: "Ông cứ nói đi, tôi sẽ đi xoay tiền."
Ông tôi xòe năm ngón tay, nheo mắt nói: "Chừng này, bỏ ra được thì dắt dê đi."
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, dê con tuy đắt, nhưng cũng không đến mức đắt như vậy.
Nhưng người phụ nữ không chớp mắt lấy một cái, đồng ý luôn.
Cô ấy nói: "Cho tôi ba ngày, tôi đảm bảo xoay đủ tiền, các người không được g.i.ế.c dê ăn thịt!"
Ông tôi gật đầu, người phụ nữ ngồi xuống ôm con dê không biết nói gì, rồi quay người đi ra cửa.
Bà con không còn chuyện vui để xem nữa nên giải tán.
Chúng tôi vào nhà, bà tôi cau mày trách ông:
"Ông làm khó con gái nhà người ta làm gì, nhiều tiền như thế, cô ấy biết xoay ở đâu?"
Ông tôi không nói gì, châm tẩu t.h.u.ố.c rít sòng sọc một hồi, lấy ít cỏ non cho dê ăn, rồi quay người vào bếp lấy d.a.o, ngồi ra giữa sân mài.
Ông mài d.a.o liền tù tì hai ngày trời, mài con d.a.o sắc lẹm.
Con dê dùng đôi mắt con ngươi nằm ngang nhìn chằm chằm ông, như thể nhìn thấu tâm tư của ông vậy.
Chiều tối hai ngày sau, người phụ nữ kia lại đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-dang-doi-thit/chuong-2.html.]
Bà tôi đang khâu vá trong sân, người phụ nữ không vào sân, đứng ngoài hàng rào gọi với vào:
"Bác ơi, tiền ngày mai cháu gom đủ rồi ạ."
Bà tôi nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi cô ấy kiếm tiền ở đâu ra, cô ấy bảo bán con trâu cày ở nhà đi rồi, ngày mai người mua sẽ đưa tiền.
Bà tôi gật đầu lia lịa, tối đến kể chuyện này cho ông tôi nghe.
Ông tôi không nói gì, đứng dậy cầm lấy con d.a.o đã mài sắc, ra chuồng dắt con dê ra.
Bà tôi nhíu mày hỏi: "Ông già, ông định làm gì?"
Mặt ông tôi đầy vẻ tàn độc, lạnh nhạt nói một câu:
"Làm thịt dê."
4.
Bà tôi nghe xong, mặt mày cứng đờ.
"Cô gái đó xoay được tiền rồi, sao ông còn muốn g.i.ế.c dê?"
Ông tôi nói: "Tao thèm thịt dê."
Bà tôi leo xuống khỏi giường lò, nói với ông: "Ông thèm thịt dê thì mai tôi đi trấn trên mua, con dê này là của cô gái kia, không g.i.ế.c được."
Ông tôi phang mạnh con d.a.o phay xuống thớt gỗ, mắt trợn to hơn mắt trâu, quát bà tôi: "Tao cứ muốn ăn con này đấy, thì sao!"
Nói xong, ông túm lấy cổ dê, ấn đầu nó xuống thớt.
Con dê kêu "be be" không ngừng, tiếng kêu vô cùng thê t.h.ả.m.
Tôi lảo đảo chạy đến trước mặt con dê, che chắn cho nó, van xin ông:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
"Ông ơi, con dê này tội nghiệp lắm, mình đừng ăn thịt nó có được không?"
Ông tôi giận điên người, c.h.ử.i tôi là "thằng ranh con", rồi xách áo tôi ném sang một bên.
"Vô dụng y hệt thằng bố mày, thảo nào mẹ mày bỏ theo trai!"
Bà tôi vội chạy lại ôm lấy tôi, quát ông: "Ông điên rồi hả?"
Ông tôi hừ một tiếng, vung d.a.o phay c.h.é.m một nhát vào cổ dê.
Con d.a.o mài suốt hai ngày, c.h.é.m vài cái đã đứt lìa đầu dê, m.á.u tươi phun đầy đất.
Bà tôi hít một hơi lạnh buốt, tôi òa lên khóc nức nở.
Thân dê nằm trên đất co giật vài cái rồi bất động.
Tiếp đó, ông tôi bắt đầu lột da dê.
Bà sợ tôi hoảng, vội bế tôi vào nhà, miệng c.h.ử.i: "Lão súc sinh."
Cả buổi tối, trong sân nồng nặc mùi m.á.u tanh tưởi, ông tôi c.h.ặ.t từng miếng thịt dê xuống.
Ông làm xong xuôi thì đã quá nửa đêm.
Tôi nằm trong chăn sợ run cầm cập, nghe trong sân không còn động tĩnh gì mới ghé đầu ra cửa sổ nhìn.
Ông tôi toàn thân dính m.á.u, ngồi giữa sân, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.
Một cái đầu dê đặt trên thớt, trừng mắt nhìn tôi.
Em trai của người phụ nữ kia, c.h.ế.t rồi.
5.
Sáng sớm hôm sau, vừa ăn sáng xong, ông tôi ngồi trước cửa nhà chính hút tẩu t.h.u.ố.c, mùi m.á.u tanh trong sân vẫn chưa tan hết.
Ông bảo bà tôi: "Sáng nay tôi gọi điện cho thằng ba rồi, bảo chúng nó tối nay về ăn thịt dê. Cái Anh bầu bí đi lại bất tiện, bà thu xếp lát nữa ra bến xe đón chúng nó."
Bà tôi hậm hực ừ một tiếng, dọn dẹp sạch sẽ gian nhà phía Đông rồi đi ra ngoài.
Tôi sợ ông nên chỉ dám trốn ra nhà sau chơi.
Một lát sau, người phụ nữ kia mang theo một cái bọc rách nát đến trước cửa.
Cô ấy cười tươi, thấy cổng không khóa nên tự đi vào.