Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diên Diên

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi thương nghị đối sách với phụ thân xong, chúng ta lập tức chạy không ngừng nghỉ đến Sùng Châu.

Ban đầu Tĩnh Vương đóng cửa không chịu gặp phụ thân.

Cho đến khi phụ thân lấy ra tờ thánh chỉ trắng kia, chúng ta thuận lợi tiến vào thành.

Người của Tĩnh Vương g.i.ế.c vào hoàng cung, rất nhanh đã bắt sống Ngũ Vương.

Ta không rảnh bận tâm đến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế.

Ta chỉ quan tâm một người.

Nhưng đợi đến khi ta tìm thấy Tạ Từ trong địa lao.

Hắn đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người nữa rồi.

Sau mấy tháng, ta lại một lần nữa nghe thấy tâm tư của Tạ Từ.

[Nhớ vợ quá, nhưng hình như ta sắp c.h.ế.t rồi.]

[Nếu ta thất hứa, vợ có trách ta không.]

Ta cố nén nước mắt, đi đến trước mặt hắn.

Hắn hé mắt, mơ mơ màng màng nói: "Sao lại cảm giác như thấy vợ rồi."

"Đồ ngốc, chính là ta đây."

Trên người Tạ Từ đầy vết thương, hầu như không có chỗ nào lành lặn.

Ta muốn ôm lấy hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau.

Ta nói: "Tạ Từ, nếu chàng thất hứa, ta nhất định sẽ trách chàng, ta sẽ thích người khác, làm vợ người khác."

Tạ Từ ngốc nghếch cười cười.

"Nàng thừa nhận thích ta rồi."

Ta có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Phải, ta thích chàng, nên chàng không được chết, nếu chàng chết, ta sẽ lập tức tái giá."

Tạ Từ lẩm bẩm: "Thế thì không được..."

Rồi từ từ tựa vào lòng ta, nhắm hai mắt lại.

Lần này, bình luận không còn xuất hiện nữa.

Ta cũng không còn nghe thấy tâm tư của Tạ Từ nữa.

Sau khi Tĩnh Vương đăng cơ, lại khôi phục thân phận tướng quân của phụ thân ta.

Nhưng phụ thân không thiết tha với quan trường nữa.

Người chủ động dâng tấu thỉnh cầu được dẫn ta đi trấn giữ Bắc Cảnh.

Đến năm thứ ba trấn giữ Bắc Cảnh.

Một thiếu niên chợt xuất hiện trước cửa phủ tướng quân.

Y chắp hai tay bên miệng, lớn tiếng hô về phía trong phủ: "Thê tử ơi, ta về rồi đây!"

Khi nghe thấy giọng nói của Tạ Từ.

Ta thậm chí không kịp mang giày, vấp váp chạy ra khỏi phủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dien-dien/chuong-7.html.]

Khi nhìn thấy Tạ Từ bằng xương bằng thịt đứng trước mắt ta.

Nước mắt ta không tự chủ mà tuôn rơi.

Tạ Từ bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ, cười nói: "Thê tử à, ta không hề thất hứa."

Ba năm trước, khi Tạ Từ sắp lâm chung.

Một bình luận cuối cùng lướt qua nói: "Hãy cho hắn uống thuốc giả chết, đưa hắn đi, càng xa càng tốt. Chờ đến khi hệ thống không dò được sự sống của hắn, nó sẽ rời đi. Tối đa ba năm, khi hắn chưa chủ động tìm ngươi thì đừng gặp mặt."

"Tối đa ba năm, ta nhất định sẽ trở về tìm nàng."

Thế là ta đã đưa viên thuốc giả c.h.ế.t mà trước đó không dùng được vào miệng Tạ Từ.

Tạ Từ chết, Tĩnh Vương đã thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói di nguyện cuối cùng của Tạ Từ là rời xa nơi thị phi này.

Người không do dự chút nào, lập tức sắp xếp người ngựa vận chuyển t.h.i t.h.ể của hắn đến một khu rừng hoang vắng xa xôi để an táng.

Đợi đến khi họ rời đi, phụ thân ta lại sắp xếp người lén lút cứu Tạ Từ ra.

Sau đó, theo yêu cầu của ta, đưa Tạ Từ đến nơi cực Nam.

Từ đó, ta đã đợi hắn ba năm ở Bắc Cảnh.

Cũng may, hắn quả thực không thất hứa.

Sau khi thành hôn với Tạ Từ.

Tạ Từ đột nhiên bắt đầu lật lại chuyện cũ.

Thậm chí trên giường cũng cố chấp hỏi: "Vậy ra khi ấy nàng thật lòng thích con trai của phú thương đó sao?"

Ta hơi thất thần, chẳng thể tập trung nổi, chỉ đáp qua loa: "Chỉ là thấy dung mạo hắn ta tuấn tú, đơn thuần thích vẻ bề ngoài mà thôi."

"Hắn ta tuấn tú hay ta tuấn tú hơn?"

"Chàng... chàng tuấn tú hơn."

"Vậy vì sao không thích ta!"

"Thích... thích."

"Thích ai?"

Ta bị Tạ Từ giày vò đến c.h.ế.t đi sống lại.

Thế mà hắn vẫn không ngừng hỏi: "Thích ai?"

"Thích chàng, Tạ Từ."

Tạ Từ thỏa mãn vùi đầu vào hõm cổ ta: "Ta cũng thích vợ ta."

Ở một góc không ai để ý, vài bình luận hiện lên.

"Ơ, chuyện gì thế này, không phải cái hệ thống c.h.ế.t tiệt đó đã biến mất rồi sao, sao vẫn là màn hình đen?"

"Đúng vậy đó, có chuyện gì mà VIP trả phí như ta không được xem chứ!"

"Để ta xem con gái yêu và cún con của ta đang làm gì nào!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diên Diên
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...