Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DIỆP PHÙ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vương gia."

Tiểu Hạnh khuỵu gối hành lễ, Tống Khuynh xua tay bảo nàng lui xuống, nàng do dự không muốn rời đi.

Thấy Tống Khuynh sắp nổi giận, ta sợ Tiểu Hạnh bị liên lụy, vội đẩy nàng một cái:

"Ta hơi khát, ngươi giúp ta đi tiểu bếp nấu một bát canh lê."

"Vâng, vậy tiểu thư người tự cẩn thận."

Lời nói của Tiểu Hạnh không biết lại chạm vào vảy ngược nào của Tống Khuynh.

Gần như ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, hắn đã bước tới, một tay bóp chặt cằm ta:

"Sao? Làm Vương Phi của bổn Vương uỷ khuất nàng rồi à?"

"Không có."

"Vậy vì sao lại để nha hoàn của ngươi gọi ngươi là tiểu thư, mà không phải Vương Phi?"

"Chỉ là một danh xưng mà thôi."

Cằm ta bị hắn bóp đau, ta vừa dứt lời liền nghiêng đầu muốn gạt tay hắn ra, nhưng lại bị hắn kìm chặt lần nữa, buộc ta phải đối diện với hắn.

"Một danh xưng?" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Ta không hiểu hắn đang giận gì, rõ ràng chính hắn từng nói, Vương Phi chẳng qua chỉ là một danh xưng, không có nghĩa ta là nữ chủ nhân của Trấn Bắc Vương phủ.

"Tốt, tốt lắm! Diệp Phù, nàng thật sự biết cách chọc tức bổn Vương!"

"Vương gia đến chỗ ta nếu không vui, vì sao còn muốn đến?"

"Nàng nghĩ bổn Vương muốn đến sao!"

Tống Khuynh hất cằm ta ra, vì dùng lực quá mạnh, đầu ta lại một trận choáng váng.

Trước mắt cũng một trận mơ hồ, không nhìn rõ thân hình hắn dần dần đi xa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng dứt khoát của hắn.

"Bổn Vương đến chỉ muốn nói với nàng, ngày mai khỏi cần kính trà đi, Lạc Lạc tính tình phóng khoáng, không giống các nữ t.ử khuê phòng như các nàng, sau này đừng lấy cái quy củ rác rưởi mà bó buộc nàng ta."

Thiếu niên từng luôn bảo vệ ta, nay cũng biết bảo vệ người khác, ta lẽ ra nên vui mừng, nhưng vì sao, trong lòng luôn buồn bực không thoải mái.

Kỳ thực Tống Khuynh đến chuyến này thật thừa thãi, đừng nói Lê Lạc Lạc không quen quy củ, cho dù nàng ta biết rõ ta cũng không thể bắt nàng ta ngày ngày đến thỉnh an sớm tối.

Khó khăn lắm ba tháng này bệnh tình có khởi sắc, ta không muốn chỉ vì thiếu ngủ mà công toi.

Nhưng Tống Khuynh đến dặn dò, ta có chống cự, cũng không thể chống lại ý đồ riêng của Lê Lạc Lạc.

Sáng hôm sau, nàng ta đã đến ngoài viện ta từ sớm.

Hơn nữa nàng ta không hề như Tống Khuynh nói là không hiểu quy củ gì, ngược lại mọi việc đều chu toàn, cử chỉ từ đầu đến cuối khiến ngay cả Tiểu Hạnh muốn tìm lỗi cũng không tìm được.

Dù ta miễn cho nàng việc thỉnh an sớm tối, nàng ta cũng dùng câu "quy củ không thể bỏ" để chặn lời ta lại.

Thế là cứ như vậy ngày qua ngày thỉnh an sáng tối suốt một tháng, chuyện Tiểu Hạnh lo lắng hơn nửa tháng cuối cùng cũng xảy ra.

Ngày hôm đó, Tất Lạc Lạc giống như mọi ngày đến viện ta thỉnh an.

Một tháng chung sống khiến ta thay đổi cái nhìn về nữ t.ử này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diep-phu/3.html.]

Nàng tuy xuất thân hàn vi, nhưng câu nệ lễ tiết, dù xuất thân từ quân đội, nhưng lại không hề trầm buồn, tươi tắn như một luồng ánh sáng chiếu vào viện ta vậy.

Ngay cả Tiểu Hạnh, cũng thay đổi cái nhìn về nàng sau hơn một tháng chung sống, sắc mặt mỗi lần nàng đến cũng dần tốt lên, thậm chí khi nấu canh lê cho ta, cũng sẽ thêm một bát cho nàng.

Nhưng chính bát canh lê này vừa uống xong, mọi thứ đều thay đổi.

Bát rơi xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh suốt một tháng này.

Lê Lạc Lạc ôm bụng ngồi xổm trên đất, trán đầy mồ hôi rịn, ta vội vàng đến đỡ nàng, nhưng bị nha hoàn của nàng đẩy ra.

"Ngừơi tránh ra, Trắc Phi nhà ta kính trọng người như vậy, sao người có thể hại Trắc Phi nhà ta?"

"Ta không có."

Ta sững sờ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng dặn dò Tiểu Hạnh, "Mau, mau đi gọi Đại phu."

"Không cần, từ lúc Trắc Phi phát hiện có thai, Vương gia đã đặc biệt mời phủ y y thuật cao siêu đến chăm sóc!"

Nha hoàn thân cận của Lê Lạc Lạc vừa nói vừa đỡ nàng đứng dậy đi.

Nghe thấy có thai, ta cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, vội vàng ấn đầu mới tỉnh táo hơn một chút, trước mắt cũng không kịp buồn thương sầu não, vội khuyên nhủ:

"Lạc Lạc đau đến mức này, e rằng không đi được, mau nằm lên giường ta đã, ngươi mau đi gọi phủ y ở viện Trắc Phi nhà ngươi đến!"

Ta vừa nói vừa đi đỡ Lê Lạc Lạc, nhưng lại một lần nữa bị nha hoàn Tiểu Lai của nàng dùng sức đẩy ra.

Nàng ta thậm chí khóc thét lên:

"Vương Phi, Trắc Phi nhà ta đã làm gì người? Người cứ phải hại nàng như vậy sao?"

"Ta..."

"Những ngày này, Trắc Phi nhà ta dù m.a.n.g t.h.a.i cũng không ngày nào bỏ thỉnh an người, thậm chí nàng ấy vì quá tin tưởng người, chưa từng nghi ngờ những thứ người đưa cho nàng ấy."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó? Canh lê là ta nấu, Vương Phi nhà ta cũng uống, tại sao chỉ có Trắc Phi nhà ngươi gặp chuyện?"

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tiểu Hạnh che chắn trước người ta.

Tiểu Lai khóc lóc t.h.ả.m thiết:

"Đó chẳng phải vì Vương Phi nhà ngươi không có thai, Trắc Phi nhà ta có thai, làm sao có thể giống nhau?"

"A! Trắc Phi, máu! Máu..."

Vạt váy trắng nở ra những đóa hoa máu.

Ta sốt ruột muốn bước tới, nhưng một bóng người lại cách ta ra, ôm ngang lưng nàng ta đặt vào phòng ta.

Khi hắn bước ra, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

"Mau đi truyền phủ y!"

Sau khi phủ y đến, nha hoàn ra vào liên tục, bưng từng chậu nước m.á.u đã bị nhuộm đỏ.

Họng ta ngứa ngáy, lại muốn nôn."

Tiểu Hạnh nhận thấy sự không thoải mái của ta, vừa định đỡ ta ra ngoài, lại không ngờ vừa xoay người, đã bị một bàn tay tóm chặt cổ tay.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DIỆP PHÙ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...