Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đình Đồng

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày trước tôi mới hiểu ra bí mật này.

Đêm đó, tôi mơ thấy lần đầu gặp Dư Thanh Dã.

Thực ra còn có một chi tiết nhỏ nữa.

Sau khi Tịch Dự giới thiệu tôi xong, câu chuyện chuyển sang Dư Thanh Dã.

Có người nói:

“À, các cậu chưa biết à, thằng Dư Thanh Dã này hiếm hoi mà chịu mở lòng rồi đấy.”

“Sao thế?”

“Vừa nãy nó nói dưới lầu có một cô gái, nó muốn xin WeChat.”

“Chết tiệt, là ai vậy?”

Cả đám bắt đầu nhìn quanh.

Lúc đó tôi mới 17 tuổi, lại là em gái danh nghĩa của Tịch Dự, chẳng ai nghĩ đến tôi.

Ngay cả Tịch Dự cũng nhìn quanh hỏi:

“Cô gái nào?”

Dư Thanh Dã trả lời nhẹ nhàng:

“Người ấy đã đi rồi.”

Khi mọi người tỏ vẻ tiếc nuối,

Ánh mắt anh ấy lại dừng lại trên tôi.

Kiềm nén mà phức tạp.

Đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa ánh mắt đó.

Tôi hỏi Dư Thanh Dã:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dinh-dong-okmf/chuong-20-anh-thich-em-tu-lau-lam-roi.html.]

“Lúc đó anh nghĩ gì?”

“Nghĩ sao được? Đành từ bỏ thôi.”

Anh giải thích:

“Lý do từ bỏ chỉ có hai. Một, em mới 17 tuổi, anh thấy mình hơi không ra gì. Hai, nhìn ánh mắt Tịch Dự kia, quá trong sáng, thằng ngu nào cũng biết em thích anh ta, anh không muốn tự làm mình xấu hổ.”

Nghe vậy, tôi cười ha hả.

“Vậy sao anh lại thích em? Hay là kiểu tình yêu sét đánh?”

“Không rõ nữa, có thể anh cũng thuộc loại nhìn mặt mà yêu thôi.”

Nói tới đây, Dư Thanh Dã cũng khá ngạc nhiên,

“Bao năm sống trong nghề, gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân, đến giờ vẫn thấy chỉ có em đẹp nhất, đúng chỗ ngự trị trong tim anh.”

Trà Đá Dịch Quán

“Đạo diễn Dư trông hơi ‘ngỗ ngược’, ai ngờ lại trong sáng thế.”

“Bất ngờ đấy? Anh còn nhiều mặt trái ngược khác, em có thể từ từ tìm hiểu.”

Quá trình trưởng thành thật tốt biết bao.

Những chuyện lòng không nói được, giờ đây đều có thể đem ra ánh sáng, nói chuyện thoải mái.

“Tống Đình Đồng, vai diễn tiếp theo dành cho em đã được định rồi.”

“Vai gì vậy?”

“Một cô gái được yêu thương cuồng nhiệt, chưa từng trải qua khổ đau.”

“Em diễn được không?”

“Chắc chắn rồi.”

Anh nhìn tôi, nụ cười trong trẻo và dịu dàng,

“Chỉ vì có một người, đã chờ đợi suốt bảy năm, cuối cùng cũng trở thành bạn WeChat của em.”

- Trà Đá Dịch Quán -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đình Đồng
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...