Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Định Mệnh Của Nữ Phụ

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta muốn yêu Thịnh Phục Linh, ta muốn trở thành vị tướng quân mà muội ấy yêu mến, ta muốn phụ mẫu suốt đời tự hào về đứa con trai của họ, ta muốn bảo vệ giang sơn Đại Khải, giữ gìn bình yên cho tất cả bá tánh sau lưng mình.

Ta đã làm được.

Khi sắp lâm chung, trước mắt ta bỗng hiện lên cảnh đêm pháo hoa rực rỡ, Thịnh Phục Linh cầm trâm gỗ, mỉm cười nói rằng muội ấy bằng lòng.

“A Linh, muội nhất định phải bình an, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.”

Ngoại truyện về Thịnh Phục Linh

“Ta đã may cho huynh một bộ y phục, huynh thấy có thích không?” Ta đặt bộ y phục lên bàn, hỏi người trước mặt.

Không, chính xác hơn là hồn ma.

Hình dáng của Nhiếp Chước Duật khi thành hồn ma không có gì thay đổi nhiều, vẫn tuấn tú như xưa.

Chỉ là làn da có chút tái nhợt, nhìn có vẻ thiếu sức sống.

“Thích.”

Chàng đáp từ tốn, rồi đổi giọng: “Nhưng thích thì thích, giờ ta lại không thể mặc, muội làm cũng là uổng phí.”

Ta nhếch môi: “Huynh thấy đẹp là đủ rồi.”

Nhiếp Chước Duật cười nhẹ: “Năm nay đã qua sinh nhật muội, hai mươi tuổi rồi, vẫn không thay đổi chút nào.”

Ta cũng mỉm cười, vừa mở miệng nói một chữ, trước mắt bỗng tối sầm, ta ngất đi.

Khi tỉnh dậy là giữa đêm, mẫu thân canh bên giường, thấy ta tỉnh lại, suýt nữa rơi lệ.

Ta an ủi mẫu thân, mất hơn một giờ mới khiến bà ấy trở về phòng nghỉ ngơi.

“A Linh.” Nhiếp Chước Duật nhẹ nhàng gọi tên ta, hàng mi khép xuống.

Ta lên tiếng trước: “Ta biết huynh muốn nói gì, nhưng đây là lòng ta tự nguyện, huynh không cần phải áy náy với ta.”

Mười ngày sau khi Nhiếp Chước Duật qua đời, ta đến chùa Thành Dương để cầu phúc cho chàng, trụ trì nói ta có duyên, tặng cho ta một viên xá lợi, chỉ cần mỗi ngày dùng m.á.u đầu ngón tay tế tự, có hy vọng sẽ gặp lại người xưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dinh-menh-cua-nu-phu/chuong-13-dinh-menh-cua-nu-phu.html.]

Nhưng sức khỏe của bản thân sẽ bị tổn hại, ông ấy bảo ta phải suy nghĩ kỹ.

Mọi người đều nói đây chỉ là lừa gạt, người c.h.ế.t làm sao có thể sống lại.

Nhưng ta như nắm được cọng rơm cứu mạng, mỗi ngày đều châm đứt tay để tế xá lợi.

Dù có thật hay không, ít nhất cũng cho ta một chút hy vọng.

Ba năm sau, viên xá lợi bỗng chốc biến thành khói, hồn phách Nhiếp Chước Duật xuất hiện trong phòng ta.

Nhưng chàng chỉ có thể ở bên ta, không thể đi đâu khác.

Ngoài ra còn một khuyết điểm nghiêm trọng, người và ma ở chung lâu dài không chỉ làm cơ thể ta suy yếu, mà còn làm tổn hại tuổi thọ.

Nhiếp Chước Duật rất rõ điều này, trong căn phòng u ám, chàng nhìn ta, giọng nói ngày càng trầm thấp: “Người và ma không cùng con đường, hiện giờ chỉ là cơ thể suy yếu, lâu dần, muội sẽ chết.”

Ta không mấy bận tâm: “Người sống trên đời thì đều có cái chết, ta đâu thể sống mãi.”

Nhiếp Chước Duật: “Sống đến 70 tuổi c.h.ế.t và 30 tuổi c.h.ế.t là khác nhau.”

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng: “Nhưng với ta, một ngày có ý nghĩa còn hơn một năm vô vị.”

“Nhiếp Chước Duật, huynh đừng tưởng rằng mình đang vì ta mà tốt, nếu thật sự muốn tốt cho ta, thì nên tôn trọng suy nghĩ và quyết định của ta.”

Ta đứng dậy, đến trước mặt chàng, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần được ở bên huynh, ta sẽ hạnh phúc, nếu không có huynh, ta sẽ không hạnh phúc.”

“Huynh muốn ta sống hạnh phúc mười năm, hay là sống không hạnh phúc vài chục năm?”

Nhiếp Chước Duật im lặng.

Sau một lúc lâu, chàng thở dài, rồi nở một nụ cười: “Được.”

Thật may mắn khi gặp được muội, Thịnh Phục Linh.

Ta mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Vậy thì đã nói rồi, không được thay đổi quyết định.”

Thật may mắn khi được yêu chàng, Nhiếp Chước Duật.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Định Mệnh Của Nữ Phụ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...