Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIỚI HẠN CỦA BẠN THÂN KHÁC GIỚI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

Diệp Húc như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn sững sờ.

Coi như mất cả vợ lẫn mẹ.

Anh ta cố gắng lấy lòng:

“Mẹ... mẹ phải bênh vực con chứ?”

Mẹ anh ta, giờ là “mẹ nuôi” của tôi, lạnh lùng đáp:

“Mẹ không có đứa con nào ngu ngốc như thế. Biến khỏi nhà mẹ ngay!”

Anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy van nài:

“Đồng Mạc Nhiên… Anh sai rồi, xin lỗi em, sau này anh sẽ...”

Tôi ngắt lời anh ta bằng cách chặn miệng:

“Thôi, anh đi mà lo chuyện cô Sam Sam của anh. Anh lo không cô ấy lại làm gì dại dột mất.”

Tôi đặt đoạn tin nhắn của Kiều Sam Sam lên bàn.

—----

Kiều Sam Sam vì tranh cãi không lại với tôi mà tức giận nhắn:

“Tôi không muốn sống nữa! Chỉ có tôi c.h.ế.t đi, anh Húc mới yên ổn với chị được!”

Diệp Húc vừa nhìn thấy tin nhắn, hoảng hốt nói:

“Anh phải đi xem cô ấy thế nào! Cô ấy từng làm chuyện dại dột thật đấy!”

Rồi anh ta vội vã rời đi, để lại tôi và mẹ anh ta trơ mắt nhìn nhau.

Mẹ anh ta gắp thức ăn vào bát tôi:

“Ăn đi con, ăn nhiều vào.”

Tôi nhạt nhẽo đáp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gioi-han-cua-ban-than-khac-gioi/chuong-6.html.]

“Cảm ơn mẹ. Con biết mẹ đang cố gắng an ủi con, nhưng thực chất vẫn muốn giúp anh ta.”

“Thế nhưng, con thực sự không thể tha thứ được. Mẹ xem, ngay lúc này, anh ta vẫn đi tìm cô ta.”

Những gì tôi từng kỳ vọng về một cuộc hôn nhân, về một người chồng yêu thương, đã hoàn toàn tan vỡ.

Mẹ anh ta im lặng một lúc lâu, chỉ tiếp tục gắp thức ăn cho tôi.

Đợi đến khi đồ ăn nguội cả, bà mới nói:

“Đồng Đồng, thằng Húc không phải đứa xấu, nhưng nó thiếu chủ kiến, dễ bị người khác ảnh hưởng. Y hệt bố nó. Ban nãy mẹ đúng là không muốn các con chia tay, nhưng giờ chuyện đến mức này rồi, mẹ nhận con làm con gái là thật lòng. Chỉ cần con đồng ý…”

Tôi biết bà là người phụ nữ mạnh mẽ và phóng khoáng, nhưng tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với Diệp Húc nữa.

Tôi biết bà thật lòng, nhưng tôi đã không còn muốn dây dưa gì với Diệp Húc nữa.

Hôm dự định đi đăng ký kết hôn, anh ta nói sẽ đi ăn với đám bạn cũ, chỉ mất một giờ rồi đến đón tôi.

Kết quả, bữa ăn kéo dài tận ba tiếng, đến khi anh ta quay lại thì cục dân chính đã đóng cửa.

Sau đó, anh ta giải thích rằng vì lâu ngày không gặp nên uống hơi nhiều, còn dỗ dành tôi mãi mới thôi giận.

Anh ta hứa sau tiệc cưới, sáng hôm sau sẽ đưa tôi đi đăng ký.

Tôi đã tin tưởng, cho đến khi đọc được tin nhắn Kiều Sam Sam gửi trong nhóm.

Hóa ra hôm đó không phải bạn bè lâu ngày gặp lại, mà là vì Kiều Sam Sam nói mình không muốn sống nữa.

Anh ta chạy đi gặp cô ta, hai người ăn cơm, uống rượu suốt ba tiếng.

Mãi đến khi ăn xong, hai người bạn khác mới xuất hiện.

Kiều Sam Sam còn nhắn tin cho tôi:

“Diệp Húc từ nhỏ đã rất quan tâm tôi, coi tôi như em gái ruột. Chỉ cần tôi nhấc tay gọi, anh ấy sẽ không từ chối. Chị đừng để ý đến chuyện giữa chúng tôi nữa. Nếu tôi muốn, chị đã không xuất hiện từ đầu.”

Đọc xong tin nhắn đó, tôi lập tức chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện và đăng lên mạng xã hội, hỏi mọi người tôi nên làm gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIỚI HẠN CỦA BẠN THÂN KHÁC GIỚI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...