Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giọt má u lạ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại thì sóng khác lại ập đến.

Sáng thứ Hai, trong giờ giải lao lớn, tôi đang cầm bình nước nóng đi về ký túc xá thì bị bốn chàng trai cao lớn hoàn toàn lạ mặt bao vây, đẩy tôi vào phòng chứa rác.

Chàng trai cầm đầu đưa điện thoại lên trước mặt tôi, màn hình hiện rõ bức ảnh đã bị chỉnh sửa một cách du ng t ục.

Anh ta cười với vẻ thô bỉ:

"Thật không ngờ, học sinh ngoan như cô lại có sở thích như vậy."

"Vậy thì, sao không ph ục v ụ chúng tôi một chút?"

Trà Sữa Tiên Sinh

Tôi không do dự, nắm lấy vùng nhạ y c ảm của anh ta và mạnh tay vặ n.

Khi anh ta co rúm lại trên đất, tôi nhặt bình nước nóng lên và đ ập mạ nh vào người anh ta.

"Choang!" một tiếng, phần bên trong của bình nước vỡ vụn ra.

Chàng trai đó một tay ôm lấy vùng n hạy cả m, một tay che mặt, trông như một con heo bị bỏ,,ng.

Hai người còn lại liền thay nhau tấ n c ông.

Tôi đá đổ thùng rác, nhân lúc bọn họ lùi lại, đứng dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giot-ma-u-la/chuong-10.html.]

Phần trên người tôi chỉ còn mặc một chiếc á o ng.ực, cầm thùng rác đỡ lấy.

Chàng trai cuối cùng đứng xa ở góc phòng, dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa.

Đúng lúc đó, Gia Nghi dẫn người xông vào.

Phía sau cô aya là giáo viên chủ nhiệm với vẻ mặt nghiêm khắc, cùng với nhân viên dọn dẹp cầm chìa khóa và hai thầy giáo to lớn.

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng cởi áo khoác qu ấn ch ặt lấy tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

Bà quay sang bốn chàng trai, mỗi người đều được tặng cho một cái tát.

Gia Nghi nhanh chóng giật lấy điện thoại của chàng trai chụp ảnh và xóa sạch mọi bức ảnh.

Hai thầy giáo tiến lên, giữ chặt bốn chàng trai xuống đất, gọi điện báo cảnh sát một cách có trật tự.

Giáo viên chủ nhiệm thật sự nổi giận.

Bốn chàng trai ngay lập tức bị gọi phụ huynh, và theo quy định của trường, họ bị đuổi học ngay lập tức.

Mẹ kế của tôi đại diện cho tôi đến trường, nhận một khoản bồi thường một cách nhẹ nhàng.

Sau đó, bà kể lại chuyện cho bố tôi nghe, thêm thắt chút ít.

Bố tôi ghét nhất việc bị mất mặt. Ông phạt tôi quỳ trong phòng khách suốt một buổi tối.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giọt má u lạ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...