Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giọt má u lạ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần tối, một bài đăng mới xuất hiện. Đó là bức ảnh tôi và Như Gia Nghi cầm chứng nhận cuộc thi, được đăng công khai trên tài khoản của trường. Ai cũng có thể xem và tải về.

Bức ảnh bị c ắt thành hai phần, kèm theo những chú thích mập mờ.

Với đầy cơn tức giận, tôi đến đồn công an để báo án.

Cảnh sát nghiêm túc hỏi: "Em có biết người đăng bài không? Có chứng cứ nào không?"

Tôi ngồi co rúm lại trên ghế, lắc đầu đáp: "Không biết. Không có chứng cứ."

Ra khỏi đồn công an, nắng vẫn chiếu rọi, nhưng tôi cảm thấy như đang ở giữa mùa đông, từng cơn lạnh lẽo ập đến.

Trà Sữa Tiên Sinh

Không sao, không có sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ gây án và khiến hắn phải t rả g iá.

Trên đường đến trường, có người chặn tôi lại.

Phương Vân đến với thái độ hung hãn, không có ý tốt. "Vương Tú, cậu không chấp nhận mình có phải là vì cậu đang b án thâ n không?"

Tôi không ngần ngại, tá t cậu ta một cái.

Trong cơn tức giận, một ý tưởng chợt nảy ra. Phương Vân vừa thổ lộ tình cảm với tôi thì video đã được đăng lên các nền tảng. Trong phần bình luận, lại xuất hiện những người sở hữu ảnh của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giot-ma-u-la/chuong-8.html.]

Thật là trùng hợp quá mức. Liệu có phải Phương Vân là người khởi xướng mọi chuyện?

Gặp được Ngư Gia Nghi, tôi kể hết những nghi ngờ của mình và xin lỗi cô ấy.

Như Gia Nghi bật cười: "Có phải cậu làm đâu, sao phải xin lỗi?"

"Quan trọng nhất là phải tìm ra chứng cứ trước khi việc tuyển sinh được xác nhận. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của cậu."

Cô ấy viện lý do sức khỏe để xin nghỉ.

Tôi cải trang và theo dõi Phương Vân suốt năm ngày.

Tôi dùng tài khoản phụ mượn được để liên lạc với anh ta, bênh vực cho anh ta và tự hạ thấp mình. Quả nhiên, anh ta đã coi tôi là tri kỷ, nhưng không hề nhắc đến nguồn gốc của những bức ảnh và video.

Tôi không nản lòng, chỉ cần tiếp tục dò hỏi, nhất định sẽ tìm ra chứng cứ.

Không lâu sau, Phương Vân gửi cho tôi một bài viết, nội dung toàn là cảm nhận về việc qua y lé n.

Chỉ cần đọc những dòng chữ đó thôi đã đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi tải một ứng dụng, không cần đăng ký bằng tên thật và dễ dàng truy cập vào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giọt má u lạ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...