Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Thời Bất Vãn

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước đây ta là tiểu thư lẫy lừng nhất Kinh thành, sao có thể cúi đầu khom lưng trước người khác.

"Hôm nay ta thực sự rất vui, đã lâu rồi ta không được sảng khoái như vậy.

Mấy năm nay luôn bị người khác chỉ trích. Thì ra không có thân phận, lại khó sống đến thế."

"Cũng không hẳn, hôm nay nàng ở cung yến, thân phận nào không cao hơn nàng. Nàng dùng họa kỹ của mình để chinh phục người khác."

Ta ngẩng đầu nhìn chàng: "Xin lỗi Liễu Thời Thiên."

Chàng nhìn ta thật sâu.

"Liễu Thời Thiên, xin lỗi. Trước đây là ta đã giam hãm lòng tự tôn của chàng, chàng đừng tin lời Lý Tử Nguyệt, ta chưa bao giờ coi chàng là vật chơi đùa."

"Ta biết."

"Những năm đó chàng càng ngày càng trầm lặng, ta thực sự rất lo lắng cho chàng."

Liễu Thời Thiên ôm chặt lấy ta.

"Là lỗi của ta, Bất Vãn. Ta chưa bao giờ bị nàng giam hãm. Sau khi kết hôn với nàng, nhạc phụ đã bảo ta ra làm quan. Nhưng ta biết những việc ông ấy làm, ta không muốn đồng lưu với ông ấy.

Nhưng ông ấy là phụ thân nàng, nàng yêu kính ông ấy. Ta không biết nàng biết bao nhiêu về những việc ông ấy đã làm. Ta chỉ có thể dùng cách của mình để bảo vệ nàng."

Hắn ôm ta chặt hơn như sợ chỉ cần buông tay ta sẽ biến mất.

"Ta vốn tưởng mình có thể vẹn cả đôi đường, tuy ta ở phủ Tể tướng nhưng vẫn luôn ở ngoài xoay xở.

Tân đế là người cùng làng với ta ở Dương Châu, ta biết ngài ấy có hoài bão lớn lao rồi sẽ có ngày làm phản. Ta xoay sở trong đó, mong sau tân triều có thể bảo toàn cho phụ thân nàng."

Có chất lỏng ấm nóng chảy vào cổ áo ta.

"Chỉ là không ngờ, lão hoàng đế hôn quân ngu muội đó đường cùng, g.i.ế.c lừa vắt sức. Sớm đã xét phủ Tể tướng để lấp đầy quốc khố, cố gắng kéo dài hơi tàn.

Ngày nàng bảo ta đi, ta vốn định ra ngoài đón tiếp Thánh thượng. Chỉ là khi ta trở về đã không tìm thấy nàng nữa.

Bất Vãn, là ta không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được nhạc phụ."

Ta ôm lại chàng, ta chưa từng nghĩ bên trong lại có những khúc mắc như vậy.

"Nhưng… nhưng trong thư chàng gửi cho cố hữu, chàng nói chàng không thể thi triển hoài bão nên rất hối tiếc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ha-thoi-bat-van/chuong-11.html.]

Liễu Thời Thiên đỡ vai ta, vành mắt đỏ hoe.

Dường như suy nghĩ một lúc, hắn mới nhớ ra.

"Đó là thư ta và Thánh thượng, ta nói với ngài ấy sau khi vào Kinh thành, ta chỉ thấy triều đình hôn quân, không thể ra làm quan. Cũng chính sau lần đó ngài ấy hạ quyết tâm khởi nghĩa.

Bất Vãn, chẳng lẽ là vì phong thư đó? Nàng mới bảo ta đi sao?"

Ta có chút ngượng nghịu, cúi đầu xuống.

"Chẳng phải vì ta vô vị sao?"

Ta sững sờ, mãi sau mới nhớ ra khi đưa chàng hòa ly thư, ta đã nói với hắn ‘càng ngày càng vô vị.’

Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, hắn đã quay người rời đi.

Hắn khẽ nói: "Ta không biết những trò chơi của các công tử Kinh thành, không biết mã cầu, không biết phủ cầm. Ngày ngày chỉ biết đọc sách, ta nghĩ nàng chán ghét ta.

Ngày đó rời đi ta đã hối hận nhưng ta lại lo lắng ngày ngày nàng nhìn ta sẽ sinh chán ghét."

Thì ra hắn lại nghĩ như vậy, lý do ta tùy tiện bịa ra, hắn lại tin là thật.

Ta muốn mở miệng giải thích nhưng hắn lại tiếp tục nói: "Thế nhưng cho dù nàng cảm thấy ta vô vị, ta cũng muốn ngày ngày ở bên cạnh nàng.

Bây giờ ta đã biết mã cầu, biết phủ cầm, sau này sẽ không còn vô vị như vậy nữa."

Hắn lại ôm lấy ta: "Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng."

Ta nâng mặt chàng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của chàng.

Anan

"Đó là lời nói dối, Liễu Thời Thiên."

Ta nói từng chữ: "Ta biết phụ thân có vấn đề nhưng ông ấy là phụ thân ta. Ta không thể bỏ ông ấy mà đi. Thế nhưng chàng, chàng có lý tưởng có hoài bão. Ta không muốn chàng bị ta giam hãm, không muốn chàng bị phủ Tể tướng liên lụy."

"Ta không bị giam hãm..."

"Nhưng là ta cưỡng ép chàng quay về."

Hắn nhẹ nhàng thở dài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Thời Bất Vãn
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...