Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nở Muộn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là một cung nữ, nhưng lại đem lòng yêu phải ám vệ của công chúa.

Công chúa nói rằng người xuất thân từ ám vệ doanh chỉ biết đặt lợi ích lên trên hết, không coi trọng tình cảm, bảo ta nên chọn một công t.ử thế gia, nàng sẽ đứng ra ban hôn cho ta.

Ta muốn nói rằng không phải như vậy.

Giữa buổi trưa hè oi ả, chàng từng từ trong bóng tối bước ra, cẩn trọng từng chút một, chỉ để thay công chúa che đi tia nắng xiên chiếu lên gương mặt, thần sắc dịu dàng, tựa như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

Sau đó, phong vân đột ngột đổi chiều, Bắc Hồ xâm nhập kinh thành.

Chàng cũng từng bỏ lại một chân, chỉ để bảo vệ công chúa, liều mình phá vây thoát thân.

“Công chúa, chàng ấy thật sự yêu người.”

Ta vẫn kiên trì nói như vậy.

Khi ấy, ta đã mang thân thể tàn tạ, gả cho người khác làm thê t.ử.

Bởi vì năm đó, người thay công chúa ở lại cầm chân quân Hồ, chính là ta.

Cũng là đề nghị của chàng.

Công chúa mất nước, nhưng vẫn có người yêu nàng đến tận xương tủy, dốc cạn tất cả chỉ để giữ nàng bình an.

Lời vừa dứt, người ấy không nhìn ta, chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Giống hệt như năm xưa.

1

Năm thứ hai sau khi ta thành thân, công chúa rốt cuộc cũng được cho phép hồi kinh.

Ba năm trước, quân Hồ đã bị đuổi khỏi kinh thành, nhưng người đăng cơ hoàng vị lại không mang họ Triệu như công chúa.

Là đích chi Thôi thị Thanh Hà lên ngôi.

Lần này triệu công chúa vào kinh, vừa là để biểu dương lòng nhân từ của đương kim, cũng có đôi phần liên quan đến ta.

Công chúa từng đối đãi với ta rất tốt.

Trước khi trở thành cung nữ hầu hạ nàng, ta chỉ là kẻ bình dân xuất thân, bị bán vào cung làm cung nhân quét dọn.

Theo hầu bên cạnh nàng, ta được ăn no mặc ấm, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Mỗi dịp lễ tết đều có tiền thưởng và quà tặng, nhờ vậy mới nuôi ta lớn lên, cao bằng với công chúa.

Những ngày đầu tân triều vừa dựng lập, ta không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với phu quân mới cưới chưa bao lâu.

Đến khi thành thân đã lâu, hiểu rõ tính tình của chàng, ta mới rốt cuộc mở lời.

Khi ấy chàng vừa từ chiến trường trở về, nghe xong chỉ ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi bình thản đáp: “Được.”

Bọn ta vẫn luôn sống với nhau như vậy, lời nói không nhiều, nhưng yên ổn hòa thuận.

2

Ta đích thân ra cửa thành nghênh đón công chúa.

Từ lần chia biệt năm năm trước, ta đã từng nghĩ đến cảnh ngộ của nàng.

Công chúa mất nước, dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, sao có thể so với cuộc sống gấm vóc ngày trước.

Nhưng ta chưa từng nghĩ, nàng lại sống đến mức khốn khó như vậy.

Trên người khoác tơ lụa không vừa thân, đầu cài trâm ngọc rườm rà, mái tóc dài từng mượt như lụa nay khô xác như cỏ úa.

Dẫu đã được chỉnh trang cẩn thận, nhưng bên gò má tái nhợt vẫn lộ rõ vẻ sa sút không che giấu nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí quên mất năm đó nàng đã quyết định bỏ lại ta ra sao, chỉ còn nỗi xót xa quen thuộc dâng lên, khiến ta không nhịn được bước tới nắm lấy tay nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-duong-no-muon/chuong-1.html.]

Nàng khẽ run lên, rồi khàn giọng mở miệng: “…Vương phi an hảo.”

Ta không khỏi sững sờ.

Cảnh này tình này, tựa như đã cách một kiếp người.

Sau khi nói xong câu đầu tiên, những lời tiếp theo của nàng liền trôi chảy hơn, nàng hơi nghiêng người, để lộ người đứng phía sau.

“Ngươi còn nhớ chứ, đây là Thập Thất, những năm qua vẫn luôn ở bên ta, nếu không có chàng, ta cũng không thể sống đến ngày hôm nay để gặp lại ngươi.”

Dĩ nhiên là ta nhớ.

Ám vệ Thập Thất.

Người từng cùng ta làm việc trong phủ công chúa suốt sáu năm trời.

Chàng cúi đầu không nhìn ta, trên người chỉ mặc vải thô đã giặt đến bạc màu, khi tiến lên một bước chắp tay hành lễ, chân khẽ khập khiễng.

Ta lặng lẽ dời ánh mắt đi.

“Ta đã chuẩn bị phủ đệ cho ngươi, công… Triệu tiểu thư, vài ngày tới bệ hạ sẽ triệu ngươi vào cung, nếu còn thiếu thứ gì, cứ sai người đến nói với ta.”

Nàng ngẩn ra hỏi: “Không ở cùng ngươi sao?”

Ta lắc đầu đáp: “Không cần.”

Giờ đây, ta đã không còn là nô bộc của nàng nữa.

Nhưng ta cũng không muốn bày ra dáng vẻ gì trước mặt nàng.

Giữ một khoảng cách vừa đủ, mới là tốt nhất.

Nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn hướng ta nói lời cảm tạ.

Trước lúc chia tay, ta đã đi ra mấy chục bước.

Nàng lại đột nhiên xách váy chạy tới, nước mắt theo đó rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào hơn: “Giảo Nguyệt… Giảo Nguyệt, xin lỗi.”

“Ta không nên bỏ lại ngươi.”

Ta khẽ động cánh tay trái gần như đã mất cảm giác, chỉ thấy mùa xuân này dường như đến muộn hơn, gân mạch lại bắt đầu đau nhói.

“Đó là việc cung nữ nên làm.”

Ta nói.

“Tiểu thư không cần để trong lòng, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Sau đó ta cúi người lên xe ngựa, không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.

3

“Đây là việc mà ngươi với thân phận cung nữ, nhất định phải làm.”

Ám vệ Thập Thất lạnh giọng nói.

Chàng chưa từng để lộ cảm xúc rõ ràng đến như vậy.

Trước kia, chàng luôn mang một gương mặt lạnh lẽo vô tình.

Nhưng lúc này chàng ôm công chúa trong lòng, bên ngoài cổng phủ đã vang lên tiếng c.h.é.m g.i.ế.c của quân Hồ.

Mật đạo trong phủ rất dễ tìm thấy.

Lần đầu tiên chàng để cảm xúc hiện rõ trên mặt, là vì muốn ta ở lại, thay y phục của công chúa, giúp họ cầm chân quân truy đuổi.

Công chúa đã bị thương, trên cẳng tay chảy xuống một vệt m.á.u, yếu ớt nói: “Như vậy không ổn…”

Thập Thất cúi đầu, kiên nhẫn dỗ dành: “Ta sẽ quay lại cứu nàng ấy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nở Muộn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...