Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nở Muộn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

Hắn trầm mặc đá văng t.h.i t.h.ể của vương vẫn còn cắm một thanh kiếm trên người, nắm lấy tay ta, kéo ta đứng dậy.

Giọng nói khàn khàn vang lên: “Người Hồ đến để thống trị Trung Nguyên, không phải để làm những chuyện này.”

Trái tim run rẩy của ta bỗng chốc bình tĩnh lại.

Ta biết Thiết Ngọc Chân.

Hắn là con tin người Hồ từng được đưa vào kinh thành, và trong cuộc chiến lần này, chính hắn là kẻ mở cổng thành.

Nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, cùng con cháu quý tộc đọc sách thánh hiền, hắn cũng học được dã tâm và mưu tính của người Đại Ung, chán ghét hành vi chỉ ham hưởng lạc trước mắt của huynh trưởng.

Hắn có dã tâm, muốn trở thành vị vương thống nhất thiên hạ.

Cho nên hắn quyết định lễ đãi ta, cải cách cựu chế, thi hành Hán lễ.

Dù biết rõ ta không phải công chúa.

Hắn hiểu rằng mình chỉ cần một quân cờ, chỉ cần danh nghĩa công chúa là đủ.

Ta cứ như vậy mà sống sót.

7

Nhưng bọn họ đã g.i.ế.c quá nhiều người rồi.

Dân gian phẫn nộ nổi lên khắp nơi, ta chỉ sống yên ổn được một năm, liền nghe tin tiểu triều đình ở Giang Nam đã bị quân truy kích do vị vương tiền nhiệm của người Hồ phái đi tiêu diệt sạch sẽ từ mấy tháng trước, chỉ có một vị công chúa trốn thoát.

Gần như ngay lập tức, ta đoán ra đó chính là công chúa ta từng quen biết.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, khắp trên dưới Đại Ung, bất luận là cựu triều binh sĩ giương cao cờ phục quốc, hay đội ngũ nông dân khởi nghĩa trong dân gian, cùng với thế lực hùng mạnh do bộ khúc của các thế gia đại tộc hợp lại, đều lần lượt từ khắp nơi trỗi dậy.

Sự ôn hòa của Thiết Ngọc Chân có hạn, rất nhanh liền trở nên chẳng khác gì huynh trưởng của hắn.

Ban đầu, để trút giận, hắn chỉ ra lệnh cho ta quỳ ngoài điện, nghe chiến báo từ khắp nơi đưa về.

Bị nắng phơi đến ngất đi, liền có người dùng nước lạnh hắt tỉnh ta.

Hết lần này đến lần khác.

Nỗi sợ hãi trong ta dần bị mài mòn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, chỉ đến lúc bị kéo ra khỏi điện, toàn thân mới run lên lấy lệ một cái.

Sau đó liền tê dại quỳ xuống.

Có lúc, ta cũng nhớ đến công chúa.

Và cả Thập Thất.

Nghĩ rằng họ lưu lạc bên ngoài, có lẽ cũng sống chẳng dễ dàng gì.

Nhưng đó không còn là đau lòng.

Mà là hận.

Thật sự không có lấy một khả năng nào, để mang ta cùng trốn đi sao?

Cho dù màn trời chiếu đất, ăn không no, mặc không ấm.

Cũng tốt hơn sự t.r.a t.ấ.n không có điểm dừng này.

Lần đầu tiên trong đời, ta sinh ra ý niệm muốn c.h.ế.t.

Ý nghĩ không thể kìm nén ấy mỗi ngày đều trồi lên, cùng ánh nắng gay gắt và những cơn mưa nặng hạt dày vò ta.

Thân thể ta khó khăn lắm mới dưỡng được, cứ thế mà suy bại đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-duong-no-muon/chuong-3.html.]

May mắn là nền giáo d.ụ.c từ thuở nhỏ của Thiết Ngọc Chân khiến hắn không lập tức ra tay thô bạo với ta.

Nhưng về sau, tin chiến bại ngày một nhiều, hắn cũng sẽ túm lấy ta, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn như rắn độc thì thầm bên tai: “Ngươi sao lại không phải là công chúa chứ?”

“Quốc gia của ngươi cũng đã mất rồi.”

Ta không dám đáp lời, hắn liền thẳng tay ném ta xuống hồ, lạnh lùng đứng nhìn ta giãy giụa, giống hệt như khi xưa hắn từng bị con cháu quý tộc Đại Ung hành hạ.

Cho đến khi ta thoi thóp, mới có người vớt ta lên.

Có lúc là những cái tát liên tiếp giáng xuống, tát xong, ta im lặng đứng đó, đến khi hắn bảo cút, ta mới như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ bước ra khỏi cửa điện.

Ta cứ sống lay lắt như vậy, trải qua trọn vẹn hai năm xuân thu trong cung.

Cho đến khi đại quân áp sát thành trì.

Người dẫn binh tới, là đích trưởng t.ử của Thanh Hà Thôi thị.

Thiết Ngọc Chân thay cho ta một bộ y váy hoa lệ, treo ta lên trên cổng thành, lớn tiếng hô: “Công chúa Đại Ung ở đây, kẻ nào dám làm bọn phạm thượng tạo phản!”

Bên dưới là biển người đen nghịt, cổng thành quá cao, hai chân ta lơ lửng đung đưa giữa không trung, như thể chỉ cần một khắc nữa thôi là sẽ rơi thẳng xuống.

Thấy không ai đáp lời, Thiết Ngọc Chân rút kiếm khỏi vỏ, một đao c.h.é.m đứt sợi dây trói tay phải của ta.

Ta kêu lên một tiếng thất thanh, lưng đập mạnh vào tường thành, cả người hoàn toàn treo lơ lửng giữa gió.

Bên dưới rốt cuộc cũng có người đáp lời, giọng nói trong trẻo mà kiên định: “Đại Ung chỉ có một công chúa, sớm đã ở tận Giang Nam, nay đang được an trí tại Linh Châu.”

“Thiết Ngọc Chân, kẻ trong tay ngươi chỉ là đồ giả.”

Lời vừa dứt, lệnh công thành liền theo đó ban xuống.

Giữa tiếng hò reo dậy sóng, Thiết Ngọc Chân rốt cuộc tức giận đến mất khống chế, vung kiếm c.h.é.m tới.

Một nửa lưỡi kiếm c.h.é.m vào dây.

Một nửa c.h.é.m thẳng vào tay ta.

Ta cùng dòng m.á.u nóng rơi thẳng xuống.

Ta nghĩ, ta vẫn luôn muốn sống, nhưng sống thật quá khó.

Ta đã dùng hết sức lực của mình rồi.

Hôm nay c.h.ế.t đi, cũng coi như được giải thoát.

Chỉ cần đừng để ngựa giẫm nát ta quá khó coi là được.

Khoảnh khắc ấy, ta không còn nghĩ đến công chúa hay Thập Thất nữa.

8

Nhưng ta không c.h.ế.t.

Người đỡ lấy ta, là một lang quân dung mạo tuấn mỹ, gương mặt lạnh lùng giống hệt Thập Thất.

Ta có chút hoảng hốt, như thể gặp lại cố nhân.

Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Ở trong cung, ta đã vô số lần vừa khóc vừa tưởng tượng rằng hắn sẽ đến cứu ta, giống như lời hắn từng nói để trấn an công chúa.

Công chúa không tin.

Ta cũng không tin.

Nhưng ta vẫn không nhịn được mà mơ tưởng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nở Muộn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...