Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Tán

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ý nhi, nếu Vương gia tranh đoạt thất bại, chắc chắn sẽ mất mạng. Ta là thê tử của chàng ấy, dù có phải c.h.ế.t cùng chàng, ta cũng không sợ. Nhưng hiện giờ ta đã có hài tử trong bụng, nó là cháu trai của muội, ta không muốn nó phải chết."

Vừa nói, nàng ta vừa nắm lấy tay ta, đặt

lên bụng mình. Hiện giờ nàng ta đã mang thai mấy tháng, bụng hơi nhô lên.

"Muốn ngân lượng cũng được, nhưng cần chút thời gian, dù sao thì những người khác cũng đang nhòm ngó Thẩm gia chúng ta. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ở kinh thành cũng có thế lực của nhà chúng ta, nếu thật sự phải đánh nhau, trong tay chúng ta còn có s.ú.n.g hỏa mai, sẽ không thua đâu."

Ta sao có thể không biết tâm tư của Chu Sùng chứ. Hắn cần tiền của ta để chiêu binh mãi mã, mua sắm vũ khí tốt hơn, huấn luyện thêm quân đội. Ngoài ra, hắn còn muốn s.ú.n.g hỏa mai trong tay ta. Thứ này còn quý giá hơn cả hoàng kim.

Nên có thể nói, trên đời này ngoài hoàng thất ra, chỉ có Thẩm gia chúng ta có thứ này. Thậm chí còn tốt hơn cả s.ú.n.g hỏa mai của hoàng thất. Dù sao thì, kiếm được nhiều ngân lượng như vậy, cũng phải nghiên cứu chế tạo ra vũ khí để bảo vệ tính mạng.

Đây có thể coi là lá bài tẩy lớn nhất của Thẩm gia. Chu Sùng biết điều này, hắn cũng muốn chiếm hữu nó, nên mới nhiều lần muốn ra tay với ta. Có lẽ lúc đầu hắn còn muốn từ từ, nhưng hiện giờ Hoàng đế bệnh nặng, rất nhiều chuyện không thể chậm trễ, cần phải chuẩn bị trước.

Như vậy cũng tốt, mọi chuyện nên có một lời giải thích. Nghe những lời ta nói, mắt ả ta sáng lên, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:

"Như vậy, đa tạ Ý nhi."

Ta gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Tỷ tỷ, điều gì là quan trọng nhất với tỷ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-duong-tan/28.html.]

Nàng ta khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười e thẹn.

“Chúng ta là nữ nhân, sau khi thành thân, quan trọng nhất chính là sự yêu thương của phu quân và có con cái bên cạnh."

Ta đã hiểu, vậy thì ta phải hủy hoại tất cả mới được. Một hộp linh đan diệu dược ta mang theo, mỗi loại đều có công dụng riêng. Trong đó có một viên thuốc, có giá trị vạn lượng hoàng kim.

Hòa vào trong nước không màu không mùi, không quá ba ngày, dược hiệu liền bắt đầu phát tác.

Lúc ta đến gặp nàng ta, nàng ta lại đang đập phá đồ đạc: "Tiện nhân kia tại sao có thể mang thai nhanh như vậy! Tại sao! Nếu ả ta cũng sinh con trai, ta phải làm sao? Tại sao! Tại sao ông trời lại bất công với ta như vậy!"

"..."

Từng tiếng gào thét điên cuồng, mang theo sự phẫn uất ngập tràn, nha hoàn đều không dám đến gần. Ta bước tới, nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất

Ta xua tay xua đuổi mọi người rồi nói: “Tỷ tỷ mới có thai, ba tháng đầu là quan trọng nhất, một chút gai trong mắt sẽ được nhổ ra.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Tán
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...