Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn gặp lại kiếp sau

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Cuối cùng, Bùi Nghi rời khỏi phòng bằng một cái đóng cửa thật mạnh.

Tôi quỳ trên giường, trong đầu vang vọng câu nói cuối cùng anh ta để lại.

“Được.”

Anh ta định làm gì vậy…

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an, nhưng rất nhanh đã bị niềm khoái cảm của sự trả thù đè bẹp, chỉ còn lại cảm giác hài lòng kỳ lạ.

Điện thoại không ngừng báo tin nhắn, toàn là những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Hàng trăm, hàng ngàn người qua những sợi dây vô hình của mạng internet đang trút xuống những lời phán xét đầy “công lý” lên Bùi Nghi và Lâm Song.

Chuyện này thậm chí đã lên cả hot search.

Nhưng giữa cơn sóng dữ, luôn có những kẻ mang ý đồ xấu, gõ ra những câu chữ bẩn thỉu bằng đôi tay nhơ nhớp của mình.

“Con bé này… nhìn thân hình cũng được đấy chứ.”

“Chậc, hồi cấp ba đã thế, bây giờ không biết còn…?”

“Dù gì cũng chẳng sạch sẽ nữa, sao không ra ngoài kiếm tiền luôn đi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hen-gap-lai-kiep-sau/10.html.]

Một số người khác thì đội lên mặt nạ giả nhân giả nghĩa của lòng thương hại.

“Tội con bé, nhỏ thế đã bị quay clip khỏa thân. Không biết chồng nó sau này mà xem video này thì sao nhỉ…”

“Hầy, nếu nó bị bắt nạt chỉ vì tính cách khó chịu hoặc ăn mặc hở hang, thì cũng không phải oan uổng lắm…”

“Đúng là đáng thương, còn trẻ thế đã mất đi sự trong sạch.”

Họ ngồi xếp bằng sau màn hình, cầm bàn phím lên và tuôn ra những lời cay độc.

Họ như muốn xé nát chút tự tôn cuối cùng của cô gái trong video.

Ngay cả khi cô ấy hoàn toàn trong sạch, họ vẫn muốn dán lên cô một cái mác “bẩn thỉu, đáng đời” và đóng đinh cô ở đó mãi mãi.

Cả mạng internet lao vào “điều tra” thân phận của cô gái trong video.

Cái tên “Tống Dao” nhanh chóng xuất hiện, trở thành tâm điểm của một cơn bão khác.

Tôi cuộn mình trong chăn, đôi chân rút vào hơi ấm mềm mại.

Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến một câu hát.

“Ta sinh ra là trong sáng, còn kẻ biến thái… chính là các người.” “Bùi Hạo, anh hỏi em có yêu anh không, không phải là Bùi Nghi, câu hỏi đó giờ em có thể trả lời rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn gặp lại kiếp sau
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...