Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn gặp lại kiếp sau

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

07

Tôi tên là Tống Vấn Âm, năm nay 23 tuổi.

Bạn thân nhất của tôi là Lâm Song, còn bạn trai tôi là Bùi Nghi.

Nhưng tôi vẫn luôn giữ một bí mật, một điều chưa từng nói với họ.

Không phải chuyện gì quá lớn, chỉ là tôi đã từng đổi tên.

Tên cũ của tôi là Tống Dao.

Chữ “Dao” trong “xa xôi”. Một cái tên chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì.

Có lẽ vì vậy mà ngay từ khi tôi chào đời, cha mẹ đã rời đi thật xa, rồi không bao giờ quay lại.

Là bà Hà – một người già nhặt ve chai – đã nhặt tôi về nuôi.

Bà gom những bột sữa sót lại dưới đáy lon của người ta, nấu cùng cơm mốc thành thứ cháo đen đặc quánh.

Bằng cách đó, bà đã nuôi lớn tôi.

Từ nhỏ, tôi luôn có một giấc mơ.

Tôi muốn được sống trong một ngôi nhà lớn,

Muốn mua cho bà Hà những món ăn ngon nhất thế gian,

Mua một chiếc tivi to nhất để bà không còn phải ngồi bên bậu cửa, nhìn lén qua cửa sổ nhà người khác nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hen-gap-lai-kiep-sau/7.html.]

Nhưng cuối cùng, tôi chưa kịp mua được căn nhà nào.

Bà Hà cũng không còn nữa.

Những lúc bị Lâm Song dí đầu xuống đất, ép quỳ gối sủa như chó;

Lúc bị Bùi Nghi xé từng lớp quần áo trên người tôi;

Hay khi đám bạn họ dội nước bẩn từ chổi lau sàn lên đầu tôi;

Tôi lại nghĩ về bà Hà.

Đôi lúc, tôi cũng nghĩ đến cha mẹ mình – những kẻ chưa từng xuất hiện.

Hai năm sau khi tôi đỗ đại học, bà Hà mất.

Tôi chọn một góc đất hoang ở ngoại ô, đào một cái hố nhỏ, chôn cất bà ở đó.

Tôi cũng chôn vùi theo cả một kiếp đời khổ cực của bà, và tuổi thơ bất hạnh của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đổi tên.

Tôi quay lại thành phố này, lần nữa tìm đến Lâm Song và Bùi Nghi, lặng lẽ nhập vào vòng tròn của họ.

Cha tôi là kẻ nghiện cờ bạc. Mẹ tôi là một kẻ lừa đảo.

Trong dòng máu của tôi, chưa từng chảy dòng m.á.u của thánh nhân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn gặp lại kiếp sau
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...