Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA HUỆ TRÊN VÁCH ĐÁ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ có thím và em họ nhắn tin chúc tôi năm mới vui vẻ.

Từ xa, pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Chắc chắn họ đang cùng nhau xem chương trình Tết Nguyên Đán.

Không có tôi, gia đình họ vẫn đoàn tụ.

Cứ thế chịu đựng đến kỳ cuối năm ba ở trường sư phạm.

Năm đó xảy ra hai chuyện lớn.

Một là em họ tham gia kỳ thi vào cấp ba, điểm rất cao, một trường trọng điểm ở thành phố tỉnh đã mời cô ấy.

Hai là em trai tham gia kỳ thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học.

Kết quả, bố mẹ như muốn nổ tung tại chỗ.

Điểm thi cách xa điểm chuẩn của trường trung học Thành Quan hơn một trăm điểm.

Bố mẹ khẩn thiết cầu xin thím tìm cách.

Bà nội làm loạn, ngất xỉu phải vào bệnh viện.

Thím vì áp lực phải tìm bạn giúp, cuối cùng tốn tám vạn, đưa em trai vào được trường trung học.

Nhưng bà cũng nói thẳng: "Đây là lần cuối, mặt mũi của tôi đã bán hết rồi, sau này dù có d.a.o kề cổ, tôi cũng không giúp nữa."

Và trường của chúng tôi năm đó cũng cải cách.

Ban đầu là học bốn năm, năm thứ năm thực tập xong lấy bằng tốt nghiệp và phân công công việc.

Nhưng chúng tôi học ba năm đã có thể ra ngoài thực tập.

Tức là tốt nghiệp sớm hơn một năm.

Mẹ biết chuyện thì mừng rỡ: "Như vậy là tốt, vì chuyện học hành của em con, nhà cửa đã bị vét sạch, con thực tập rồi cũng có thể đỡ đần."

25

Tuy nhiên, mẹ sẽ phải thất vọng thôi.

Trước khi phân công thực tập, có lãnh đạo đến trường chúng tôi để phỏng vấn.

Lúc đó là phỏng vấn nhóm.

Mọi người lần lượt tự giới thiệu.

Bạn học trước tôi trong phần giới thiệu đã đề cập đến bố mẹ mình, người phỏng vấn ngay lập tức hỏi: "Bố mẹ em cũng làm trong hệ thống giáo dục à?"

"Họ dạy ở đâu?"

Sau khi bạn học trả lời, ông ta gật gù: "Thì ra là gia đình giáo dục, haha."

Khi đến lượt tôi giới thiệu được một nửa, điện thoại của ông ta reo lên.

Ông đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Khi quay lại, ông vẫy tay: "Được rồi, thành tích của em tôi đã xem qua, người tiếp theo đi."

Sau đó danh sách phân công thực tập được công bố.

Những bạn có quan hệ gia đình đều được phân công ở các trường tiểu học trong thị trấn.

Ví dụ như Tống Thanh, cô ấy được phân về trường công lập tốt nhất trong huyện.

Còn tôi, bị phân về một trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa.

Ký túc xá do trường phân cho tôi bị dột.

Nhà vệ sinh còn là kiểu cũ, cách xa nhà rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-hue-tren-vach-da/chuong-15.html.]

Có đêm tôi dậy đi vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một con rắn đang nhìn chằm chằm.

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc.

Khoảnh khắc đó, tôi thấm thía lời thím nói: "Làm giáo viên không dễ như con nghĩ, không có quan hệ thì khó mà thăng tiến."

Lương thực tập phải đến nửa năm sau mới bắt đầu tính.

Ban đầu, những ngày đó rất khó khăn.

May mà phụ huynh học sinh tặng khoai lang và ngô.

Nước điện đều miễn phí.

Tôi dùng nồi điện để nấu, ít ra cũng có cái để ăn.

Cuộc gọi của mẹ ngày càng nhiều.

Sau khi em trai vào trung học, nó càng không nghe lời.

Thành tích không nâng lên được, lại thường xuyên bị giáo viên phản ánh.

Mẹ thở dài: "Con khuyên em trai giúp mẹ, nó thế này làm sao thi đỗ cấp ba, thi đại học..."

"Lúc trước con khuyên thì mẹ bảo vệ nó. Giờ con đâu có khả năng khuyên nó nữa."

Lúc cây non không uốn nắn, để đến khi đã định hình, muốn uốn lại thẳng thì sao mà dễ?

Dạy được hai tháng.

Bên trên đột nhiên có chỉ thị.

Nói rằng sẽ điều động tôi sang mầm non.

Vì tỉnh sẽ có đợt kiểm tra lớn, mầm non có rất nhiều tài liệu cần sắp xếp lại.

Chỉ là chủ nghĩa hình thức.

Có tài liệu gốc thì sắp xếp hoàn thiện, không có thì bịa lại từ đầu.

Những thứ đó làm ra, chẳng ai thèm xem.

Khả năng cao vẫn sẽ bị khóa trong kho, đợi đến lần kiểm tra lớn tiếp theo thì lại lấy ra sắp xếp lại.

Lúc đó tôi rất mơ hồ.

Cũng rất hoảng sợ.

Những đống tài liệu ngổn ngang, úa vàng.

Như những tảng đá đè nặng lên n.g.ự.c tôi.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chẳng lẽ đây là cuộc đời tương lai của tôi sao?

Hôm đó tôi làm thêm đến hơn mười giờ, QQ nhận được tin nhắn của Pei Pei:

[Tiểu Hy, cuộc sống chó má này thật không phải dành cho người.]

[Tự nhiên mình không muốn làm giáo viên nữa, chúng ta cùng thi cao học nhé.]

26

Thi cao học nhé.

Trong lòng tôi vang lên một tiếng gọi: bỏ lỡ đại học là điều tiếc nuối, nhưng còn có thể bù đắp bằng cao học.

Bằng cử nhân tự học có thể không có nhiều tác dụng khi xin việc.

Nhưng khi thi cao học, nó lại tương đương với bằng cử nhân chính quy.

Tuy nhiên, muốn thi cao học không phải dễ dàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA HUỆ TRÊN VÁCH ĐÁ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...